[DOTA 2] Trải nghiệm của một game thủ khi tham gia giải đấu "địa ngục trần gian"

Mandy Meow
  1. Một game thủ team Leviathan mới đây đã có một bài blog nói về trải nghiệm của anh tại World Cyber Arena - giải đấu được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử Dota 2, cùng Gamehub xem qua những cảm nhận của anh nhé.


    Vào ngày 17 chúng tôi được bảo tới vào lúc 10 giờ mặc dù team tôi chả có trận nào vào hôm đó cả. Chúng tôi cứ tưởng họ sẽ để chúng tôi luyện tập cả ngày bởi có người đinh ninh rằng sẽ có máy tính trống để cho cả team sử dụng ở sự kiện. Chúng tôi chơi được một game thì có một người đến bảo là đứng đậy để lấy máy đánh giải. Chúng tôi đồng ý rồi lang thang 45 phút tại đó để rồi trở lại thấy một bọn đang ngồi chơi mấy game di động và game dạng nhái Dota/LMHT.​


    [​IMG]


    Ngày thứ 2 (18/12), chúng tôi được bảo là tới vào lúc 3 giờ chiều nên chúng tôi bắt xe bus từ 10 giờ sáng để tới đó. Các game bị delay và tới tận 6 giờ chiều chúng tôi mới bắt đầu trận đấu với team YP. Và rồi chúng tôi phải đợi thêm nhiều tiếng tới tận nửa đêm để đợi loạt trận giữa YP và LGD kết thúc. LGD đến muộn một tiếng so với lịch trong khi chúng tôi bị bắt đến sớm những...6 tiếng. Trước khi trận đấu của chúng tôi bắt đầu thì một admin đến và bảo rằng nếu giờ đánh BO3 thì chúng tôi sẽ phải ngủ lại luôn ở địa điểm thi đấu bởi đánh nữa sẽ tới rạng sáng trong khi các chuyến xe bus dừng hoạt động từ 2 giờ sáng. Cả 2 team đồng ý và trận đấu của chúng tôi bắt đầu lúc 1 giờ sáng. Cả team lúc này đã bị vắt kiệt sức lực cả về tinh thần lẫn thể chất, quá là mệt mỏi nên thi đấu không được đúng phong độ. Chúng tôi kết thúc quá 2 giờ và phải vật vờ bắt taxi về khách sạn. Hầu hết các thành viên ngủ từ lúc 3 giờ sáng để rồi lục đục dậy vào lúc 7 giờ sáng.

    [​IMG]


    Ngày thứ 2 chúng tôi thi đấu đầu tiên nên phải dậy vào tầm 6-7 giờ sáng để có thể khởi động game vào lúc 8 giờ. Cơ bản thì chúng tôi là team thi đấu cuối cùng vào ngày hôm trước và đầu tiên ở ngày hôm sau, về lúc 2 rưỡi đêm, ngủ tới 6-7 giờ sáng để 8 giờ đánh, tức là ngủ được có 4 tiếng để thi đấu cái trận trị giá 50,000 USD. Tiền thưởng không phải tất cả, cái chúng tôi muốn ở giải đấu này đó là chúng tôi có thể tranh tài với các team Dota 2 quốc tế. Tuy nhiên chả hiểu ban tổ chức WCA nghĩ gì khi để chúng tôi ngủ có 4 tiếng và lăn lê bò trườn chục tiếng ở ngày đầu tiên không làm một cái gì cả, không thi đấu không luyện tập. Rồi lại còn ti tỉ thứ tiêu cực khác như gian lận rồi vi phạm nội quy thế mà ban tổ chức vẫn cứ lờ đi không quan tâm thì luật lệ cũng để làm cảnh.​


    [​IMG]


    Đó là tóm tắt cơ bản những gì đã xảy ra và bên cạnh đó tôi cho rằng chúng tôi là team duy nhất đánh giải mà không có tài trợ, vì thế các bạn có thể thấy rằng thành công và nỗ lực có ý nghĩa thế nào đối với chúng tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn Kelly và Nikki vì tất cả sự giúp đỡ.

    Nếu là bạn, nếu giải thưởng tiền to mà tổ chức như vậy, bạn có tham gia không?



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất