Top những câu nói “chất” nhất năm 2018 khiến giới trẻ điên đảo

Khánh Ly
  1. Tất cả đều là những câu nỏi cửa miệng làm điên đảo giới trẻ trên MXH trong suốt năm 2018 vừa qua.

    Dưới đây là những câu nói, cụm từ, tiếng lóng được giới trẻ yêu thích lọt vào danh sách đề cử chính thức của We Choice 2018 được Gamehub tổng hợp lại trên trang chủ của giải thưởng này. Tất cả đều là những câu nỏi cửa miệng làm điên đảo giới trẻ trên MXH trong suốt năm 2018 vừa qua.

    “Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần một lý do thôi”

    Đây là "thần chú" để anh chàng hot streamer PewPew cưa đổ "hotgirl World Cup" là Trâm Anh trong show hẹn hò “Mảnh Ghép Tình Yêu”. Cụ thể, để trấn an Trâm Anh lo ngại việc yêu xa dễ xa măt cách lòng, PewPew đã mang đến một câu nói khiến trái tim của bất cứ cô gái nào cũng tan chảy: “Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần một lý do thôi”. Ngay sau khi chương trình kết thúc, câu nói này của PewPew bất ngờ trở thành một hot trend trên MXH khi đây được coi là màn “thả thính” ấn tượng nhất năm. Rất nhiều người đã cùng nhau treo status câu nói của PewPew, thậm chí còn biến tấu với đủ mọi nội dung sao cho phù hợp với mình nhất. Với sức ảnh hưởng như vậy, nên không lấy làm khó hiểu khi câu “thần chú” của PewPew lọt vào danh sách đề cử chính thức của We Choice 2018 tại hạng mục “Cụm từ, tiếng lóng được giới trẻ yêu thích” và tạm thời đang dẫn top đầu với gần 16 nghìn lượt bình chọn.

    [​IMG]


    “Đoán xem”

    Đến bây giờ, người ta vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc của câu nói này. Có người cho rằng từ “đoán xem” bắt nguồn từ tấm ảnh một chú chó với khuôn mặt biểu cảm khá lạ lùng. Dòng chữ “đoán xem” trên bức ảnh khiến nhiều người tò mò. Có người cũng cho rằng “Đoán xem” là lời thoại trong phim “Tân lộc đỉnh kí” hoặc “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt. Dẫu vậy, cũng không có cơ sở để khẳng định câu “Đoán xem” có nguồn gốc từ đâu.

    Bỏ qua những hoài nghi về nguồn gốc của câu này thì không thể phủ định, “Đoán xem” đã tạo nên một cơn sốt thực sự trên MXH. Vậy “Đoán xem” có nghĩa là gì? Cũng khó nói lắm! Trước một câu hỏi của ai đó, người ta thường bình luận “Đoán xem” vì muốn người kia tò mò, vì không biết trả lời sao hay muốn thể hiện một chút bí ẩn, một chút nghịch ngợm. “Đoán xem” có thể sử dụng trong nhiều bối cảnh, cảm xúc khác nhau nên cứ được cư dân mạng mang đi comment, chế cháo ở khắp nơi là vậy!

    [​IMG]


    “Cuộc sống mà”

    Sự việc chỉ bắt nguồn từ câu chuyện bé cỏn con của một anh chàng hủy đơn đặt hàng online rồi thản nhiên nói lý do hủy là do “Cuộc sống mà” khiến chủ shop chỉ còn biết ngậm ngùi “tắt điện”: Ok cuộc sống!
    Câu nói này thể hiện sự bất lực và có chút buông xuôi trước những tình huống oái oăm. Ừ thì là cuộc sống, nên lúc nào chẳng có chuyện nọ, chuyện kia. Không làm gì được thì đành thốt lên “Cuộc sống mà” rồi ra sao thì ra thôi!

    Ngay khi vừa lên sóng, “Cuộc sống mà” đã lập tức gây sốt cộng đồng mạng, qua đó nhận về hàng nghìn lượt like chỉ trong một thời gian ngắn. Hiện nó đang “lây lan” với tốc độ chóng mặt và được dự báo sẽ còn hot hơn “Đoán xem” gấp nhiều lần. Cuộc sống mà nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của nhiều người. Cư dân mạng đã thi nhau lấy câu cửa miệng này làm status và chế ảnh để bắt kịp thời đại.

    [​IMG]


    “Từ hôm ấy, họa mi không hót nữa”

    Câu nói “kể từ đó hoạ mi không hót nữa” thực ra lại có nguồn gốc chẳng mấy liên quan đến hoạ mi. Cụm từ này bắt nguồn từ một clip trên mạng do một người đàn ông da đen đang biểu diễn xiếc. Tuy nhiên, do tai nạn nghề nghiệp mà người đàn ông này phải nhăn nhó, đau đớn rất nhiều khi chẳng may bị 1 bó đuốc làm cháy cả vùng nhạy cảm.

    Đoạn clip này được một fanpage share về với caption “Từ đó hoạ mi không hót nữa” rồi bỗng nhiên khiến cư dân mạng thích thú và đua nhau sử dụng.

    “Từ đó hoạ mi không hót nữa” thường được dùng trong các tình huống tréo nghoe, hài hước mà nhân vật chính thường bị… quê độ. Mà những tình huống này thì ai mà chẳng gặp suốt ngày. Vì vậy, nhiều người đã đồng cảm rồi cứ dùng đi dùng lại.

    [​IMG]


    “Em làm gì đã có người yêu, em đang sợ ế đây này”

    Năm nay, bộ phim “Phía trước là bầu trời" bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội dù đã được phát sóng cách đây gần 20 năm. Những đoạn clip ngắn nói về cuộc sống thường ngày của các sinh viên trọ học xa nhà đang nhận về vô số sự quan tâm.

    Đoạn clip cảnh Nguyệt "thả thính" việc chưa có người yêu khi được một người hỏi thăm đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Em đã có người yêu đâu. Em đang sợ ế đây này"- Chỉ một câu nói đã thể hiện được trọn vẹn tính cách của nhân vật Nguyệt: thảo mai, lươn lẹo, rất thích lả lơi bóng gió để cua người này, đá người kia.

    [​IMG]


    Sau khi được chia sẻ rầm rộ, không ít bạn trẻ đã tỏ ra thích thú và cover lại câu nói "Em đã có người yêu đâu. Em đang sợ ế đây này". Khắp Facebook là những câu “thả thính" khiến dân tình không còn biết đâu là ế thật, đâu là ế “kiểu chị Nguyệt". Câu thoại “kinh điển" này cũng được nhiều bạn trẻ cover lại bằng các video ngắn trên TikTok. Ai cũng thi nhau “diễn" để cho ra một người “thảo mai có phong cách".​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất