Top 5 game “hắc ám” cho người chơi sắm vai ác nhân, đồ sát cả thế giới

Dương Thị Lan
  1. Cuộc sống là những mảng sáng tối đan xen và game cũng vậy, có siêu anh hùng thì cũng có những kẻ sát nhân muốn tiêu diệt cả thế giới.

    Sinh ra trên cõi đời, có lẽ chẳng ai muốn biến mình thành kẻ phản diện. Chẳng vậy mà phần lớn các tựa game hiện nay đều đi theo motif “Ở hiền gặp lành”, nhân vật chính thường là “anh hùng” mang trong người dòng máu chính nghĩa. Nhưng cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng, đôi khi đóng vai ác, được quyền làm những việc trái với luân thường đạo mang đến cho chúng ta cảm giác thỏa mãn hơn rất nhiều. Trong cái thế giới chính - tà, đen - trắng, tốt - xấu, thiện - ác vốn chẳng thể rạch ròi này, một lần thử làm kẻ ác nhân trong game thì đã sao?

    Hatred

    [​IMG]


    Hatred là cái tên đã từng gây nhiều tranh cãi khi ra mắt bởi tính cực đoan của tựa game. Với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt loài người, nhiều người lo ngại rằng những trò chơi như Hatred hay GTA sẽ phần nào thúc đẩy khuynh hướng bạo lực của thanh thiếu niên, là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ giết người, xả súng ở nơi công cộng. Tuy nhiên, sau tất cả những dèm pha thì Hatred vẫn đủ xuất sắc để được xuất hiện trở lại trên Steam.

    Game lấy góc nhìn từ trên xuống với nền đồ họa đen trắng loang lổ gợi nhiều đến bối cảnh trong những câu chuyện trinh thám gay cấn. Nhân vật chính là một kẻ vô danh (với anh ta thì tên tuổi không quan trọng), kẻ có niềm thù hận và ghê tởm cực độ với thế giới này, gây ra sự thống khổ tột cùng mới là điều anh ta mong muốn. Căm thù loài người và tiêu diệt sạch loài lũ “sâu bọ” là tín ngưỡng mà người chơi phải theo đuổi. Anh ta kích hoạt “cuộc thập tự chinh diệt chủng” với mục tiêu tối thượng và giết sạch tất cả mọi người.

    Ngoài ra, có một âm mưu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân ở New Jersey, quân đội và thậm chí cả các chính trị gia địa phương trong Hatred. Người chơi phải đi qua nhiều bối cảnh, vùng đất khác nhau, giết người (đương nhiên!) và chống lại những nhà chức trách. Đối với những người đã từng chơi series GTA, cơ chế của Hatred khá tương tự. Sự khác biệt lớn nhất có lẽ lời thoại. Nhân vật trong Hatred không nói nhiều và cả các nạn nhân cũng vậy bởi họ kịp la hét trước khi chết. Nên nhớ Hatred được xếp hạng “Adults Only” và nếu là người “yêu hòa bình và ghét sự giả dối” thì trò chơi này có lẽ không phải là sự lựa chọn đúng đắn.

    Lucius

    [​IMG]


    Game đưa người chơi vào vai một cậu bé 6 tuổi có tên Lucius với nhiệm vụ là lên kế hoạch cho những “tai nạn” chết người trong gia đình quý tộc Dante Manor. Đúng ra thì Lucius cũng chỉ là nạn nhân của những tham vọng quyền lực xuất phát từ ông nội mình. Chuyện khởi nguồn khi ông của Lucius thỏa ước với quỷ Satan để có được tất cả những gì mình muốn, đổi lại ông ta phải bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Nhân cách bị tha hóa, ông ta quyết định đẩy Lucius làm kẻ thế thân, biến một cậu bé thơ ngây trở thành tay sai cho quỷ Satan.

    Trò chơi bắt đầu vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 của Lucius. Satan đến và biến cậu trở thành một công cụ giết người hoàn hảo. Ông ta rỉ vào tai bạn việc nhốt một trong những người giúp việc - Mary vào trong tủ đông sẽ dễ dàng như nào và bạn cứ thế làm theo lời chỉ dẫn của ông ta. Nhiệm vụ của Lucius cũng như của người chơi là trả món nợ cho quỷ dữ bằng cách giết mọi người trong nhà mà không để lại bất cứ bằng chứng nào. Trong thân hình của một cậu bé 7 tuổi, những vụ giết người phải được tính toán vô cùng kỹ càng, một số vụ “tai nạn” được sắp xếp vô cùng khéo léo như nổ bình ga, uống nhầm thuốc diệt chuột,... Càng về sau, thử thách càng khó hơn, nạn nhân cũng cảnh giác hơn, yêu cầu Lucius cũng phải trở nên ranh ma hơn để hoàn thành nhiệm vụ.

    Lucius 2: The Prophecy

    [​IMG]


    Lucius 2: The Prophecy sẽ tiếp nối câu chuyện còn đang dang dở ở phần 1. Giờ đây, Lucius đã lên 7 tuổi, được biết đến như người sống sót cuối cùng sau khi ngôi nhà của cậu bị thiêu rụi. Người ta tìm thấy cậu bơ vơ không nơi nương tựa, cần được giúp đỡ trong khi không một ai hay biết chính Lucius là thủ phạm của mọi tội ác. Lucius được đưa đến khu tâm thần của một bệnh viện. Kẻ duy nhất biết được toàn bộ sự thật là tay thám tử McGuffin (đã xuất hiện ở phần 1) nhưng hắn ta lại thỏa thuận với quỷ Satan. Lần này, Lucius phải tìm cách thoát khỏi bệnh viện giam cầm cậu. Lối chơi Lucius 2: The Prophecy có nhiều điểm khác biệt so với phần 1 nhưng mục tiêu vẫn là giết người mà không để lại chứng cứ. Số lượng nạn nhân tiềm năng có thể lên đến 100, đây là một con số khổng lồ, cho người chơi trải nghiệm vô vàn cách thức giết người khác nhau.

    Last Year: The Nightmare

    [​IMG]


    Last Year: The Nightmare không khỏi khiến nhiều người liên tưởng đến những bộ phim kinh dị thập niên 90 như Friday the 13th hay Cabin in the Woods với kịch bản khá quen thuộc. Người chơi sẽ vào vai một kẻ sát nhân tâm thần có nhiệm vụ tìm kiếm và hạ sát những cô cậu học sinh trung học hoặc ngược lại, lựa chọn một trong 5 nhân vật thiếu may mắn kia với hy vọng chạy thoát khỏi ngôi trường. Thứ làm cho Last Year: The Nightmare khác biệt với các trò chơi kinh dị sinh tồn khác là “Chế độ săn mồi”. Tập trung vào yếu tố bất ngờ, kẻ sát nhân có thể tàng hình nhưng vẫn tác động được đến môi trường xung quanh, ví như mở cửa, bật công tắc, bố trí cạm bẫy, sau đó tìm chỗ ẩn nấp để chờ con mồi sa chân.

    Deceit

    [​IMG]


    Deceit không dành cho những người chân thật. Bối cảnh là những khu rừng sâu, những vùng tuyết trắng giá lạnh hay những khu nhà bỏ hoang rộng lớn. Ở đó, 6 người sẽ cùng nhau chiến đấu tìm lối thoát mà kẻ thù lại nằm ở chính trong số các bạn cùng chơi. Sẽ có 2 trong số 6 người bị nhiễm bệnh, khiến họ trở nên hung hăng và sẵn sàng giết hết tất cả những người đi ngang qua. Ai bị nhiễm, ai không bị nhiễm là hoàn toàn ngẫu nhiên, chỉ khi thức dậy bạn mới biết mình có là một trong hai người nhiễm bệnh hay không. Chẳng tự nhận mình có bệnh cả, tất cả cứ im lặng di chuyển hoặc đổ thừa cho ai đó.

    Deceit khiến người chơi mất rất nhiều chất xám. 70s đầu tiên đến sẽ sáng để người chơi có thể nhớ sương sương địa hình mỗi màn, sau đó bóng đèn vụt tắt, bóng tối bao trùm, những tiếng động kinh dị trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nỗi sợ ngày một lớn lên. Nghe có vẻ chênh lệch khi phe zombies chỉ có hai trong khi phe vô tội có đến tận 4 người nhưng đừng lo, bởi phe giết người nắm trong tay khá nhiều lợi thế. Một khi đèn tắt, biến hình thành yêu quái thì chỉ cần một nhát cắn thôi cũng đủ để tiễn người “bạn” vô tội chầu trời rồi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất