[Review] Yonder - Tuyệt phẩm nghệ thuật tạo nên chỉ với... 3 người

Phiêu Vũ
  1. Nhìn vào những gì mà Yonder: The Cloud Catcher Chronicles thể hiện, khó có ai tin được nó đã được hoàn thành chỉ với 3 người.

    Yonder: The Cloud Catcher Chronicles là một tựa game độc lập đã mang tới cho người chơi vô số bất ngờ với đồ họa tuyệt đẹp, nội dung phong phú cùng gameplay xuất sắc. Được phát triển bởi Prideful Sloth, một studio nhỏ của Úc, toàn bộ nhân lực để hoàn thiện game chỉ vẻn vẹn dừng lại ở con số 3.


    Cốt truyện

    Câu chuyện của Yonder được bắt đầu trên một con thuyền. Bạn đang du hành vượt đại dương để tìm tới Gemea, một hòn đảo mà chiếc Compa thần kỳ (Celestial Compass) đang định hướng. Chiếc compa này đồng thời cũng sẽ giúp bạn tìm kiếm nhiệm vụ sau này. Trên đường vượt biển, bạn cùng thủy thủ đoàn bị đánh trúng bởi một tia sét. Khi tỉnh dậy, bạn thấy mình đang ở chính Gemea.

    [​IMG]

    Tại đây, bạn sẽ gặp Aarie, người bảo vệ của vùng đất. Aarie sẽ giúp bạn tìm đường trở về quê hương cũng như khám phá ra cội nguồn của bản thân, với điều kiện bạn phải giúp cô ấy đánh bại thế lực xấu xa đang che phủ vùng đất này. Để làm được điều đó, bạn cần tìm kiếm các Tiên Nữ bé nhỏ , những sinh vật duy nhất có thể tinh lọc thứ bóng tối đang xâm chiếm Gemea. Hành trình trở thành “anh hùng” của bạn tại Gemea chính thức bắt đầu.


    Gameplay

    Yonder: The Cloud Catcher Chronicles là một thế giới mở, và bạn sẽ được quyền tự do khám phá vùng đất thần thoại Gemea cho đến khi hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Tuy nhiên, sự tự do ấy đã được các nhà làm game khéo léo hạn chế bằng chính “bóng tối”, thứ đang xâm chiếm Gemea. Có những khu vực mà bạn không thể tới được vì bị “bóng tối” che phủ, và bạn buộc phải tìm kiếm các Tiên Nữ để tinh lọc và mở khóa vùng đất ấy trước khi có thể tiếp tục chuyến hành trình. Sự hạn chế này giúp bạn không bị lạc lối giữa một thế giới rộng mở quá mức tự do và có thể bám sát vào mục tiêu chính của game.

    [​IMG]

    Một đặc điểm tuyệt vời của Yonder là khả năng nâng cấp nhân vật của bạn trên vô số lĩnh vực, từ câu cá, chế tác, nấu nướng, nấu bia hay làm ruộng… Lấy ví dụ như khi làm ruộng, bạn sẽ thấy mình như đang được trở về thế giới của Harvest Moon. Bạn sẽ được giao cho một cánh đồng để trồng trọt và chăn nuôi. Trồng càng nhiều, thu hoạch càng nhiều, và bạn sẽ có vốn liếng để buôn bán và mua sắm cho mình những trang bị mới để phục vụ cho các chuyến du hành.

    Mỗi nguồn tài nguyên trong game đều cần các loại công cụ để thu thập, ví dụ như dùi để đục đá, hay rìu để chặt cây… Có rất nhiều cách để khai thác tài nguyên tại Gemea, điều quan trọng là bạn phải tìm ra cách.

    [​IMG]

    Một tính năng thú vị khác của Yonder là việc xây dựng mối quan hệ với “dân bản địa”, để từ đó có cơ hội mở khóa thêm các cánh đồng cũng như kiếm được thêm tài nguyên. Có rất nhiều hoạt động trong game cần đến các item cũng như thành phần cụ thể. Và vì thế, bạn sẽ thường xuyên phải tiến hành trao đổi, buôn bán cũng như chế tác. Nói tóm lại, trở thành anh hùng của Gemea là một điều vô cùng thú vị dù không phải đánh đấm gì nhiều. Nói cho cùng, kẻ thù của bạn là “bóng tối”, một thứ hiện hữu nhưng không hề có hình hài cụ thể để có thể đối đầu trực diện. Rốt cuộc thì, Yonder cũng không phải một tựa game thiên quá nhều về tính chất “action”.


    Hình ảnh và âm thanh

    Hình ảnh trong game thực sự gây ấn tượng, đặc biệt là khi bạn biết rằng game đã được hoàn thành chỉ với 3 người. Với sự hỗ trợ của engine Unity, thế giới Gemea thực sự sống động và có hồn. Thiết kế động vật trong game vô cùng ngộ nghĩnh và dễ thương, còn con người thì kém hơn, nhưng mỗi người đều có đặc điểm riêng.

    [​IMG]

    Vấn đề duy nhất gặp phải với đồ họa của Yonder là ở một vài vùng đất nơi ánh sáng và màu sắc quá mức “chan hòa”. Khi ấy, đột mượt của khung hình sẽ bị giảm xuống mỗi khi người chơi di chuyển góc nhìn. Tất nhiên, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, và hoàn toàn có thể bỏ qua khi mà hình ảnh của game thực sự đẹp đến ngỡ ngàng.

    [​IMG]

    Âm nhạc vô cùng thư giãn và hợp với phong cách chơi nhẹ nhàng của game. Có đôi lúc, bạn sẽ thực sự không muốn làm gì cả, ngoài việc dạo quanh Gemea để tận hưởng phong cảnh tuyệt vời cùng những giai điệu du dương mà game mang lại.


    Kết

    Yonder: The Cloud Ctacher Chronicles là một tựa game với vô số khả năng và các nhiệm vụ. Không có kẻ thù thực sự, không có những trận chiến máu lửa, game mang đến cho người chơi những giây phút thư giãn nhẹ nhàng và mới mẻ so với phần còn lại của thế giới. Sẽ có những game thủ không thích điều này, nhưng cũng sẽ có những game thủ cảm thấy khó mà dứt ra khỏi game vì nó.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất