Tranh cãi xung quanh chiếc vé chung kết của TI6 – 322k liệu có đáng?

Khánh Ly
  1. Thật khó để có câu trả lời như thế nào là đáng hay không đáng ở đây khi mà số tiền hơn 300 nghìn – chẳng là gì đối với nhiều người – nhưng cũng không phải là nhỏ so với nhiều người khác. Chẳng có cái giá cụ thể nào cho một đam mê.

    The Iternational 2016 đang là câu chuyện được các game thủ Dota 2 nhắc đến nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu như trước đó là những tranh cãi xung quanh vấn đề vote cho IOJuggernaut thì nay, trước thềm chung kết của TI6, các game thủ Dota 2 lại một phen nảy lửa về một vấn đề tưởng như là hết sức đơn giản. Liệu hơn 300 nghìn có đáng cho một chiếc vé xem chung kết TI6 tại CGV Hà Nội?

    [​IMG]

    Và tất nhiên, phải có người đồng tình, kẻ phản đối thì mới có câu chuyện để mà nói. Và tất nhiên hơn nữa, người khởi sự cho những tranh cãi này chính là những thành phần “bất mãn với chế độ”.

    “Giá vé xem phim từ 75 – 100k, đằng này vé pub storm 322k.
    Năm ngoái tổ chức bên sân vận động nào đấy (không nhớ tên) thì nóng, xong rồi đồ uống, bỏng ngô phục vụ chẳng ra gì, nhìn một đống người nhung nhúc mà thấy nản…
    Mình và 5 đứa bạn ra ngồi nóng quá không chịu được, đi về nhà bật điều hòa ngồi xem, mất phí không mấy cái vé.
    Không cần biết chất lượng năm nay sẽ thế nào nhưng mà vé như thế này mình nghĩ vì cộng đồng thì ít nhưng vì lợi nhuận thì nhiều hơn, hơn 300k một vé mà không có đồ ăn, đồ uống kèm theo”.

    [​IMG]


    Game thủ cho rằng với giá vé hơn 300k so với giá xem phim bình thường là quá đắt, lại không có đồ ăn uống kèm theo thì suy cho cùng mục đích cộng đồng chẳng thấy đâu mà chủ yếu vì lợi nhuận là chính.

    Sau lời than thở của game thủ này là vô số những ý kiến đáp trả lại. Và có vẻ như chàng trai trên đang phải đứng một mình một chiến tuyến khi lực lượng phản bác lại quá đông và hung hãn. Hơn 300 nghìn sẽ chẳng là gì đối với những game thủ mong muốn “cháy” và “quẩy” hết mình cùng với các “đồng dâm” của mình.

    “Vụ vé 322k mình thấy ok quá còn gì.
    Bình thường hai vợ chồng đi coi CGV mỗi phim 2 tiếng cũng 200 – 280k, sướng được mấy đoạn cao trào, còn đằng này nguyên một đêm 500 anh em tụ tập, get high tới sáng thì còn gì phê bằng…”

    [​IMG]


    “Cá nhân thấy cái giá xem chung kết TI không hề chat. Bản thân mình cũng là sinh viên, stick 5 người được giảm còn 260k thì có gì mặn đâu. Vé xem phim CGV đã 100 với 120k/2 tiếng, đằng này xem 10 tiếng lại còn có cơ hội mang value về, cháy cùng cộng đồng đông vãi chưởng, lại còn xem tại CGV thì chất lượng rồi. Mình chưa bao giờ mua book nhưng sẽ đi sự kiện này vì cộng đồng anh em nào đi thì stick 5 mua cho đỡ chat tiền vé nào!

    [​IMG]


    Cũng có ý kiến cho rằng, đắt hay rẻ thì suy cho cùng tất cả là vì cộng đồng, chẳng đi đâu mà thiệt khi mình cũng là một thành viên của cộng đồng ấy. Và nhất là khi tất cả chúng ta đều mong muốn cho cộng đồng Dota này ngày một phát triển hơn nữa.

    “Mấy ông nghĩ người ta muốn bán đắt cho các ông à? Người ta làm cũng vì đam mê Dota, mong cộng đồng có tiếng vang phát triển, người ta chịu rủi ro các thứ.
    Mấy ông cứ kêu cộng đồng Dota không bằng cộng đồng LoL, rồi khi có cơ hội đóng góp cho cái cộng đồng thì toàn bàn lùi, thế bao giờ Dota mới nổi bằng LoL ở nước mình???
    Mà cả năm cũng chỉ có một lần này chứ nhiêu đâu, cơ hội đấy”.

    [​IMG]


    Thật khó để có câu trả lời như thế nào là đáng hay không đáng ở đây khi mà số tiền hơn 300 nghìn – chẳng là gì đối với nhiều người – nhưng cũng không phải là nhỏ so với nhiều người khác, bởi nó còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác như điều kiện, tinh thần giao lưu, đam mê… Suy cho cùng, mỗi người sẽ có những cách của riêng mình để ủng hộ cho cộng đồng Dota 2 ngày một phát triển hơn nữa.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất