Không ưa con ngồi ì chơi game, bố mẹ bán nhà xây trung tâm cho con chơi CS:GO ngoài đời thật

Nguyễn Thu Trang
  1. Thay vì ngồi yên cả ngày để chơi game, các con trai của gia đình Jacquie lại được ra ngoài chơi đánh trận giả với bố mẹ.

    Hiện nay ngoài việc học tập, các thanh thiếu niên dành khá nhiều thời gian cho các tựa game như Fortnite hay PUBG thay vì các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, điều đó khiến cho nhiều bậc phụ huynh cảm thấy lo lắng. Để chuyển sự chú ý của các con mình khỏi game, một người phụ nữ có tên Jacquie Rumble đã nghĩ ra một phương pháp vô cùng táo bạo mà có thể nhiều người cho rằng quá khoa trương.​

    [​IMG]

    Jacquie là mẹ của ba cậu con trai, lần lượt là Joe (18 tuổi), Danny (16 tuổi) và Max (9 tuổi), bà nhận ra càng lớn, các con của mình càng không thích ra ngoài và dành nhiều thời gian cho các tựa game hơn. Dần dà, điều đó còn khiến các cậu bé dễ nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Để kéo các con ra khỏi game, bà mẹ 47 tuổi này và chồng đã quyết định bán căn nhà đã ở lâu năm đi để xây dựng một trung tâm giải trí ngoài trời.

    Nói một cách đơn giản thì trung tâm này giống như một bãi tập trận CS:GO, do các con thích game bắn súng nên Jacquie muốn xây dựng một nơi thích hợp để tổ chức trò chơi bắn súng giả. Hai vợ chồng đã liên hệ với chính quyền bản địa và lấy được quyền cải tạo một mảnh đất rừng rộng 8 mẫu Anh (khoảng 32.000 m2).​

    [​IMG]

    Trung tâm vui chơi ngoài trời này được chia làm ba khu vực, ở trung tâm mỗi khi vực đều có một màn hình hiển thị điểm số và bảng xếp hạng. Mỗi người chơi được trang bị một tai nghe Bluetooth, khi bị bắn súng, tai nghe sẽ truyền dữ liệu tới máy tính, hiển thị ở màn hình trung tâm. Đồng thời tại đây cũng có những chiếc hòm chứa vũ khí đặc biệt hoặc đạo cụ giống như trong game, hơn nữa mỗi khu vực đều sẽ có những nhiệm vụ ẩn riêng.

    Ý định xây dựng trung tâm này của vợ chồng Jacquie nhân được sự hưởng ứng nhiệt liệt của ba cậu con trai, không chỉ tham gia dọn dẹp mà các cậu bé còn nhiệt tình đưa ra ý kiến về thiết kế của trung tâm. Không những trở thành nơi vui chơi giải trí của các cậu bé nhà Jacquie, nhiều người dân sinh sống quanh đó cũng đưa con mình đến đây chơi, thậm chí chính các bậc phụ huynh cũng tham gia vào trò chơi này.​

    [​IMG]

    Người chơi sẽ phải trả 15 Bảng Anh (khoảng 450.000 đồng) cho mỗi lần chơi, một phiên chơi như thế thường có 20 người tham gia, chia thành hai đội. Bằng cách này, vợ chồng bà Jacquie cũng thu lại được một phần vốn bỏ ra để xây dựng trung tâm.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất