[Phinn Lore] Phần 3: Không thể kháng cự

Huỳnh Xuân Huy
  1. Guards đập mạnh vào cánh cửa trong khi cả ba đang ở ban công. Công chúa Malene vẫn còn la hét khi đanh ôm cổ của Phinn và đi xuống.


    Các ban công bị lung lay dưới những móng vuốt của Phinn. Lông Vũ Đen rút thanh gươm của mình ra phá hủy cách cửa để vào phòng của công chúa Malene. Công chúa đang ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ gụ Curule, hai vạt của áo choàng để sang hai bên, cô đang chăm chú nhìn gương mặt của mình trong chiếc gương bạc, gương mặt khá trẻ. Gương mặt trong gương không hiện lên vể ngạc nhiên khi thấy hai kẻ bắt cóc cô bước vào, mặt dù vậy một bên lông mày của cô vẫn nhướn lên khi thấy Lông Vũ Đen xé một bông hồng từ răng của mình.

    [​IMG]


    "Chống cự vô ích thôi công chúa, tôi đã đến ngay đây."

    "Bắt cóc tôi, vâng, cho tiền thưởng". Công chúa đứng dậy, vuốt thẳng chiếc váy của mình, đá vào cái ghế curule.

    "Phải bao nhiêu mới đủ"

    Hoa hồng trên tay Lông Vũ Đen đã mất đi vẻ sang trọng vốn có. "Không phải cô sẽ hét lên như mọi công chúa khác?"

    Công chúa nhìn khắp phòng, " Tất nhiên là tôi sẽ hét lên, tôi có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng nếu tôi hét lên quá sớm, các lính canh sẽ....AAAHHHmmmmmmmff"

    Chỉ với một bước nhảy, Lông Vũ Đen đã đặt lòng bàn tay lên miệng công chúa Malene như khi Phinn gặp người lại để chui vào ban công.

    "Chúng ta sẽ có một trận cười hay một vụ bắt cóc?" Phinn càu nhàu.

    Công chúa giật mặt mình ra khỏi bàn tay của Lông Vũ Đen. " Đó là cái gì?"

    " Đó là quân hộ vệ hoàng gia của cô,là mồi câu,thứ hai là những kẻ bắt cóc cô."
    Và một anh chàng đẹp trai. Công chúa lẩm bẩm
    "Tôi sẽ bỏ qua điều đó"

    Phinn chỉ một cách chậm chậm vào trong một cái lồng chim mạ vàng, bên trong đó là một con chim màu trắng nhỏ."Đó là một loài chim quý, loài Trostanian trắng chăng?" Phinn nói, sau đó huýt sáo qua khóe miệng.

    "Tất nhiên rồi, một trong năm mươi con còn lại trên trái đất"

    "Thật thú vị! nó tên gì thế?"

    Công chúa gạt qua Phinn và vật nuôi mới của anh ta , " Coocoo D'Etat".

    Lông Vũ Đen: " Ah ... Cái gì cơ?"

    "Đó là tên của con chim đấy."

    Phinn lắc cái đầu đáng sợ của mình:" Tôi không thích cái tên đó chút nào. Tên của nó sẽ là Susie"

    "Đừng kháng cự" Lông Vũ Đen nhắc lại lần thứ ba " lại chúng tôi"

    "Tôi sẽ không đi bất kì đâu nếu không có nhẫn ấn tín của tôi. làm sau các người có thể chứng minh các người đang giữ tôi nếu các người không có dấu để hiệu tiền chuộc?"

    "Dấu hiệu để đòi tiền chuộc" Phinn hỏi

    "Dấu hiệu tiền để đòi chuộc" Lông Vũ Đen hỏi

    Công chúa thở dài" Hãy là một điều gì đó mà các bạn biết về một vụ bắt cóc đi, tất cả mọi thứ mà hai người biết ấy"

    Lông Vũ Đen và Phinn nhìn nhau, rồi lại nhìn sang cô.

    "Đừng kháng cự" Lông Vũ Đen nói, không gian lại chìm vào im lặng.

    "Ah! Nó đây rồi" Công chúa đeo chiếc nhẫn vào tay, ngữa đầu ra sau và tung ra một cú hét hết sức khủng bố. Phinn nhăn mặt lại. Lông Vũ Đen thì nhảy lên. Những con chim đang đậu trên đầu Phinn bay tán loạn." Không. Làm ơn thả tôi ra. Đừng bắt tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn" Cánh tay cô va vào một chiếc đèn bằng thủy tinh khiến nó vỡ tan thành hàng triệu mảnh nhỏ trên sàn nhà.:" Đồ bẩn thiểu, đồ quái vật. Buông tôi ra"

    Guards đập mạnh vào cánh cửa trong khi cả ba đang ở ban công. Công chúa Malene vẫn còn la hét khi đanh ôm cổ của Phinn và đi xuống. Khi đã đáp xuống một mê cung đày gai nhọn cô vẫn không quên vuốt ve sửa lại chiếc váy của mình và nhìn vào bóng tối ' Làm cách nào để ẩn náo ra khỏi đây đây?"

    Lông Vũ Đen phàn nàn "Sẽ được thôi nếu cô yêu cầu kẻ hầu dọn sạch chỗ này cho cô"

    "Tôi đã làm như thế" Công chúa Malene gắt lên. "Người ta không thể có một công chúa không bị bắt cóc vì tiền chuộc được.

    "Có vẻ công bằng nhỉ" Phinn nói trong khi tay đang giật giật lên chiếc chuôi, kéo cho cái neo lỏng ra còn đang mắc trên ban công.

    Tiếng gầm rú của động cơ và tiếng chó sủa ỏe gần đưa cả ba ra khỏi mê cung mà không cần thảo luận gì thêm.​

    Còn tiếp...


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất