101 câu “thả thính” đốn gục Crush khi chơi PUBG chỉ trong một nốt nhạc

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 4 phiếu
  1. Hãy tham khảo một số gợi ý dưới đây của Gamehub để cho những ấn tượng đầu tiên của người ấy về bạn trở nên thật đặc biệt nhé!

    Trong một tựa game sinh tồn như Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), tưởng như nơi đó bao trùm lên tất cả chỉ là sự khốc liệt của những cuộc chiến đấu, sự giành giật để tồn tại và để trở thành người chiến thắng. Thế nhưng không, nơi đây vẫn tồn tại những thi vị, những ngọt ngào, những lãng mạn của tình yêu đôi lứa, chứng minh một điều bất diệt rằng, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và bất cứ nơi đâu, tình yêu vẫn là nguồn sống khó có thể chối bỏ.

    Chẳng bởi thế mà PUBG cũng không phải là ngoại lệ khi kiêm luôn sứ mệnh “bà mối” giống như nhiều tựa game khác. Bằng chứng là có không ít cặp đôi có duyên quen biết, gặp gỡ và “bén lửa yêu đương từ chính tựa game sinh tồn đầy khốc liệt này.

    Còn nếu như bạn đang trót “cảm nắng” một anh chàng/cô nàng nào đó trong game nhưng lại chưa biết mở lời bày tỏ tình cảm như thế nào thì sao? Vậy hãy tham khảo một số gợi ý dưới đây của Gamehub để cho những ấn tượng đầu tiên của người ấy về bạn trở nên thật đặc biệt nhé!

    Nếu như đây là bo cuối, anh xin nguyện đắm đuối vì em.

    Chạy bo thì dễ, nhưng chạy vào tim câu mới khó.

    Anh ơi đừng loot đồ nữ, loot em nè.

    Thính cho em đồ ngon em loot, anh có tấm thân này em chịu loot không em?

    Em sấy đi đâu thế? Sấy nát trái tim anh rồi.

    Cậu có thấy đạn của flare gun bắn ra sáng không? Nhưng không sáng bằng trái tim của tớ và cậu ghép lại!

    8x em dã lấy, mũ giáp 3 em cũng lấy, anh còn mỗi trái tim, em có muốn lấy không?

    [​IMG]



    Anh có thể loot được cả thế giới, nhưng sao không loot được trái tim em?

    Kar98 hay M24 của cô gái khác đâu có hạ được mũ 3 của tớ, nhưng chỉ cần 1 viên ốp của cậu, tớ đã đổ gục rồi.

    Hòm thính em thả, sao anh không chịu loot vậy?

    Đừng trốn anh như em trốn bo.

    Chơi map sa mạc tớ không say nắng, chỉ sợ say cậu thôi.

    Anh ơi nhảy Pochinki làm gì, nhảy tim em này có được không?

    Em biết tại sao anh chỉ chơi solo hoặc duo cùng em không, đó là vì anh ghét đi chung với người khác, anh sợ họ nói chuyện bằng tiếng Anh, anh ghét tiếng Anh, anh chỉ thích tiếng em thôi!

    [​IMG]


    AWN mạnh nhất
    X15 xa nhất
    M249 nhiều đạn nhất
    UZI nhanh nhất
    CHẢO cứng nhất
    NO yên lặng nhất
    Còn ANH yêu EM nhiều nhất.


    Anh chạy đâu mà xa vậy, chạy vào tim em cho gần này.

    Em đừng đi lung tung, coi chừng lạc vào tim anh đấy.

    Vào mê cung của Dino Park còn có lỗi ra, chứ vào tim em là không lối thoát.

    Em chạy bo làm gì cho mệt, chạy đến tim anh này.

    Anh cứ việc hẹn hò, đường bo có dài thì cứ để em lo.

    Em chạy bo kiểu gì mà đâm vào tim anh rồi.

    Chạy bo cả ngày rồi sao vẫn chưa tìm được đường vào tim em vậy?

    Anh không biết trong thính có gì cho tới khi chạm vào, nhưng cho dù không chạm vào anh vẫn biết trong tim anh có em.

    Anh đã loot quá nhiều thùng thính, nhưng không cái nào có trái tim em.

    Em rất thích con trai chơi PUBG, họ mạnh mẽ và đầy nam tính.

    Máy bay đã mang đến thính cho em, vậy ai sẽ mang em đến cho anh?

    Trăng lên đỉnh núi trăng mờ, em cho anh hỏi mấy giờ chạy bo?

    [​IMG]



    Anh có AWM nhưng thiếu scope x8, em có thể cho anh mượn đôi mắt long lanh của em để thay cho scope được không?

    Thính không phải của anh, nhưng ăn sẵn sáng cướp về tặng em.

    Em có mũ giáp 3 chưa, nếu chưa để anh làm giáp bảo vệ cho.

    Tốc độ em va vào tim anh như UZI vậy.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất