Người con gái tôi yêu đã từng không chơi game!

mjuxinh
  1. Để tìm được một người hiểu, thông cảm và chấp nhận được những sở thích, đam mê của mình thật là khó. Thật may là tôi đã tìm được em!

    Mối tình đầu của tôi trải qua chóng vánh, khi ấy tôi mới là sinh viên năm 2 Đại học. Không níu kéo, cũng không hối hận. Bởi cô ấy suốt ngày than vãn tôi không quan tâm nhiều đến cô ấy, rồi khô khan, kém lãng mạn, lúc nào cũng chỉ có game và game. Bản thân tôi thì lại không muốn vì mình mà người khác phải buồn, cũng không muốn ai cảm thấy khó chịu hay không hài lòng với sở thích, đam mê của tôi.

    [​IMG]


    Đã có lúc tôi nghĩ rằng, với tôi, tình yêu và game phải luôn tồn tại song hành cùng với nhau, rằng tôi sẽ yêu một cô gái có cung niềm đam mê game với mình, bởi tôi nghĩ đơn giản rằng, chỉ có như vậy, người ta mới có thể hiểu và thông cảm được với những gì thuộc về con người tôi.

    Nhưng rồi duyên trời đưa đẩy, một lần nữa, tôi lại yêu em - một cô gái chẳng đam mê, thậm chí chẳng biết một thứ gì liên quan đến game. Cô gái tôi yêu, không quá xinh đẹp, không quá giỏi giang, cũng không có gì đấy hẳn là quá đặc biết hay nổi bật. Cô ấy hiền lành, dịu dàng, ít nói, và dường như có cả một thế giới đằng sau mà tôi muốn tìm hiểu và bước chân vào, được là một phần trong cái thế giới ấy. Vậy là tôi vô tình bỏ qua cái tiêu chí về tình yêu và game mà tôi đã từng đặt ra ban đầu.

    [​IMG]


    Vào những ngày cuối tuần tôi và em hẹn hò, khi là đi café, xem phim, hay là tha thẩn đi dạo dọc con đường dẫn lối vào Đại học Y. Em vẫn thế, vẫn ít nói, còn tôi, như cái bản năng của một người mà tình yêu game tưởng như đã ngấm vào máu, tôi thao thao bất tuyệt kể cho cô ấy về một tựa game mà tôi đang chơi, rằng tôi đã mất bao nhiêu thời gian để có thể lên được một sao level, hoặc có khi là tôi ngồi chơi game, để em một mình lặng yên bên cốc café. Tôi không hiểu những lúc đó em nghĩ gì và đôi khi tôi cũng tự trách mình sao vô tâm đến thế. Mà như đã nói rồi đấy, tôi không cố ý để em lạc lõng trước những câu chuyện của tôi, đó chỉ như là cái bản năng đã in sâu vào con người mình mà thôi.​

    Sẽ chẳng có gì để nói nếu một lần tôi không đến nhà em chơi và nghe em trai cô ấy kể rằng gần đây cô ấy đang tập chơi Vainglory – cũng chính là game tôi đang chơi và thường “vô tình” nhắc đến trong những câu chuyện của mình. Tôi phát hiện ra cô ấy đã vì tôi mà tìm hiểu về game rất nhiều, về từng chiến thuật cũng như từng đường đi nước bước trong game. Em khiến tôi chẳng thể nào bất ngờ hơn được nữa...

    [​IMG]


    Hơn một tháng sau khi yêu nhau, tôi nhận ra là cô ấy đã hiểu hơn về game rất nhiều. Những lúc tôi kể cho cô ấy nghe về một tựa game nào đó mà tôi đang chơi, cô ấy không chỉ còn đáp lại bằng những cái cười trừ như trước nữa, cô ấy hào hững hơn, chăm chú hơn và cũng tham gia bình luận nhiệt tình hơn. Tất cả những thay đổi đó, tôi biết là cô ấy đã cố gắng rất nhiều để có thể hiểu hơn về tôi, để không cảm thấy lạc lõng trước tôi. Tôi hỏi rằng, liệu em có cảm thấy đang tự làm khó mình khi phải hòa hợp với một phần cuộc sống của tôi? Em chỉ cười và đáp lại: “Có sao đâu, tập làm quen với những sở thích, đam mê của người mình yêu thương cũng là một niềm hạnh phúc mà!”

    Phải nói là tôi đã hạnh phúc và cảm động nhiều đến mức nào. Mới chơi game một thời gian nhưng giờ đây em am hiểu về game cũng không thua kém gì tôi. Nhiều khi em còn chủ động rủ tôi tham gia vào một buổi offline game nào đó. Em sôi nổi hơn, cười nói nhiều hơn, và vẫn hiền lành, đáng yêu như trước. Vậy là tôi có thêm một chiến hữu, một người “anh em” tri kỉ”. Nhưng nhiều phen cũng chỉ vì tranh luận về game mà hai đứa quay ra giận dỗi nhau. Nhiều khi tôi nghĩ vui rằng, có phải tôi đã “đầu độc” em về game không, hay chính bản thân game vốn đã có sức hút lớn như vậy rồi, và chỉ cần người ta hiểu về game một chút thôi, sẽ cảm thấy nó tuyệt vời đến mức nào!

    [​IMG]


    Vậy đấy, để tìm được một người hiểu, thông cảm và chấp nhận được những sở thích, đam mê của mình thật là khó. Thật may là tôi đã tìm được em. Để yêu một cô nàng không có một chút khái niệm gì về game trong đầu rồi biến cô ấy thành một game thủ thứ thiệt, cảm giác thật là tuyệt vời phải không? Tình yêu của chúng tôi, cũng trải qua biết bao cũng bậc cảm xúc, lúc trầm lúc bổng, nhưng tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi, với em, và cả với game nữa.

    Có thể tôi đang may mắn hơn bạn, nhưng các chàng trai game thủ ạ, hi vọng rằng các bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thực cho mình, dù cô ấy có đam mê game hay không, thì vẫn hãy trân trọng cô ấy và cân bằng mọi thứ nhé!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất