Tekken 7 – Cuộc đối đầu định mệnh giữa cặp cha con bị nguyền rủa

Phiêu Vũ
  1. Cùng tìm hiểu về cốt truyện của Tekken 7 - Tựa game đối kháng võ thuật hot nhất mùa hè năm nay.


    Cốt truyện của dòng game Tekken vẫn luôn xoay quanh những trận chiến tranh giành quyền lực của các thế hệ trong gia đình Mishima - chủ nhân của tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, thay vì dùng những âm mưu quỷ kế, họ vẫn luôn “giải quyết” với nhau bằng một giải đấu tầm cỡ quốc tế: The King of the Iron Fist Tournament (Giải đấu Thiết Quyền Vương) do chính tập đoàn này tổ chức. Tất nhiên, với sức mạnh quỷ dữ chảy trong người, ngôi vô địch của giải vẫn luôn thuộc về hết thế hệ này tới thế hệ khác của nhà Mishima.

    [​IMG]

    Trước khi Tekken 7 xảy ra, trận nội chiến của gia đình Mishima đã phát triển thành… chiến tranh thế giới. Nắm trong tay tập đoàn Mishima lúc này là Jin Kazama (lấy họ mẹ), con trai của Kazuya là cũng là cháu trai của Heidachi Mishima (đều là nhân vật chính của các phiên bản trước). Do bị chi phối bởi dòng máu quỷ, tính nết của Jin bị thay đổi và trở nên hiếu chiến. Anh sử dụng sức mạnh và quyền lực của tập đoàn Mishima để thâu tóm và chinh phục thế giới. Người duy nhất có thể đối đầu với Jin lúc này chính là cha anh, Kazuya, chủ nhân của tập đoàn G.

    [​IMG]

    Khi Tekken 7 bắt đầu, Jin đột nhiên mất tích ở khu vực Trung Đông, khiến cho tập đoàn Mishima lâm vào cảnh như rắn mất đầu. Đúng lúc này, Heidachi - người tưởng như đã chết trong phần trước, lại một lần nữa tái xuất và nắm lấy quyền lực. Bên cạnh việc tổ chức giải đấu Thiết Quyền Vương lần thứ 7, Heidachi cũng tiếp nhận một cuộc phỏng vấn, và đưa ra lời giải đáp cho những thắc mắc của người hâm mộ về dòng game này bấy lâu nay.

    [​IMG]


    Nghi vấn đó là về mối quan hệ cha con không thể tệ hơn được nữa giữa Heidachi và Kazuya. Khi Heidachi còn trẻ, ông từng yêu một người con gái thắm thiết, và đã cưới cô làm vợ. Đó là Kazumi Mishima, mẹ của Kazuya. Cả 3 đã là một gia đình yên ấm, cho đến khi dòng máu quỷ trong người Kazumi thức tỉnh và buộc cô phải thực hiện sứ mệnh của mình.

    [​IMG]


    Kazumi trên thực tế là thành viên của Hachijou Clan, một tổ chức sát thủ đã tồn tại hàng ngàn năm, có dòng máu lai với quỷ dử nhưng lại chuyên ám sát những kẻ mà họ cho rằng sẽ gây nguy hiểm cho thế giới. Vào đầu thế kỷ 20, tổ chức này gửi Kazumi tiếp cận Heidachi vì lo ngại về ông ta. Tuy nhiên, Kazumi đã đem lòng yêu Heidachi, và chống lại lệnh ám sát cho đến khi dòng máu quỷ thức tỉnh, kiểm soát cơ thể cô để tiêu diệt mục tiêu. Heidachi, trong cơn giận dữ, đã giết chết Kazumi đúng vào lúc Kazuya xuất hiện và chứng kiến.

    [​IMG]


    Sau đó, Kazuya lớn lên với mối hận sâu sắc vì nghĩ rằng Heidachi đã giết mẹ mình. Còn Heidachi thì luôn nghi ngờ về dòng máu quỷ được di truyền từ Kazumi trong người Kazuya. Về sau, sự nghi ngờ ấy lớn dần và trở nên ám ảnh ông ta, đến nỗi mà Heidachi đã ném luôn con mình xuống biển để “kiểm tra xem nó có phải là con người hay không”.

    [​IMG]

    Đến cuối phần 7, Kazuya và Heidachi sẽ lại đối đầu với nhau một lần cuối cùng. Lần này, liệu ai trong hai người sẽ phải nằm xuống? Và liệu đó có là sự an nghỉ vĩnh viễn? Tác giả sẽ để câu hỏi ấy cho người đọc tự trả lời.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất