Tự truyện của một Chí Phèo – phiên bản Ỷ Thiên 3D (P1)

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.33333 60 phiếu
  1. Hắn vừa đi vừa chửi, bao giờ cũng thế, cứ train level xong là hắn chửi. Ban đầu hắn chửi Gamota, có hề gì, Gamota có phải của ai đâu. Rồi hắn chửi cả làng Ỷ Thiên. Thế cũng chẳng sao, Ỷ Thiên chẳng của riêng thằng nào cả.

    Tức mình, hắn chửi cả sever S2 - Tạ Tốn, nhưng cả cái sever ai cũng nhủ “Chắc nó trừ mình ra”. Không ai PK, cướp tiêu hắn cả. Tức thật! Ờ thế này thì tức thật. Tức chế đi được mất. Đã thế hắn phải chửi cha đứa nào không ra cướp tiêu với hắn. Nhưng mà cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế này thì có phí viên lag hắn vừa uống không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa nào dẫn dắt hắn vào cái game này cho hắn khổ đến nông nỗi vậy? Aha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi thằng nào đưa link rồi down game về cho hắn. Đứa nào register cái acc Yang. Hắn nghiến răng vào mà chửi. Nhưng đứa nào lập acc cho hắn? Có trời mới biết! Hắn không biết, cả làng Ỷ Thiên cũng không ai biết, acc này do hắn hack được về mà.

    [​IMG]


    Một chị Nga Mi xinh đẹp đi làm Quest phe, một buổi sáng tinh sương thấy hắn trần truồng và xám ngắt đang đánh quái ở Vô Giới Sơn, chị ta rước lấy và đem về cho cụ Tina nuôi. Lên đến level 90 thì hắn đi ở cho Bang cụ Ken. Bấy giờ cụ EXP ăn tiên chỉ của cái làng này. Hình như có mấy lần bà Vy, level cao, ít máu mà khoái đi pk, bắt hắn đi theo để bảo kê và cả nhặt rác gì đấy. Sever Tạ Tốn người ta nói nhiều lắm, mà chuyện nào cũng khó tin cả. Chỉ biết hôm Yang bị ngườit a giải đi rồi biệt tăm đến 3, 4 tháng trời. Rồi một hôm, hắn lại lù lù đăng nhập. Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai, trông đặc như thằng lục lâm thổ phỉ. Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết. Hắn mặc quần áo Kim Qua Thiết Mã với cái trượng Ám Dạ Truy Phong. Cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ gà giun với một con thạch sùng có chữ “lacoste” trên lưng, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!

    [​IMG]


    Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở Vô Giới Sơn đăng biển tỷ võ thách đấu. Đấu chán chê, hắn xách trượng sang đến tận cổng Đại Đô mà chửi. Hắn chửi Chính Phái với Tà Phái, cứ nhớ ra tên ai là hắn chửi, hắn cướp tiêu, hắn đồ sát. Thấy điệu bộ hung hăng của hắn, level 8x đùn level 9x, level 9x đùn bọn trong Bang, bọn trong Bang đùn bọn top sever. Nhưng kết cục chẳng ai dám PK lại nó cả. Mắc phải cái thằng liều lĩnh quá, nó lại đang cắn lag, tay nó thì lăm lăm cái trượng, mà cổng Đại Đô lúc đấy thì toàn Võ Đang với Minh Giáo level bé, thêm vài chị Nga Mi nữa… Thôi thì cứ hồi sinh về làng, rồi mặc thây cha nó, nó chửi thì tai liền miệng, chửi rồi lại nghe. Thành thử chỉ có 3 con quái với một thằng đang lót dép hóng chuyện. Thật ầm ĩ.

    Tà giáo phải một phen tán loạn. Nhưng trong bụng hị thì hả. Xưa nay họ mới thấy bọn Tà Phái đi PK người ta, chứ chưa thấy có thằng PK PK bọn Tà Thần bao giờ . Mà PK mới sướng tay làm sao. Họ bảo nhau: “Phen này cha con thằng Tùng Núi còn đó dám vác mặt đi đâu nữa. Tôn ti trật tự đảo lộn hết cả”. Cũng có người hiền lành hơn bảo: “Phúc đời nhà nó, chắc ông Tùng Núi không có nhà. Ông Tùng Núi ở đây, con giai cụ Tina 6789 nổi tiếng hách dịch và đi PK trộm. Phải ông Tùng Núi thử có nhà xem nào”. Quả nhiên họ nói không sai. Đấy có tiếng người sang sảng quát “Mày muốn PK à, cái thằng levol cìu mía này?”. Đã bảo mà, cái lối gõ keyboard sai chính tả như này chỉ có của ông Tùng Núi thôi. Aha, một loạt skill bay ra. Thôi thì cứ gọi là tan xương. Bỗng “choang” một cái. Thôi phải rồi, thằng Yang die rồi. Ờ hắn kêu, hắn vừa chửi cả làng như bị người ta cắt họng:

    [​IMG]


    - Ôi làng nước ơi, cứu tôi với… Ôi làng nước ơi, bố con thằng Tùng Núi nó đâm chết tôi rồi. Và họ thấy Yang lăn lộn dưới đất, vừa kêu vừa chửi. Mấy con chó xông vào quanh hắn, sảu rất hăng. Tùng Núi hơi tái mặt, đứng nhìn mà cười nhạt, cười khinh bỉ. Hừ, ngỡ là gì, hóa ra nằm ăn vạ, thì ra hắn định đến đây nằm ăn vạ.

    Người ta tuôn đến xem. Mấy cái bãi boss 60 80 100 chung quanh đùn ra không biết bao nhiêu là người, ồn ào như chợ. Võ Đang, Minh Giáo, Thiếu Lâm, thêm cả mấy bà Nga Mi vững dạ vì có anh Tùng Núi, cũng xưng xỉa ra chửi góp. Thật ra các bà muốn xem Yang ra làm sao? Không khéo nó có ý gieo vạ cho Bang Tà Thần phen này…


    Nhưng kia cụ ông đã về. Cụ cất tiếng rất sang hỏi: “Cái gì mà đông như thế này?”. Chỗ này “lạy cụ”, chỗ kia “lạy cụ”, người ta kính cẩn đứng giãn ra, và Yang bỗng nằm dài không nhúc nhích rên khe khẽ.
    Thoáng nhìn quan đã hiểu cơ sự rồi. Làm trùm Bang Vô Song, bây giờ lại đến lượt con cụ làm Bang chủ Tà Thần, những việc như thế này cụ không có lạ gì. Cụ quát mấy bà Nga Mi đang xưng xỉa chực tâng công với Vô Song.

    - Các bà về làng auto bí cảnh đi, đàn bà chỉ lôi thôi, biết gì!

    Rồi quay lại bọn người Nofear với bọn Newlife, cụ dịu giọng hơn một chút:
    - Cả các ông các bà nữa, về thôi đi chứ! Có gì mà xúm lại như thế này?​


    [​IMG]


    Không ai nói gì, người ta lảng dần đi. Vì nể cụ Tina cũng có nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn mà vận tiêu, nhặt khoáng của mình cũng có, người đua top vốn ghét lôi thôi. Ai dại gì mà đứng ỳ ra đấy, có làm sao nó phá thì toi. Sau còn trơ lại Yang và cha con cụ Tina. Bây giờ cụ mới lại gần hắn, khẽ lay và gọi:

    - Anh Yang ơi! Sao anh lại làm ra thế?

    Yang lim dim mắt, rên lên:

    - Tao chỉ bỏ tiêu liều chết với bố con nhà mày đấy thôi. Nhưng tao mà chết thì có thằng mất top, mà còn nhặt khoáng tao phá cũng chưa biết chừng.

    Cụ Tina cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm, người ta bảo cụ level hơn người cũng chỉ bởi cái cười.

    - Cái anh này nói mới hay, ai làm gì anh mà anh phải bỏ tiêu? Tiêu đang nhân 2 đấy chứ có phải kít đâ? Lại vừa bị quái nó cắn chết rồi phải không?​


    [​IMG]


    Rồi đổi giọng cụ làm thân mật hỏi:

    - Về Bang bao giờ thế? Sao không báo tôi? Hồi sinh đi rồi ta nói chuyện!

    Thấy Yang không nhúc nhích, cụ tiếp luôn:

    - Nào hồi sinh đi, cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta pm nói chuyện tử tế với nhau. Cần gì phải làm thanh động lên như thế, người ngoài biết, mang tiếng cả.​



    [​IMG]


    Cụ Tina phàn nàn:

    - Khổ quá, giá có tôi ở nhà thì đâu đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng Tùng Núi nóng tính không nghĩ trước nghĩ sau. Ai chứ anh với nó còn có họ kia đấy.

    Yang chả biết họ hàng ra làm sao. Nhưng cũng thấy lòng nguôi nguôi. Hắn cố làm ra vẻ nặng nề. Cụ Tina biết rằng mình đã thắng, đưa mắt nháy con một cái:

    - Tùng Núi đâu, tội mày đáng chết, không mau đi vận tiêu đi, mau lên.

    (sáng tác ngẫu hứng của một game thủ sever 2 Ỷ Thiên 3D)
    ... Còn tiếp...



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất