VLTK Mobile: "Nổi da gà" với Miêu Lĩnh ký sự của bang Huyết Ma

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.33333 18 phiếu
  1. Đó là 1 buổi chiều âm u đầu tuần... Trong phòng nghị sự của bang Huyết Ma... Một sự im lặng đáng sợ, những khuôn mặt các trưởng lão đăm chiêu theo đuổi suy nghĩ của mình.

    Bỗng nhiên phó bang chủ Khánh Đan đập tay xuống bàn họp thét lên: "Lộn cái bàn". À nhầm "Giờ tính sao đây bang chủ?".

    Bang chủ Hắc Thiên xoa xoa thái dương khẽ thở dài...

    Khánh Đan bức xúc la lên: "2 ngày nay bang ta phải ngủ ngoài khách sạn, mà giá hotel dịp Noel nó đắt gấp hai, thậm chí gấp 3, bang chủ có biết ko?".

    Nét mặt bang chủ Hắc Thiên càng thêm thâm trầm ,khẽ thở dài: "Ta biết nhưng lực bất tòng tâm, bang Ninh Bình tổng quan lực lượng mạnh hơn chúng ta. Bang chúng ta đang ở lúc yếu nhất. Các thành viên người thì đang ngao du thiên hạ để tìm cơ hội đột phá, người thì ko còn màn thế sự mà lui về ở ẩn. Haiz! Với lực lượng bây giờ chúng ta có thể làm gì đây?".

    [​IMG]


    Bỗng trong phòng, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Cũng ko phải là đã hết cách".

    Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, nơi đó có một thân ảnh thướt tha - Trình Trình bang chủ phu nhân...

    Trưởng lão Vô Danh Thần nãy giờ im lặng lên tiếng: "Lão phu muốn nghe cao kiến của phu nhân!". Mọi người đều im lặng chờ đợi vị phu nhân xinh đẹp lên tiếng. Trình Trình khẽ nhấp ngụm trà mỉm cười nói: "Bang ta tuy ko mạnh nhưng chẳng phải quan hệ trên giang hồ rất tốt sao? Ta sẽ cho Ninh Bình một đại lễ bất ngờ!".

    Im lặng. Toàn trường hoàn toàn rơi vào im lặng. Chiêu này của phu nhân rất hay. Ngay trong đêm những bức anh hùng thiếp được khoái mã tức tốc chuyển đi.

    Ngày thứ 3 định mệnh....

    Đã là buổi chiều cách giờ ấn định chỉ vài tiếng, người phái đi vẫn chưa trở về, Huyết Ma lúc này mọi người chỉ còn biết hi vọng.

    8h30, mọi người đã bắt đầu nghĩ tới tình huống xấu nhất, thì khoái mã của người đưa tin về tới đại môn. Mọi người ko hẹn cùng lao ra hóng tin tức. Người đưa tin mỉm cười nói: "Tại hạ đã ko làm phụ lòng của bang hội”. Hắn nói xong liền ngất đi vì kiệt sức, trên môi vẫn nở nụ cười...

    Đằng xa khói bụi tung bay, ẩn hiện nhữg bóng người đứng đó, khí độ trầm ổn, chiến mã hừng hực, nhìn qua là biết những cao thủ tinh anh.

    [​IMG]


    Hóa ra là các cao thủ của bang Saigon, cùng với những chiến hữu giang hồ. Khi nghe tin Huyết ma nhờ sự giúp đỡ đã ngày đêm không nghỉ phi mã tốc hành đến giúp.

    Bang chủ Hắc Thiên nâng quyền chào những người bạn phương xa, cười nói : "Có mọi người giúp thì chúng ta có thể đòi lại những gì thuộc về mình". Nhưng trong ánh mắt vẫn hiện vẻ lo lắng "Có lẽ vẫn chưa đủ".

    Bỗng nhiên, người gác cổng bang chạy vào la lên: "Mọi người về rồi, mọi người đã về rồi". Nhìn theo hướng hắn chỉ, ánh mắt mọi người trở nên hóng rực. Những anh em họ đã về, Linhchoicung, Linh Miu -những người đang đi ngao du, Thiên Bảo, Thánh Nữ , Hạ Vũ, Vũ Nhi - những cao thủ ẩn thế. Thiên Bảo lên tiếng: "Việc vui vậy sao có thể thiếu chúng ta".

    Bang chủ Hắc Thiên lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chút lo lắng còn lại đã tan biến. Ánh mắt mọi người ánh lên sự tự tin, họ tin về 1 chiến thắng.

    9h....

    Bang chủ Hắc Thiên nâng chén rượu trên tay nói với mọi người: "Mọi người hãy làm hết sức có thể, ta hi vọng lần sau chén rượu mọi người uống sẽ là chén rượu chiến thắng". Hắc Thiên dẫn đầu đoàn người tiến về Miêu Lĩnh, nhìn từ xa Miêu Lĩnh khói bụi mịt mù, bang Ninh Bình đã tập trung chờ đợi 1 trận tử chiến.

    [​IMG]


    Trưởng lão Vô Danh Thần quan sát doanh trại của đối phương rồi ra chỉ thị: "Mọi người bỏ qua việc phân cao thấp cùng cao thủ của đối phương, tất cả tập trung vào trụ".

    Lệnh đưa ra mọi người nhảy lên chiến mã, xông thẳng về doanh trại của địch. Từng chiêu thức tung ra hướng về phía trụ của đối phương, người này ngã có người khác lao lên, tiếng hò hét vang trời. Mọi việc tưởng như là suôn sẽ, bỗng nhiên bang chủ Hắc Thiên lên tiếng: "Có gì đó ko đúng, anh em rút về doanh trại, ko tham chiến nữa”.

    Những mãnh tướng đang hừng hực khí thế giao tranh giết địch, cống phá trụ ngạc nhiên vì mệnh lệnh, Tennou vội lên tiếng hỏi: "Sao vậy bang chủ, thắng lợi đang ở trước mắt rồi?”.

    Hắc Thiên nhíu mày đáp: "Ta đứng trên lược trận, phát hiện có 1 thế lực thứ 3 đang ẩn mình quanh đây, sợ rằng có biến".

    Nhìn theo hướng chỉ, quả nhiên nơi đó có 1 luồng sát khí. Ngay lúc đó do thám Em Vũ Nhi sau khi chạy 1 vòng về báo tin: "Miêu lĩnh còn 1 cỗ thế lực thứ 3, bang New Lie, rất có khả năng là bang Clone của Ninh Bình”.

    Mọi người thầm than: "Hảo chiến thuật".


    Phó bang chủ Khánh Đan lên tiếng: "Nếu chúng muốn chơi thì ta chơi lớn tí, anh em tập trung tinh thần chờ thời cơ, muốn đánh nhau thì đánh nhưng tuyệt đối ko công phá vào trụ”.

    Các nhóm anh hùng liền lao ra khỏi trụ, xông thẳng liên trảm về 2 phía doanh địch. Còn lại 11 phút. Thấy thời cơ đã đến, Hắc Thiên ra lệnh tất cả công vào trụ doanh địch. Đúng như dự đoán, trụ doanh địch bị phá vỡ và thuộc về bang clone New Lie của Ninh Bình, thời khắc quyết định đã gõ.

    Huyết Ma dồn tất cả lực lượng vào trụ địch nhưng bị cả 2 bang Ninh Bình liều mạng cản lại. Tình thế rơi vào nguy cấp, Siêu Gà, Minh Khải, Auline liền quyết mở đường máu cho anh em xông vào, từng người dồn hết sức liều mạng lao vào, máu văng đầy trời. Trụ chỉ còn đúng 10%, chính thời khắc quan trọng này Thánh Nữ, An Nhiên cùng team Lê Tiến liền quyết bỏ trụ để ra chặn cổng bang Ninh Bình, cho bang họ không có cơ hội ăn được trụ. Tất cả đi vào đúng dự toán, trụ đã thuộc về bang Huyết Ma khi thời gian chỉ còn 3 phút.

    Tiếng reo hò vang trời, trưởng lão Vô Danh Thần lo lắng nói: "Anh em tập trung phòng ngự, đề phòng điều bất ngờ”.

    Mọi người cố nén niềm vui xuống, tiếp tục cầm vũ khí chống lại những đợt tấn công dồn dập của cả 2 bang Ninh Bình. Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỉ.

    Và rồi nỗ lực của anh em đã được đền đáp. Thời gian công thành đã hết. Ninh Bình rút lui với vẻ khó chịu, để lại 1 lời đe dọa sẽ chiếm lại Miêu Lĩnh.


    Khi đó ở lãnh địa bang hội, bên đám lửa nóng mọi người ngồi xuống nghỉ mệt, mồ hôi và máu ướt đẫm chiến bào. Trên những khuôn mặt rạng ngời ấy đều hiện lên ánh tự hào vì những gì mình đã làm được.

    Những vò hảo tửu đem ra. Chén rượu chiến thắng ngọt ngào, khoé mắt anh hùng cay cay! Cuộc vui kéo dài đến nữa đêm bang hội tràn đầy tiếng cười, ai cũng say, say trong men chiến thắng, say trong tình bạn hữu. Đến khi bảo bối Hường Damdang lè nhè nói lung tung, anh em hiểu cuộc vui cũng đã đến lúc kết. Chia tay những anh hùng bang Saigon, tất cả trao nhau những cái nắm tay siết chặt.

    Có lẽ thứ 7 chúng ta sẽ lại mất nhà, nhưng chắc chắn tình ae của Huyết Ma sẽ ko bao giờ nhạt đi.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất