Tai Ương - Game kinh dị Việt Nam và truyền thuyết rợn người về cái chết của những cô gái trẻ

Dương Thị Lan
  1. Theo Trailer giới thiệu, Tai Ương được lấy cảm hứng từ một truyền thuyết đô thị có thật tại Việt Nam…

    Không biết các bạn thế nào nhưng với cảm nhận cá nhân thì người viết lúc nào cũng thích xem phim ma hay nghe câu truyện, truyền thuyết tâm linh của người Việt hơn những tác phẩm kinh dị của nước ngoài. Bởi lẽ bối cảnh gần gũi, không gian rồi ý niệm tiềm thức quen thuộc bao giờ cũng ám ảnh hơn rất nhiều. Không chỉ dừng lại ở mảng phim ảnh với những cái tên kinh điển như Đêm trong căn nhà hoang, Mười, Đoạt Hồn,... làng game Việt cũng manh nha khai thác đề tài này với tựa game gây chú ý nhất gần đây: Tai Ương. Theo Trailer tung ra vào cuối năm ngoái, Tai Ương được phát triển dựa trên một truyền thuyết đô thị có thật tại Việt Nam.


    Mở đầu Trailer, những giai điệu thê lương, réo rắt của bài hát “Chuyện tình người trinh nữ tên Thi” vang lên khiến người xem không khỏi ám ảnh. Ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc đời của cô vũ nữ tên Kim Lệ Thi. Thời đầu thập niên 70 khi múa vũ còn đang thịnh hành, Kim Lệ Thi là vũ công của Maxim’s - một trong những đoàn múa nổi tiếng nhất bấy giờ và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ chính là trưởng đoàn ca-múa-nhạc Maxim’s nên ông đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

    Khi đó, Kim Lệ Thi xinh đẹp, tài năng, mới 15 tuổi trăng tròn nhưng lại trót đem lòng yêu một nghệ sĩ đã có gia đình trong đoàn Maxim’s. Tuổi trẻ yêu là cho đi hết tất cả, cô mang thai với người tình nhưng không được gia đình chấp nhận. Mẹ cô dẫn con gái đi phá thai nhưng do còn quá trẻ, sức khỏe yếu, cô đã không qua khỏi. Đoàn múa sau đó vẫn tiếp tục hoạt động nhưng theo lời kể lại thì liên tục có tai nạn xảy ra, cả khi trên sân khấu lẫn đằng sau hậu trường. Nhiều người trong đoàn nghĩ rằng đó là do cái chết oan uổng của Kim Lệ Thi, cô chết mà không siêu thoát nên thường xuyên hiện hồn về. Mọi người phải lập bàn thờ để ngày đêm nhang khói cho cô.

    [​IMG]


    Tiếp tục tua nhanh đến đoạn cuối Trailer khi một mẩu báo hiện ra: “Tai nạn kinh hoàng, bốn nạn nhân nữ mất tích: Rạng sáng Chủ nhật ngày…, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại đèo… Có… hành khách bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, những người bị thương nhẹ thì được sơ cứu tại chỗ. Tuy nhiên có 4 hành khách nữ mất tích không một dấu vết, hiện vẫn đang được lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm.”

    [​IMG]


    Sự mất tích của 4 cô gái trong mẩu tin lại một lần nữa gợi nhớ đến câu chuyện rùng mình về lời đồn dùng 4 xác trinh nữ để trấn yểm ở khách sạn Building President, nay là chung cư 727 nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Theo lời các cụ kể lại, khách sạn Building President được một trong những đại gia giàu có nhất lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Đời khởi công vào năm 1960. Theo thiết kế, khách sạn có 13 tầng, chia làm 6 tòa và 530 phòng. Một trong những cộng sự của ông Đời tỏ ra lo lắng vì 13 vốn là con số không đẹp trong văn hóa phương Tây nhưng ông Đời không quan tâm và vân xây dựng theo đúng bản vẽ. Nhưng đến khi tầng 13 sắp xong thì một loạt tai nạn chết người xảy ra khiến công trình xây mãi không hoàn thành. Sau đó ông Đời buộc phải tạm ngừng thi công và mời một thầy pháp sư về để trấn yểm.

    Như lời người đời kể lại thì ông thầy pháp sư này đã cho người đến bệnh viện để tìm mua 4 xác trinh nữ đem về chôn ở 4 góc của khách sạn để trấn tại 4 hướng. Cuối cùng, khách sạn cũng được xây xong nhưng tầng 13 vì lý do nào đó vẫn không được đưa vào hoạt động. Đến ngày giải phóng, khu khách sạn được đưa vào công quỹ, sau đó được cải tạo thành nhà ở của cán bộ công nhân, tầng 13 vẫn bị bỏ hoang. Những câu chuyện thêu dệt rằng nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con, tiếng thiếu nữ oán thán, bóng trắng lướt qua,... vẫn được mọi người rỉ tai nhau. Ngày nay, chung cư đã bị hư hỏng nghiêm trọng, bước vào chỉ thấy bầu không khí âm u không có người ở, mùi ẩm mốc, xác động vật chết bốc lên.

    [​IMG]


    Thực tế, tục dùng xác trinh nữ để trấn yểm không phải là câu chuyện lạ trong văn hóa tâm linh của người Việt. Thời xưa, khi mai táng những quan lại danh gia vọng tộc, người ta hay dùng xác trinh nữ, thậm chí chôn sống những cô hầu gái để trấn yểm khiến những kẻ trộm mộ phải chịu hình phạt. Những trinh nữ này ngoài nhiệm vụ hầu hạ chủ nhân, còn được xem như thần giữ của. Trước khi chôn, các cô được tắm rửa sạch sẽ, ăn ngon mặc đẹp và ngậm sâm khi chôn.

    Không biết sự mất tích bí ẩn của 4 cô gái trong Tai Ương sẽ phát triển theo hướng nào? Mời bạn đọc tham gia group Game Offline để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất:​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất