Xenoblade Chronicles 2 – Chuyến lữ trình độc nhất vô nhị giữa một thế giới không tưởng

Phiêu Vũ
  1. Thế giới trong Xenoblade Chronicles 2 là một thế giới pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và phép thuật huyền ảo. Trong vai nhân vật chính Rex, bạn sẽ khám phá thế giới ấy, thế gới “trên lưng những gã khổng lồ”.

    Có một ưu điểm nổi trội của dòng game RPG mà các dòng game khác không bao giờ so sánh được, đó là mang người chơi vào một chuyến hành trình chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết. Là nhân vật chính trong chuyến hành trình ấy, người chơi sẽ có dịp phiêu lưu, khám phá, và hòa mình vào trong một thế giới khác biệt hoàn toàn với thế giới thực. Xenoblade Chronicles 2 cũng không ngoại lệ, hay thậm chí là đã làm cực tốt trong việc khiến ưu điểm ấy nổi bật thêm. Đặc biệt là khi game đã kết hợp được cả 2 yếu tố viễn tưởng và huyền ảo vào cùng một thế giới.

    [​IMG]
    Xenoblade Chronicles 2 bắt đầu với chuyến hành trình của Rex, một cậu bé sống trên lưng một con rồng đá khổng lồ...Đúng vậy, bạn không nghe lầm, Rex sống trên lưng một con Rồng-đá-khổng-lồ, và không chỉ có cậu, mà là cả thành phố của cậu nữa. Hay nói đúng hơn, toàn bộ nhân loại trong Xenoblade Chronicles 2 đều sống trên lưng của những sinh vật khổng lồ như vậy. Mỗi con, là một thành phố, một vương quốc, một lục địa, một nền văn minh hoàn toàn khác biệt. À, và tất nhiên, vì là sinh vật, nên chúng sẽ không đứng yên, mà sẽ luôn di chuyển trong một biển mây huyền bí. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên và rùng mình chứ? Khi phát hiện ra mình đang sống trên lưng một sinh vật khổng lồ? Hay nhìn thấy một lục địa từ phía đằng xa, và chợt nhận ra lục địa ấy được đặt trên lưng một con quái thú khi lại gần?

    [​IMG]

    Chuyến hành trình của Rex bắt đầu, khi cậu khám phá ra rằng mình có thể sử dụng một thứ vũ khí sống – một cô gái mang tên Pyra. Cả hai, quyết định đi tìm Elysium - lục địa thiên đường dành cho nhân loại trong truyền thuyết. Trên đường đi, cả 2 tất nhiên là sẽ gặp gỡ vô cùng nhiều những gian nan trắc trở, những kỳ ngộ không ngờ…hay đại khái là những sidequest mà bạn có thể lựa chọn làm hoặc không. Tuy nhiên, vì thuộc thể loại JRPG truyền thống, nên sẽ khá khó để bạn tách mình khỏi mục đích chính (hướng về Elysium) và tự do phá cách như ý muốn.

    [​IMG]
    Dọc theo chuyến hành trình, tất nhiên là người chơi sẽ có dịp nâng cấp nhân vật của mình. Trên thực tế, bạn bắt buộc phải làm điều đó, nếu không muốn chứng kiến cảnh nhân vật bị đối thủ cho “ngậm hành”. Nhìn nhận một cách khách quan, Xenoblade Chronicles 2 có thể nói là tương đối khó so với mặt bằng chung. Nếu không dành đủ nhiều thời gian cho game, bạn sẽ thấy mình rất bỡ ngỡ trong các trận chiến, không hiểu mọi thứ hoạt động ra sao, và sẽ chiến thắng hoặc thất bại mà thậm chí không biết vì sao lại thế. Tất nhiên, hành trình càng gian nan, thành công càng ngọt ngào. Một khi đã nắm vững quy luật của trò chơi, thì bạn sẽ nhanh chóng bị “nghiện” và cảm thấy thích thú với chính cái hệ thống mà bạn cho rằng phức tạp vào lúc ban đầu của game.
    [​IMG]

    Một khi đã quen với game, bạn cũng sẽ có cơ hội tham quan các thành phố khác, hay nói đúng hơn, những con quái vật khổng lồ khác. Trên lưng mỗi con, là một nền văn minh hoàn toàn khác biệt. Đó có thể là những thị trấn vùng quê được bao quanh bởi những cánh đồng bát ngát, hay một bến cảng ngoại cỡ với vô số những chiếc tàu bay hiện đại. Không chỉ ở trong, mà “thiên nhiên hoang dã” bên ngoài các thành thị cũng có những điểm đặc trưng riêng biệt. Nếu ở nơi này, bạn bắt gặp toàn những động vật ăn cỏ hiền lành, thì ở nơi khác, bạn có thể sẽ bị săn đuổi bởi những con khủng long khát máu, hay sững sờ trước những cái cây biết đi kỳ dị. Hơn thế nữa, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng chúng giống động vật ngoài đời thực hơn là lũ quái vật trong video game. Chúng chạy thành đàn, uống nước bên hồ, và phần lớn sẽ bỏ qua bạn nếu bạn không làm phiền chúng. Nói chung, phong cảnh trong game thực sự đặc sắc, và còn đặc sắc hơn, khi bạn nhớ ra rằng toàn bộ những thứ trên đều diễn ra trên lưng của những con cự thú khổng lồ.

    [​IMG]

    Sở hữu rất nhiều ưu điểm như vậy, nhưng Xenoblade Chronicles 2 cũng tồn tại những khuyết điểm mà các tựa game JPRG thường hay mắc phải, đó là cốt truyện tuyến tính và thiếu tự do. Như đã nói ở trên, trong phần lớn thời gian, người chơi sẽ phải bám theo mục tiêu chính yếu của trò chơi, đó là hướng về Elysium.Thiết nghĩ, nếu game cho phép người chơi được tự do khám phá toàn bộ thế giới siêu thực giữa biển mây và các thành phố trên lưng cự thú thì hẳn sẽ hết sức tuyệt vời (nhưng cũng quá mức khó khăn về mặt kỹ thuật). Ngoài ra, cốt truyện của game cũng quá dễ đoán, trong khi các nhân vật thì không thực sự nổi bật. Ngoài ra, thiết kế nhân vật trong game cũng không gây được nhiều ấn tượng với phần đông người chơi.

    [​IMG]

    Dẫu còn tồn tại những khuyết điểm, nhưng Xenoblade Chronicles 2 vẫn thực sự là một tựa game tuyệt vời. Nếu bạn là một người yêu thích các tựa game có cốt truyện đặc sắc và nhân vật ấn tượng, thì Xenoblade Chronicles 2 có lẽ không thể hoàn toàn khiến bạn thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu gác 2 yếu tố ấy sang một bên để đắm chìm vào thế giới siêu thực mà các nhà thiết kế đã dày công xây dựng, thì game chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của năm 2017.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất