Em muốn có một tình yêu xuất phát từ tình bạn

mjuxinh
  1. Và với em, em muốn có một tình yêu xuất phát từ tình bạn!

    Có lẽ đối với tình yêu, sẽ chẳng có một lý được coi là chính đáng nào có thể đưa ra để biện hộ, để minh chứng cho nó, dù nó có sai hay đúng. Đôi khi người ta sẽ chẳng hiểu lý do vì đâu mà lại thích hay yêu một người nhiều đến như vậy. Chỉ đơn giản là người đó đem lại sự rung động nơi trái tim mình.

    [​IMG]


    Và bởi thế, tình yêu của mỗi người cũng muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ lắm. Có những tình yêu dược gọi là “sét đánh”, khi ta vô tình “cảm nắng” người từ cái nhìn đầu tiên. Có tình yêu đến từ sự ngưỡng mộ, có tình yêu đến từ sự biết ơn để rồi từ đó mà con tim rung động. Dù đó có là lý do gì đi nữa thì nó vẫn luôn phải là thứ tình cảm đến một cách tự nhiên và chân thành nhất.

    Và với em, em muốn có một tình yêu xuất phát từ tình bạn!

    Đã đọc đâu đó trong một cuốn sách viết rằng “Bình yên đôi khi cũng chinh là tình yêu. Và có lẽ đối với em, sự bình yên ấy chính là khi yêu một người đã từng là bạn. Bởi một khi đã từng là bạn, hẳn là đã thấu hiểu tường tận về nhau rồi. Và khi chuyển từ tình bạn sang tình yêu, sẽ chẳng có hiểu lầm nào dễ xảy ra giữa em và người ấy nữa.

    Yêu một người đã từng là bạn, dù lý trí nói rằng đó là điều không thể. Nhưng đôi khi em lại chẳng thể dối lòng, dối lừa cảm xúc của chính mình, khi bất giác vào một ngày nắng, thấy tim mình rung động xốn xang trước sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, chiều chuộng vô điều kiện từ người ấy. Và dẫu là mưa nắng hay gió rét, bất kể khi nào em cần, người ấy cũng sẽ có mặt kề bên.

    [​IMG]


    Yêu một người đã từng là bạn, là khi em thấy người ấy giống như bản sao của chính mình vậy. Rằng từ lời ăn tiếng nói, từ thói quen, sở thích, ăn uống, suy nghĩ, 2 đứa giống nhau đến lạ. Và đôi khi, người ấy hiểu em hơn cả chính em hiểu mình vậy, về quá khứ của em, những thói quen hẹn hò, gia đình và tỉ thứ khác nữa. Có lẽ cảm giác bình yên và an toàn mà em tìm thấy ở người ấy chính là khi giữa cả hai đã chẳng còn bí mật nào phải giấu diếm nữa.

    [​IMG]


    Yêu một người đã từng là bạn, em sẽ chẳng cần lo lắng về cái ngày ra mắt gia đình người ấy, lo lắng xem bố mẹ người ấy nghĩ gì, nói gì, cũng chẳng cần phải tập làm quen với tất cả những gì thuộc về cái nơi mà người ấy được sinh ra và lớn lên nữa, bởi có lẽ mọi thứ với em đã trở nên quá quen thuộc. Và hơn thế, cũng không cần phải sợ một ngày, mọi người biết và phản đối tình yêu ấy. Bởi một khi bố mẹ cả hai đã chấp nhận em và người ấy là bạn của nhau, tức là đã đặt niềm tin và tình cảm vào hai đứa rồi, và chắc chắn sẽ chẳng lấy gì làm phản đối khi tình bạn ấy đi xa mức bình thường.​

    Yêu một người đã từng là bạn, đồng nghĩa với việc giữa em và người ấy có vô số những người bạn chung. Và em sẽ không cảm thấy mình lạc lõng trước những người bạn của người ấy, không phải cằn nhằn, khó chịu khi mỗi lần người ấy đi nhậu nhẹt, chơi bời cùng đám bạn. Ngược lại, người ấy cũng chẳng bao giơ kêu ca, phàn nàn về những cô bạn điệu đà, đỏng đảnh của em. Bởi đó cũng chính là những người bạn của người ấy mà người ấy đã hiểu tính cách của từng đứa rồi.

    [​IMG]

    Yêu một người đã từng là bạn, em chẳng cần phải lo lắng nghĩ cách tạo ấn tượng đẹp trước người ấy mỗi lần gặp mặt. Bởi đâu phải hai đứa mới quen và gặp nhau lần đầu. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà hai đứa trở thành bạn bè thân thiết. Tình cảm của cả hai có lẽ đã được kiểm chứng qua một khoảng thời gian đủ dài với vô số những kỷ niệm, đủ để cả hai biết tất tật những điểm tốt và chấp nhận cả những tính cách điên rồ, lập dị của nhau. Bởi thế nếu một tối hai đứa hẹn hò, nếu em có lười trang điểm chải truốt, vẫn trưng nguyên cả cây bộ quần áo ngủ, dép bông ra ngoài đường, chắc em cũng không phải lo lắng người ấy lắc đầu ngán ngẩm nữa.

    [​IMG]


    Có lẽ chính vì những điều ngọt ngào và tuyệt vời ấy mà bấy lâu, em luôn ao ước có mình có một tình yêu được bắt nguồn từ tình bạn. Nhưng chính bản thân em lại cảm thấy sợ. Hầu hết các mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại theo một chiều thuận, đó là TÌNH BẠN – TÌNH YÊU. Và chả mấy ai làm được cả hai chiều cùng với một người cả.

    [​IMG]


    Và cũng sợ, có bao giờ tình cảm của em dành cho người bạn ấy chỉ là một thứ tình cảm đơn phương. Mà nếu người ấy lỡ biết thôi, liệu rằng tình bạn ấy còn nguyên vẹn.

    Sợ, nhưng có lẽ đối với em, một tình yêu bắt nguồn từ tình bạn vẫn là một tình yêu tuyệt vời nhất mà em muốn một lần được trải qua, dù cuối cùng, mọi thứ có trở nên thế nào đi nữa!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất