Hack PS3 rồi rao bán, nam game thủ phải trả giá đắt

Nguyễn Thu Trang
  1. Tadaaki Abe thừa nhận mình rao bán PS3 đã bị bẻ khóa là để kiếm thêm thu nhập, cảnh sát cũng tìm thấy 40 chiếc PS3 khác tại nhà riêng của người này.

    PS4 đã ra mắt từ năm 2013 và sắp tới đây Sony sẽ chào sân thêm một thế hệ máy console mới nữa, tuy nhiên không vì thế mà những vấn đề liên quan đến bản quyền của những chiếc máy Play Station bị lơ là xem nhẹ . Theo trang Kotaku, mói đây một người đàn ông Nhật Bản đã bị bắt khi đang cố rao bán một chiếc máy PS3 đã bị hack.

    [​IMG]

    Người đàn ông này có tên là Tadaaki Abe, năm nay 44 tuổi, bị bắt khi đang ở Kagawa (Nhật Bản). Abe bị buộc tội bẻ khóa PS3 để sau khi sao chép, người dùng có thể tiếp tục chơi game mà không cần phải cho đĩa game vào PS3 nữa. Sau đó Abe đã rao bán chiếc PS3 bị bẻ khóa với giá 15.555 Yên (khoảng 3,3 triệu đồng) cho một người đàn ông khác đang sinh sống tại Tokyo.

    [​IMG]

    Điều này không chỉ vi phạm luật thương hiệu của Nhật Bản mà còn vi phạm Luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh được sửa đổi vào tháng 12 năm ngoái của nước này. Điều luật mới nghiêm cấm các hành vi chuyển nhượng máy chơi game đã được sửa đổi hoặc cải tạo thành phẩm, thay đổi dữ liệu game hoặc máy chơi game cho người khác.

    [​IMG]

    Từ tháng 7 năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc máy chơi game hack này trên trang web bán hàng, sau khi theo dõi người bán, họ đã tìm thấy kẻ tình nghi đồng thời ra lệnh bắt giữ vào ngày hôm qua. Abe hiện đang là một nhân viên bán thời gian, trong một bản khai, người này đã thừa nhận sở dĩ mình làm như thế là để kiếm thêm thu nhập. Cảnh sát cũng tìm thêm được 40 chiếc PS3 khác tại nhà riêng của Abe, những chiếc console này liệu đã bị bẻ khóa hay chưa thì còn cần kiểm tra thêm.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất