Game thủ CS:GO qua đời vì bạo bệnh, cộng đồng tổ chức hẳn giải đấu để tưởng nhớ

Dương Thị Lan
  1. Cộng đồng CS:GO đang chung tay tổ chức một giải đấu online vô cùng ý nghĩa để tưởng nhớ nam game thủ trẻ không may qua đời vì bạo bệnh.

    Ai bảo game thủ là những thanh niên vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game để tranh cãi, chém giết? Đằng sau những màn đấu súng, chặt chém khét lẹt trong thế giới ảo là những tình cảm thật sự chân thành, gắn bó. Chẳng vậy mà ngay cả khi chưa một lần gặp nhau ngoài đời, cộng đồng CS:GO Ấn Độ thậm chí còn lên kế hoạch tổ chức hẳn một giải đấu online để tưởng niệm nam game thủ trẻ không may qua đời vì bạo bệnh.​


    [​IMG]

    Vào ngày 27/5, một người dùng Facebook có tên Ankit Saha đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ niềm thương tiếc với bạn của mình, một game thủ CS:GO tài năng người Ấn Độ có nickname “EcheloN”, đã không may qua đời sau hai năm chống chọi lại bệnh tật.​


    Tin buồn nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng CS:GO, không người chơi thậm chí còn đi đến tài khoản Steam của EcheloN để bày tỏ niềm thương tiếc và mong anh được yên nghỉ.​


    [​IMG]

    Và đó không phải là điều duy nhất khi cộng đồng CS:GO Ấn Độ còn đang lên kế hoạch tổ chức một giải đấu online trên Discord để tưởng nhớ game thủ này. Dĩ nhiên tất cả chẳng thể làm cho EcheloN sống lại nhưng nó khiến cho cái chết của anh trở nên ý nghĩa hơn. Ý tưởng này được đưa ra bởi một game thủ trong cộng đồng CS:GO mặc dù anh chưa bao giờ gặp mặt hay nghe nói về EcheloN.​


    Giải đấu không có vé vào cửa và bất cứ ai cũng có thể tham gia. Vì mục đích cao cả của giải đấu, tất cả những hành vi toxic bị cấm tuyệt đối. Giải đấu sẽ bắt đầu vào ngày mai 6/6.​


    [​IMG]

    Thật tuyệt khi thấy một cộng đồng người chơi có thể đoàn kết, cùng nhau tạo nên những điều tốt đẹp như thế này. Đã đến lúc mọi người có cái nhìn khác về game, không chỉ là công cụ giải trí mà game còn là cầu nối để gắn kết tất cả mọi người trên thế giới với nhau.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất