VLTK Mobile– Bi hài thanh niên thu nhận đệ tử còn phải… nộp phí làm sư phụ

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.33333 18 phiếu
  1. Hầu hết đều tỏ ra khá bức xúc thay cho vị sư phụ này khi nhận phải một đệ tử không biết điều. Đối đáp với sư phụ thì trống không cộc lốc, lại chỉ chăm chăm vòi vĩnh.

    Tính năng Sư Đồ dù đã không còn là điều mới mẻ trong những sản phẩm MMORPG, thậm chí có thể nói đây là một trong những yếu tố không thể thiếu trong mọi sản phẩm kiếm hiệp từ trước tới nay. Tất nhiên vì đã là một tính năng buộc phải có nên nhiều khi game thủ chẳng mấy coi trọng hay để ý tới. Hoặc ngay cả chính những nhà phát triển, phát hành cũng chẳng mấy khi quan tâm tới việc nâng cấp tính năng này nhằm thu hút game thủ.

    Điều này thực sự đã tồn tại trong rất nhiều sản phẩm MMORPG từ trước tới giờ. Nhưng VNG thì lại không muốn một tính năng trong sản phẩm của mình chỉ để cho có, và game thủ sẽ phải thực sự hứng thú với mọi yếu tố trong game. Chính vì thế mà hệ thống Sư Đồ trong VNG đã khiến nhiều người chơi phải cảm thấy “phấn khởi” bởi chính những yếu tố hấp dẫn thực sự của tính năng này.​



    Cũng chính bởi thế, những mối quan hệ sư – đồ trong VLTK Mobile chẳng đơn giản chỉ là trên danh nghĩa, mà thực sự trở thành sợi dây tình cảm gắn kết chân thành.

    Thế nên mới có biết bao câu chuyện khoe sư phụ - đệ tử tràn ngập trên khắp diễn đàn của tựa game này. Kể cả khi đã “đủ lông đủ cánh” để có thể tự thân hành tẩu giang hồ, thì mối quan hệ sư – đồ ấy đối với nhiều game thủ vẫn luôn là bất diệt.

    Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được những đệ tử hiếu nghĩa như thế. Giữa chốn giang hồ rộng lớn này đôi khi bạn vẫn có thể gặp phải thành phần đệ tử lầy lội, thực dụng, chỉ chăm vòi vĩnh sự phụ. Như anh chàng đen đủi mới chia sẻ câu chuyện của mình trong cộng đồng VLTK Mobile dưới đây.​

    [​IMG]


    Chàng sư phụ này tỏ ra vô cùng nhiệt huyết, hào hứng chỉ bảo tận tình cho người đệ tử mới thu nạp của mình. “Giờ khác bang nữa, thôi từ mai đi hoạt động cùng sư phụ nhé. Cùng bang đi hoạt động, danh tướng các thứ lên thân mật ngon rồi”. Trong khi đó thì có vẻ như người đệ tử này lại tỏ ra không quan tâm lắm đến những nhiệm vụ được giao, đáp lại là một câu xanh rờn: “Tài trợ đệ tử cái card 20k đi”.

    [​IMG]

    Theo như vị sư phụ chia sẻ ngay từ đầu thì người đệ tử “lúc xin làm đệ tử thì năn nỉ này nọ, làm được 2 ngày xong kêu như thế này”. Có thể thấy trong cả một đoạn hội thoại với sư phụ mình, anh chàng kia chỉ chăm chăm kì kèo, nài nỉ để xin card.

    [​IMG]


    Vị sư phụ phân trần: “ Sư phụ nhận cho làm sư phụ cho là may rồi. Ngoài 10 nghìn danh vọng sư phụ có được gì đâu. Sư phụ đang đua top, sư phụ còn phải nhận một đống đệ tử. Thôi đệ tử tự lo liệu đi”.

    Được thể thanh niên đệ tử lôi “10 nghìn danh vọng” ra làm thứ trao đổi. Card 20 nghìn coi như là cái phí mà vị sư phụ này phải trả khi nhận đệ tử và có được 10 nghìn danh vọng.

    “Coi như 20k đổi lấy 10 nghìn danh vọng, để mua quà ngày. Có ly café mà sư phụ cũng tiếc”.

    [​IMG]


    Đáp lại sự kì kèo, trao đổi của người đệ tử mới thu nạp, vị sư phụ này vẫn một mực từ chối. Nài nỉ không được, thanh niên đệ tử liền tỏ thái độ quay ngoắt 180 độ, cho rằng sư phụ thu nhận đệ tử chẳng qua là khi có 10 nghìn danh vọng chứ chẳng phải là làm việc tốt hay mong muốn giúp đỡ người khác gì cả.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Bài đăng sau khi chia sẻ nhận về khá nhiều những bình luận từ phía các game thủ khác trong cộng đồng. Hầu hết đều tỏ ra khá bức xúc thay cho vị sư phụ này khi “làm ơn mắc oán” nhận phải một đệ tử không biết điều. Đối đáp với sư phụ thì trống không cộc lốc, lại chỉ chăm chăm vòi vĩnh.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Quả thật là đen đủi cho những sư phụ nào nhận nhầm phải đệ tử như thế này.

    Theo dõi thêm thông tin về VLTK Mobile tại:
    Trang chủ: http://vltkm.zing.vn/
    Fanpage: https://www.facebook.com/vltkm.zing.vn/
    Group: https://www.facebook.com/groups/volamtruyenkymobile/



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất