Chàng game thủ bị người yêu tố “ảo tưởng sức mạnh” trước toàn thể cộng đồng Dota

Khánh Ly
  1. Giữa game thủ và bạn gái có vô vàn những câu chuyện “dở khóc dở cười”. Và câu chuyện dưới đây chính là một minh chứng tiêu biểu trong số vô vàn những điều không biết nên khóc hay nên cười đó.

    Nhắc đến hai từ “game thủ”, có lẽ người ta sẽ nghĩ đến nhiều điểm xấu hơn là điểm tốt. Bản thân người yêu của các game thủ lại là người hiểu rõ tất tần tật những điều ấy hơn ai hết, quan trọng là có thể chịu đựng hay chấp nhận được hay không mà thôi.

    Người ta vẫn thường nói “xấu chàng thì hổ ai”, đã yêu thì không nên “vạch áo cho người xem lưng”, ấy thế mà cô gái trong chia sẻ dưới đây vẫn dũng cảm lên tiếng “tố” người yêu bị ảo tưởng sức mạnh khiến cả cộng đồng game thủ Dota 2 cười bò.

    [​IMG]

    Có lẽ sẽ có ít nhiều game thủ thấy được hình bóng của mình trong chia sẻ của cô gái này


    Theo như cô nàng chia sẻ thì mức độ nghiện Dota của chàng game thủ này đã đạt tới cảnh giới “chỉ có game và game”, dường như không có một mối bận tâm nào khác ngoài game.

    “Tôi có ông người yêu nghiện chơi Dota. Nghiện tới mức cơm không thèm ăn, gái không thèm tiếp, đói thì nó kêu người ta ship cơm tới nhà rồi ôm máy tiếp…”.

    Một trong những tật xấu điển hình của game thủ là vô cùng hiếu thắng, hầu như rất ít khi chịu nhận lỗi sai về phía mình. Khi chơi game cùng đồng đội cũng vậy, nếu thắng, đó hiển nhiên là công lao do mình, còn nếu thua, họ cũng có thể tìm ra vô vàn lý do khách quan khác để đổ lỗi, và đồng đội là một trong những đối tượng hàng đầu nằm trong danh sách đó, kể cả đến những vật vô tri vô giác khác như tại chuột, tại bàn phím, tại mạng cũng được lôi kéo vào.

    [​IMG]


    Thế nhưng sự đổ lỗi có phần thái quá của chàng game thủ Dota trong câu chuyện trên lại khiến cho cô người yêu “hoang mang” đến hài hước, không rõ người yêu mình chơi giỏi thật hay rốt cuộc là bị ảo tưởng sức mạnh.

    “Tôi trước cũng chơi game nhưng không phải thể loại này nên không hiểu cho lắm. Chỉ thấy thỉnh thoảng nó lại làm câu “đồng đội ngu vãi”, “sao không có chức năng giết đồng đội nhỉ?”. Tôi không biết nó chơi giỏi cỡ nào nhưng lúc nào nhìn vào cũng thấy nó trong trạng thái đỏ lòm, thỉnh thoảng lại nằm vật ra, hỏi không chơi nữa à thì nó bảo đang chờ hồi sinh (toàn âm mạng). Đôi khi nó còn chửi cả “trụ”. Bảo trụ ngu như đồng đội. Trận nào thua thì tất cả là do đồng đội, do chuột, do máy tính. Trận nào thắng thì “anh chơi giỏi quá em ạ”. Các thánh cho em hỏi phát, nó đang ảo tưởng sức mạnh hay nó chơi giỏi thật vậy?”.

    [​IMG]


    Tất nhiên đây không phải câu chuyện điển hình, cá chắc rằng không ít game thủ sẽ thấy được hình bóng mình trong những lời tâm sự trên của cô gái. Thế nên mới có chuyện đồng đội xích mích, đổ lỗi lẫn nhau.

    Trước giờ có không ít những tâm sự của các cô người yêu game thủ được chia sẻ, nhưng hầu hết là sự phàn nàn, khó chịu trước một “rổ rá” những “thói hư tật xấu” của các chàng, khiến các game thủ bi quan mà tuyên bố với nhau rằng: Một cô gái tốt không dành cho game thủ như chúng mình đâu!

    [​IMG]


    Thay bằng những cảm xúc đó, lời tố người yêu hài hước của cô gái trong chia sẻ này lại khiến các game thủ dễ chịu bởi sự đáng yêu của nó. Không phải là sự trách móc khó chịu, cô gái kể về thói quen chơi game của anh người yêu một cách chân thật nhưng vô cùng dí dỏm. Có vẻ như mọi sở thích, suy nghĩ và hành động họ đều chia sẻ cùng nhau như vậy. Không ít game thủ bên ngoài tỏ ra gato vì điều đó. Có lẽ đó cũng sẽ là một gợi ý hay ho đối với các game thủ trong việc gìn giữ mối quan hệ với bạn gái, bạn vẫn có thể dành nhiều thời gian cho game mà không khiến người yêu phiền lòng nếu như bạn biết chia sẻ sở thích ấy cùng họ.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất