Tết xưa và nay - Thánh thơ - Siêu hài hước

Tết xưa và nay - Thánh thơ - Siêu hài hước

Cuộc Sống, Đăng bởi Mọt Game 21/1/14 lúc 15:53
Tết xưa và tết nay

Tết này chẳng giống tết xưa
Chẳng ai còn nhớ tết xưa thế nào
Tết xưa cảm xúc nao não
Tết nay cảm xúc cho vào hư vô
Tết xưa xếp thưởng tiền đô
Tết nay xếp thưởng hàng lô về dùng
Tết xưa nhân thịt bánh trưng
Tết nay pin ruột chưa từng xảy ra
Tết xưa chẳng muốn trôi qua
Tết nay chỉ muốn ở nhà cho xong
Tết xưa dạo bộ lòng vòng
Tết nay đánh võng uốn cong vỉa hè
Tết xưa bánh kẹo nước chè
Tết nay chúng nó nhăm nhe hút cần
Tết xưa nhọ nồi tình thân
Tết nay sát phạt mới gần nhau hơn
Tết xưa mọi thứ giản đơn
Tết nay vay mựon để hơn mọi người
Tết xưa xong tết vui cười
Tết nay xong tết nhiều người bi oan
...................
Tết xưa được nhận phong bao (lì xì)
Tết nay con cháu nhao nhao đòi quà
Tết xưa tụ họp đàn ca
Tết nay toàn thấy lên bar vũ trường
Tết xưa đốt pháo đầy đường
Tết nay đốt pháo lên phường nha bây
Tết xưa đi hội ngắm cây
Tết nay đi hội, bẻ cây bẻ cành
Tết xưa con trẻ hiền lành
Tết nay tí tuổi đã thành dân chơi

Tóm lại

Tết xưa đơn giản mà hay
Tết nay phức tạp chẳng hay chút nào.​