Tôi hối hận khi đã dành cả tuổi thanh xuân để làm net!

Khánh Ly
  1. Những tâm sự dưới đây hẳn mới chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, nhưng bất cứ ai đã gắn bó lâu dài với nghề đều có thể hiểu được nỗi lòng ấy.

    Đó chính là lời trải lòng của một chủ quán net sau ba năm mài mông canh net cỏ. Trải qua nhiều thăng trầm cũng như cung bậc cảm xúc vật lộn với nghề, anh chàng bỗng chốc nhận ra mình đã mất quá nhiều thứ khi dành cả tuổi thanh xuân của mình để sống chết với cái nghề mưu sinh kiếm sống bấy lâu này. Chỉ có một từ diễn tả được đúng tâm trạng của người chủ net lúc này, đó là “hối hận”. Cuộc sống của anh chỉ thực sự trở lại nhịp quay cân bằng của nó khi anh quyết định bỏ net dừng cuộc chơi.

    Anh chàng tâm sự: “Tôi hối hận khi đã làm net, nó lấy của tôi mất 3 năm. Vậy là tôi đã bỏ net được 4 tháng, tâm trạng yêu đời trở lại, thực sự nghĩ lại cái cảnh làm net như một ác mộng. Tôi chỉ mong bạn nào có ý định làm net đọ được bài viết này”.

    Nói về cuộc sống làm net của mình qua vài dòng ngắn ngủi, sự chán nản dường như thể hiện rất rõ. Theo tâm sự của anh, chỉ sau vài năm canh net, từ các mối quan hệ cho đến sức khỏe, tinh thần của anh giảm sút đi rất nhiều. ​


    [​IMG]
    Hình ảnh minh họa


    “Năm 2015, khi vừa tốt nghiệp đại học, cả một bầu trời phía trước rộng mở nhưng tôi không theo một nghề nào cả mà lao đầu vào làm net. Đó là ước mơ và đam mê từ những ngày còn học cấp 3 của tôi. Với tâm lý mặt bằng không mất, quen được nhiều bạn bè với khát vọng chắc chắn sẽ thành công, tôi được mẹ hỗ trợ 300 triệu, mở được 25 máy. Những ngày đầu còn ham, ngày cầm hơn 1 triệu trong tay, lúc buồn thì ngồi chơi, nghĩ cứ làm thế này khéo 4 năm sau có tiền tỉ. Thế nhưng chỉ 5, 6 tháng sau tôi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, cả ngày đâm đầu vào chơi net từ 7h sáng đến 11h đêm. Ngày làm 15, 16 tiếng, không một ngày nghỉ cho dù mất điện hay nghỉ tết. Rồi tính cách lôi kéo khách. Hôm nào ế trong lòng nôn nao, nhìn đống tiền sốt ruột chỉ sợ khách sang quán khác chơi… v.v.

    Thỉnh thoảng có cha mẹ đến tìm con, đánh con từ ngoài quán về nhà, thực sự thấy cái nghề bạc bạc, đi đâu ai hỏi cháu làm gì cũng không dám nói cháu làm quán game.

    [​IMG]
    Hình ảnh minh họa


    Được 2 năm mới kéo lại vốn, còn 1 năm sau máy bắt đầu xuống cấp, khách chơi giảm, doanh thu năm thứ 3 trừ ăn uống, đi đình đám, cả năm bỏ ra được 50 triệu, cộng thêm thanh lý dàn máy được 70 triệu. Vậy tổng 3 năm mình làm ra được 120 triệu. Ơ thế cái tôi đánh đổi 3 năm tính ra không được gì à. Trong khi đó nhà đang cho thuê 5 triệu/tháng, tính ra 3 năm phải được 180 triệu chứ, lỗ mất 60 triệu rồi”.

    [​IMG]
    Hình ảnh minh họa

    Đến hiện tại, khi đã dứt tình với nghề, quay trở lại cuộc sống bình thường, như những gì mà chàng chủ net của chúng ta chia sẻ lúc này anh mới thực sự được sống một cuộc sống “đáng sống”.

    “Giờ thanh lý máy xong xuôi, đi làm công nhân mới thấy thoải mái thế nào. Thứ 7, chủ nhật nghỉ, năm đi du lịch 2 lần, 5h đi chơi thể thao, tối trà đá, tán gái, 10h lên giường ngủ ngon, chẳng thằng nào gọi, những thứ mà tưởng như xa xỉ khi làm net”.

    Những trải lòng của chủ net trên nhận được không ít sự đồng cảm của không ít những đồng nghiệp, bởi chưa bàn về doanh thu, đã là người trong nghề không ai là chưa từng trải qua những cảnh ngộ như trên. Tuy nhiên âu cũng vì miếng cơm manh áo mà họ phải chấp nhận tất cả.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Chỉ cần bỏ vốn ra đầu tư thời điểm đầu, rồi sau đó cứ thế mà “ngồi mát ăn bát vàng” thu tiền về, chẳng hao công tổn trí. Đó là tất cả những gì mà mọi người chung quanh nghĩ khi nhắc tới ngề làm net. Còn chính những người trong nghề, họ lại tỏ ra bi quan hơn bao giờ hết, đến mức phải thốt lên rằng “đã mất quá nhiều”! Những tâm sự trên hẳn mới chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, nhưng bất cứ ai đã gắn bó lâu dài với nghề đều có thể hiểu được nỗi lòng ấy. Và người ngoài có thể thấy phần nào được rằng nghề net chẳng phải “ngồi mát ăn bát vàng” như chúng ta vẫn nghĩ.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất