Những ác nhân có thể hạ đo ván Superman chỉ trong tích tắc (P.1)

Trang
  1. Tưởng rằng siêu anh hùng của chúng ta là bất khả chiến bại, tuy nhiên trong vũ trụ DC có những kẻ phản diện cũng khiến Superman phải nhiều phen lao đao.

    1. Joker King

    Sau khi Joker ăn cắp năng lực từ Mister Mxyzptlk thì biến thành một kẻ có trí tuệ và sức mạnh toàn diện với tên gọi Joker King. Joker King vượt ra ngoài cả thế giới hiện thực, hắn có thể tùy ý xoay chuyển thực tại, thay đổi bất kỳ kế hoạch nào mà hắn muốn. Chỉ cần sử dụng suy nghĩ trong đầu mình, Joker King đã có thể dễ dàng tấn công Superman, Superboy và Supergirl; thậm biến họ thành thú cưng nếu muốn. Ngay cả Spectre cũng có thể bị ảnh hưởng bởi năng lực mạnh mẽ của hắn.

    [​IMG]


    2. Spectre

    Spectre là linh hồn báo thù của Chúa (The Presence). Được tạo ra để thay The Presence thực thi công lý. Nhân vật này là một thế lực siêu nhiên với sức mạnh bất khả thi, khó có thể đong đếm được, người mà có cho mình năng lực dành tặng Cơn Thịnh Nộ của Chúa Trời cho những kẻ xấu trong vũ trụ. Là một kẻ ở hữu sức mạnh lớn nhất nhì vũ trụ, có thể tạo ra sự vật chỉ bằng suy nghĩ, tráo đổi thực tại và kiểm soát thời gian. Không những vậy, Spectre còn có khả năng phép thuật mạnh nhất của DC và thậm chí còn bất tử. Vì vậy, đến cả Superman cũng phải sợ hắn vài phần.

    [​IMG]
    [​IMG]


    3. Trigon

    Vua quỷ Trigon được gọi là chủ nhân của bóng tối. Hắn có thể hấp thu được năng lượng hắc ám từ các ma quỷ khác nên sức mạnh của hắn rất kinh khủng và dường như ngang hàng với cả Spectre. Tất cả những công kích vật lý từ bên ngoài không thể làm hắn bị bất cứ thương tích nào. Đồng thời, Trigon cũng không thể bị tiêu diệt dù là ma thuật có mạnh đến mấy. Chỉ có những thuật phong ấn cực kỳ mạnh mới có thể tạm thời kìm hãm được hắn. Vua quỷ Trigon còn có thể xuyên qua cả qua ranh giới không gian và thời gian, đồng thời hủy diệt cả một vũ trụ.

    [​IMG]
    [​IMG]


    4. Highfather

    Highfather là anh em của Darkseid, hai kẻ này đã hợp lực giết chết các Cựu Thần (Old Gods) để lên làm Tân Thần (New Gods). Tuy nhiên vì bất đồng tư tưởng, nên đã quyết định tách nhau ra, mỗi người một ngả. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Highfather về phe chính nghĩa, hắn và người em của mình vẫn đều là những kẻ độc tài vũ trụ, chỉ là cách thức của cả hai không giống nhau mà thôi. Highfather sở hữu sức khỏe siêu mạnh, tốc độ siêu nhanh, trí não siêu thông minh và khả năng dịch chuyển tức thời...Có thể nói là với năng lực cấp "thần thánh" này thì người anh hùng "Siêu Nhân" của chúng ta vẫn phải dè chừng mỗi khi đối mặt.

    [​IMG]
    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất