Theo chân “hướng dẫn viên du lịch” Độ Mixi tham quan một vòng Cao Bằng

Phương Ly
  1. Nhân dịp về quê thực hiện công việc từ thiện, Độ Mixi đã tranh thủ đưa anh em Refund Gaming về Cao Bằng tham quan một chuyến.

    Nếu ai là fan hâm mộ của Độ Mixi thì chắc chắn sẽ biết quê hương của anh chàng này là Cao Bằng, ngoài vô số những biệt danh khác nhau ra thì anh tôi còn có biệt danh là Độ Tày (vì là người dân tộc Tày). Nhân chuyến về quê để thực hiện công việc từ thiện, Độ Mixi đã tranh thủ đưa anh em Refund đi thăm thú Cao Bằng và không quên quay vlog lại cho các fan hâm mộ xem.

    Chuyến đi bắt đầu vào buổi sáng khi mà người anh hẹn các em 9 giờ sáng và các em đã có mặt lúc…10 giờ.

    Muốn đi lên Cao Bằng thì đầu tiên phải đi qua cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, sau khi dừng chân nghỉ ngơi 1 lúc thì sẽ tiếp tục di chuyển tới cao tốc Thái Nguyên – Bắc Cạn.

    [​IMG]

    Trích dẫn lời người anh: “trông giống hai con bò cưỡi nhau”.

    Sau khi di chuyển thêm một đoạn nữa thì cả đoàn đã dừng lại ăn cơm trưa bằng món cơm lam mà theo Tộc trưởng giới thiệu là “ngon kinh khủng”.

    [​IMG]

    [​IMG] Tranh thủ trêu chó một chút

    Để đến được nhà của Độ Mixi thì phải đi qua tổng cộng là 5 đèo, hành trình khá “gian nan vất vả”.

    [​IMG]

    Đến Cao Bằng là 6 giờ tối và anh tôi đã “rửa tay gác kiếm” luôn, hẹn các anh em sang hôm sau quay tiếp.

    Sáng hôm sau Độ Mixi đã cho anh em Refund đi ăn môt món ăn khá lạ đó là phở vịt. Theo như Tộc trưởng chia sẻ thì món ăn này được làm từ phở khô chứ không phải phở tươi như ở Hà Nội nên ăn sẽ dai hơn, chắc hơn và không bị ngán.

    [​IMG]

    Ăn uống no say xong, người anh đã đưa các em đi thăm quan Thác Bản Dốc, một khu du lịch rất nổi tiếng. Phải công nhận một điều rằng khung cảnh ở Thác Bản Dốc vô cùng đẹp.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Quan trọng là :“Các bạn đi Thác Bản Dốc nhớ đi thuyền mất 50 nghìn một người thôi để trải nghiệm ở gần thác nước bắn tung tóe hết cả vào mặt, khó chịu thực sự các bạn ạ”

    Kết thúc chuyến thăm quan thác bằng việc lên thăm chùa Phật Tích, cách Thác Bản Dốc khoảng 1 cây số. Ngôi chùa này được xây từ năm 2013 đến năm 2014 thì hoàn thành, một trong những ngôi chùa hiếm hoi nằm gần biên giới.

    [​IMG]

    Buổi sáng cuối cùng ở Cao Bằng trước khi về Hà Nội, Độ Mixi đã cho anh em Refund đi ăn thử món bánh cuốn Cao Bằng cực nổi tiếng. Bánh cuốn ở đây ăn với nước dùng nấu từ xương chứ không ăn cùng nước mắm như ở Hà Nội, và nhân của bánh chỉ có thịt chứ không có mộc nhĩ.

    [​IMG]

    Tuy nhiên thì trên đường về “đoàn thăm quan” đã gặp phải một trục trặc không thể hài hước hơn đó là khi xuống xe định làm một màn solo yasuo với Nhím thì người em Rambo đã đạp phải “mìn”. Tội nghiệp câu bé Rambo, chưa kịp làm gì đã đạp phải “mìn” lại còn bị các anh xa lánh, còn bị dọa cho đi xe khách về mới khổ.

    [​IMG]

    Chuyến đi đã thành công tốt đẹp bằng một chút quẩy nhẹ trên xe và một buổi tối offstream nhẹ của anh tôi vì kẹt xe nên không thể về kịp.

    [​IMG]




Chia sẻ trang này

Tin mới nhất