Táng đối thủ còn 1 máu, gamer huênh hoang bỏ kiếm chơi tay không nhận ngay kết đắng

Hard
  1. Đừng bao giờ coi thường đối thủ, ngay cả khi hắn chỉ còn 1 máu... đó là bài học mà game thủ sau đây phải nhận với cái kết không thể đắng hơn.

    "Đừng bao giờ khinh địch" là câu nói mà chúng ta có thể thấy ở mọi khía cạnh cuộc sống... cho dù đó là những câu chuyện lịch sử, những trận bóng đá đỉnh cao hay các màn so găng giữa các võ sỹ khi thượng đài. Game cũng không nằm ngoài phạm trù ấy, đặc biệt là với các trận đấu Esports nảy lửa cần sự tập trung cao độ của người chơi.

    Điều này còn đúng hơn nữa với những game đối kháng, nơi mà chỉ cần một sơ sảy nhỏ là bạn sẽ phải đối mặt với thất bại. Nhưng không phải ai cũng có thể thắng được cái tôi, sự tự cao và thậm chí bản ngã khinh đời... và bài học đắt giá cho sự chủ quan trước kẻ địch vừa được tái hiện trong giải đấu VSFighting tại Anh Quốc.

    [​IMG]


    Câu chuyện bắt đầu với màn giao đấu giữa Joshua Podesta (nickname "Rycroft") và Yota Kachi (nickname "Pekos") trong bộ môn Samurai Shodown. Cho bạn đọc nào còn lạ lẫm với lối chơi của Samurai Shodown thì tựa game này coi vũ khí trong tay người chơi như một vật có thể tách rời. Khác với những tựa game đồng đạo, Samurai Shodown cho phép chúng có thể bị đánh bật khỏi tay chủ nhân bằng một đòn thế hết sức đặc biệt. Tuy nhiên bên cạnh đó thì game thủ cũng có thể chọn bỏ vũ khí xuống để combat bằng tay không, một hành động được coi là "hạ nhục" kẻ thù.

    [​IMG]


    Và chàng game thủ Rycroft của chúng ta đã làm chính xác điều đó khi tung đòn combo vũ báo khiến đối thủ người Nhật chỉ còn vỏn vẹn một máu. Cho nhân vật Charlotte của mình cắm kiếm xuống đất đầy ngạo nghễ, Rycroft giương đôi tay trần về phía kẻ thủ và toan tính cho Pekos một cái kết không thể nhục nhã hơn. Chỉ cần một đòn, một đòn duy nhất thôi... Haohmaru trong tay Pekos sẽ hoàn toàn phủ phục.
    Nhưng đó là tất cả những gì mà Rycroft có thể thể hiện trong trận đấu này khi Pekos vùng lên như vũ bão, liên tục khiến đối thủ phải lùi bước với thanh máu tụt nhanh đến chóng mặt. Ngay lập tức nhận ra sai lầm, Rycroft tính quay về vị trí ban đầu để lấy lại thanh kiếm. Tuy nhiên với thế áp đảo của nhân vật Haohmaru, Pekos quyết không để điều đó xảy ra và kết liễu hoàn toàn Charlotte trong tay Rycroft, đẩy sự nhục nhã ngược lại cho chính đối thủ của mình.

    Bạn có thể nhận ra ngay trong trận đấu chính những BLV cũng muốn Pekos lật ngược thế cờ sau khi chứng kiến hành động quá khinh địch của Rycroft:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất