[Review] Order & Chaos: Redemption - Một kẻ nghiện game nói gì về siêu phẩm của Gameloft ?

Mandy Meow
  1. Order & Chaos 2: Redemption là một trong những MMORPG hiếm hoi trên di động có thể sánh ngang với các siêu phẩm cùng thể loại khác trên PC/Console. Đôi khi, trò chơi mới ra mắt của Gameloft còn vượt trội hơn rất nhiều.

    Ai trong chúng ta cũng đã từng yêu, từng thích, chết mê chết mệt với một tựa game nào đó. Đừng nói với tôi, bạn chưa bao giờ như vậy. Nhưng, với lòng yêu game của một anh chàng dưới đây thì liệu rằng ai trong số chúng ta đã "điên" bằng một phần hai của anh ấy hay chưa? Bài viết hay chuyện tự sự của một anh chàng mê game (đã xin được giấu tên) về Order & Chaos 2: Redemption của Gameloft gửi tới cho GameHub.vn đăng tải.

    [​IMG]


    Bẵng đi một thời gian rất dài, tôi không tìm thấy cảm hứng hay nói thẳng ra là không thể tìm thấy một điểm dừng chân thích hợp. Tôi đã thử qua rất rất nhiều các tựa game MMORPG của cả Việt Nam và nước ngoài phát hành. Nhưng, đổi lại đó là sự tiếc nuối vì nó không thể đáp ứng được những yêu cầu quá cao của tôi. Nhưng cuối cùng, tôi đã tìm được em, một vẻ đẹp hoàn hảo mà rất lâu rồi tôi chưa có trong tay.

    Cũng như mọi ngày, sáng sớm tại cơ quan làm việc, tôi đang cuộn chuột lướt đọc tin tức của các trang báo về game mobile. Trên tay tách cafe đen đậm, toả khói nghi ngút cùng với làn khói thuốc trên môi. Đấy là thói quen mỗi ngày của tôi, không bao giờ thay đổi. Tràn ngập trên màn hình là những tin tức của tất cả các trang báo game ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Và rồi các tin tức từ các báo đó biến mất khỏi mắt tôi nhanh như cách nó xuất hiện vậy. Quảng cáo game, sự kiện ra mắt, giftcode, vinh danh một game thủ nào đó đứng top server ?! Tất nhiên, tôi không mất thời gian vào những cái đó.

    Thở dài, chẹp miệng nhâm nhi một hớp cafe rồi lại tiếp tục lướt mắt lên màn hình máy tính. Ở đó, tôi đã thấy em, thực sự em đang nằm giữa tầm mắt của tôi. Một cái tên quen thuộc, những hình ảnh đã từng khiến tôi mất ăn mất ngủ hàng tháng trời. “Order & Chaos 2: Redemption - Bom tấn MMORPG Gameloft chính thức phát hành” được viết bởi Hard - một tác giả tôi khá thích. Đó là tất cả những gì tôi thấy về em, tôi đọc được đầu tiên về em trên GameHub.vn. Đây là một site tôi cảm thấy khá thích, chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi. Không nhiều quảng cáo, không nhiều những như tạp nham linh tinh của cộng đồng game thủ. Ở đó chỉ đơn thuần có những gì một kẻ nghiện game như tôi cần.

    [​IMG]


    Trước kia, tôi cũng đọc được Gameloft sắp chuẩn bị phát hành Order & Chaos 2 nhưng không ngờ em lại xuất hiện nhanh đến vậy. Đọc những dòng tin trên GameHub.vn, tôi tự mỉn cười và nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày vui đây. Ngày tôi có em, ngày tôi được khám phá em sau bao ngày tháng mong đợi. Không đợi để đọc hết tin, tôi nhanh tay vồ lấy điện thoại để tải game. Nếu Hard đọc được những dòng này thì xin cậu hãy bỏ qua cho kẻ nghiện game như tôi. Trước đây, chưa bao giờ tôi bỏ dở tin tức mà cậu đăng. Nhưng hôm nay là một ngày nắng đẹp, cô nàng xinh đẹp đang ở ngay trước mắt. Tất nhiên, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ giây phút nào để có được em. Order & Chaos 2: Redemption, anh đến với em đây.

    Việc tìm game và tải game cũng chẳng mất nhiều thời gian. Vì, GameHub.vn đăng ngay link tải ở cuối bài cũng như dung lượng của em ấy. Đặt chiếc điện thoại tới, tiếp tục nhâm nhi cafe và điếu thuốc hút dở nhưng lúc này tôi đang rất vui vẻ thời gian em ở bên tôi chỉ còn tính bằng phần trăm dung lượng.

    1.72 GB ư ?! kể cả 17.2 GB hay 172 GB tôi cũng chấp hết. Một phần vì mạng cơ quan tôi khá khoẻ và quan trọng nhất là tôi sắp có em trong tay. Xin lỗi anh sếp nếu anh đọc được, em cũng như anh, hai kẻ nghiện game tới điên đảo. Xin lỗi anh tiếp vì ngày hôm nay em sẽ không làm bất cứ việc nào. Bởi vì, cô nàng mà em và anh cùng mong ước đang ở ngay trên tay em rồi. Tất nhiên, chút nữa anh tới cơ quan, em sẽ đạp cửa và hét to vào mặt anh rằng

    “Sếp, tải game ngay”.

    Phù. Sau hơn 30 phút đồng hồ, cuối cùng tôi cùng tải xong.

    Nhanh tay gạt bỏ mọi thứ xung quanh. Tôi đăng nhập luôn vào game, tôi bắt đầu khám phá em. Cô nàng nóng bỏng của anh à. Không quá bỡ ngỡ vì những hình ảnh đầu game vì tôi đã gần như thuộc lòng rồi. Bỏ luôn cả phần giới thiệu cốt truyện, vì nó cũng chẳng quan trọng cho lắm.

    Gì thế… Tôi ngạc nhiên thốt ra. Không cho chọn nhân vật là sao ?

    Chưa kịp có phản ứng gì thì tôi có trong tay một nhân vật. Thậm chí còn không được tự đặt tên theo ý của mình. Khá bực vì điều này, nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất vì theo kinh nghiệm từng trải qua vô số trò chơi thì tôi tin chắc đây là phần hướng dẫn gì đó mà thôi.

    Khốn thật, chỉ là cái hướng dẫn nhỏ nhoi này mà suýt nữa làm tôi nổi đoá với cô nàng xinh đẹp. Thật đáng chết.

    Mà thôi, cũng nhờ có nó mà tôi biết được cách di chuyển, tấn công, bay nhảy và di chuyển theo chấm màu xanh để làm nhiệm vụ. Không thể mất quá nhiều thời gian vào cái này được. Đậu ***, sao lắm thủ tục vầy. Tôi lẩm bẩm một mình.

    Hả ?! Sao lại có 5 tộc nhỉ ??? Một lần nữa, em lại làm tôi ngạc nhiên.

    [​IMG]


    Ngoài tộc Orc, Human, Elf, Mendel quen thuộc thì Gameloft cho Order & Chaos 2: Redemption thêm một tộc mới có cái tên Kratan. Với vẻ ngoài xấu xí của mình thì chắc chẳng ai thèm chọn nó nếu không vì nó là tộc mới xuất hiện. Và tất nhiên, tôi cũng chọn Kratan để bước vào con đường chinh phục em, Order & Chaos 2 ạ.

    Vẫn các bước trang điểm quen thuộc cho nhân vật của mình và chọn class. Đắn do mãi, tôi bỏ qua Warrior, Mage, Blood Knight, Mok để chọn Ranger. Khi chơi bất cứ một game nào đó thì tôi đều thích tướng bắn cung. Cũng chẳng có lý do gì sâu xa, mà chỉ là bởi vì tôi thích cái dáng vẻ oai dũng của tướng cầm cung cầm súng.

    Rồi, cuối cùng công đoạn make-up cho anh chàng cá xấu của tôi cũng xong. Vào game thôi. Tôi háo hức như ngày đầu tiên có được lich hẹn hò với cô bạn gái học cùng cấp 3 vậy.

    [​IMG]


    Ngả lưng tựa đầu vào ghế, tôi nâng chiếc điện thoại lên trước mặt. Mím môi, nín thở chờ đợi. Lòng tự nhủ mong khoảnh khắc này trôi qua thật nhanh. Vì nó chỉ là cái màn hình loading screen đơn giản. Tôi không quan tâm cho lắm.

    Bỗng tiếng nhạc vang lên, màn hình chớp đen rồi bừng sáng. RỒI, CUỐI CÙNG ANH CŨNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI EM.

    Thở phào, mỉn cười và tự hét lên trong lòng như vậy.

    Trước mắt tôi hiện ra nhân vật mà mình đã không tốn ít công sức để chỉnh sửa. Nhưng nó lại đang quay lưng vào mặt mình, chẳng thể quan sát được thành quả sau mấy phút dài đằng đằng vừa qua.

    Only A Dream - Talk the Guard Captain, Spencer
    Wake up, Dreadtle!

    Đó là những dòng chữ đầu tiên mà tôi đọc được khi chính thước bước vào Order & Chaos 2. Vâng, nó cũng chỉ là một nhiệm vụ tân thủ mà thôi. Chẹp miệng, nhấn nhanh nút OK để bắt đầu quá trình khám phá.​

    Bảng thông báo biến mất, cũng chẳng vội thực hiện nhiệm vụ làm gì. Tôi nghịch ngợm điều khiển nhân vật của mình chạy lòng vòng. Quay ngang, quay dọc, nhìn lên trời cao, rồi tôi nhìn thấy biển xanh. Mới vài giây ngắn ngủi, Order & Chaos 2 đã gây ấn tượng mạnh với một kẻ nghiện game như tôi bởi nền đồ hoạ 3D vô cùng đẹp. Không, phải nói là đẹp và mượt nhất từ trước cho tới nay. Chạy loanh quanh khám phá một chút rồi điều khiển nhân vật của mình chạy về điểm xuất phát để thực hiện nhiệm vụ.

    À, nếu bạn là người lười tự tay điều khiển di chuyển thì không nên chơi Order & Chaos 2. Vì nó chẳng có tí nào gọi là auto, và bản độ lại rộng kinh khủng khiếp. Cầm trên tay chiếc điện thoại của mình một lúc mà tôi cảm thấy mỏi hết đầu ngón tay vì liên tục phải bấm di chuyển. Cũng tốt, tự tay khám phám, tự tay điều khiển nhân vật của mình mới là tuyệt nhất. Từ lâu, tôi luôn có thắc mắc, mấy ông chơi game dạng auto tới tận răng ngay từ phút đầu thì chơi làm quái gì nhỉ.

    Thôi, kệ bọn nó. Tôi lại tiếp tục quá trình khám phá em.

    [​IMG]


    Hả, đông người vậy. Đủ thứ tiếng trên đầu bọn họ luôn. Nào thì tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung… Đôi khi, tôi bắt gặp một số anh chàng trên đầu có chữ vip, pr0no1… thì biết ngay đó là đồng hương. Nhanh tay kết bạn với những anh chàng đó và trao đổi đôi chút về Order & Chaos 2. Tán gẫu một lúc rồi chẳng ai bảo ai cùng vội vàng tản ra đi làm nhiệm vụ.

    Tiếp tục công việc đánh quái, trả nhiệm vụ rồi lại nhận nhiệm vụ. Dù mệt vì điều khiển và tìm đúng đường đi nhưng tôi vẫn hào hứng lắm. Vì lâu rồi không được trải nghiệm một tựa game chất thực sự như thế này. Y hết như trên PC, phải nói là hơn trên PC vì nó được làm trên Mobile.

    Đôi lúc, tôi phát điên lên được vì chạy sai đường. Không hiểu do mạng lag, chỉ đường sai hay NPC biến mất mà có nhiệm vụ phải mất gần 15 phút tôi mới tìm được đúng chỗ trả nhiệm vụ. Mỏi cả tay, khám phá em mệt thật đấy. Lại phải công nhận một điều, bản đồ trong Order & Chaos 2 thật rộng. Nhưng cũng thật đẹp.

    Bốp....

    Tôi giật mình vì bị ai đó cốc đầu.

    Khốn kiếp, ai dám phá chạm vào đầu của bản thiếu công tử. Tôi gầm lên quay đầu lại xem kẻ đó là ai.

    "Ơ sếp, kẻ đẹp trai nhất vũ trụ tới rồi ạ"

    Đáp lại tôi là nụ cười nửa miệng nham hiểm của lão sếp.

    "Chú bận đi du học hay sao mà giờ vẫn chưa gửi báo cáo?"

    "Ặc, em làm liền" Tôi giật mình nhớ ra bản báo cáo doanh thu của phòng vẫn còn đang dang dở.

    "30 phút nữa không xong trừ lương" Vẫn nụ cười nửa miệng đó nhưng thêm vào là câu khiến lòng tôi thắt lại như vậy.

    Chưa kịp cầu xin gì thì anh sếp lại nói tiếp.

    "Ơ, game gì đây. Nhìn đã mắt vầy" Hắn tò mò với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bang của tôi.

    Nhanh nhảu đáp

    "Ơ, em đang định báo cáo sếp về em này. Ngon vãi lúa anh ạ! Order & Chaos 2: Redemption của Gameloft đấy. Em biết anh thích game của Gameloft nên đăng kí mất lần 3G để tải bằng được em nó. Xem nó thế nào rồi trình lên sếp đây" Tôi phân bua giải trình để hi vọng anh sếp cho thêm chút thời gian hoàn thành báo cáo.

    "Hả, đây là Order á. Nhìn giống giống nhưng sao lại có class mới à. Nhìn xấu vầy" Lão nheo mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của tôi và hỏi.

    "Vâng, bản 2 nên có con mới. Oánh đã lắm anh ei" Tôi cười đùa đáp lại.

    Không đợi tôi cầu xin về bản báo cáo thì anh sếp đã quay ngoắt đi vào phòng của ông ấy. Và tất nhiên, chiếc điện thoại của tôi đã bị trưng dụng vô điều kiện.

    " Cho thêm một tiếng hoàn thành báo cáo" Tiếng nói của anh sếp vọng ra.

    Vui sướng hơn trúng lô. Tôi nhanh nhảu đáp "Ok sếp" rồi cắm đầu vào làm việc.

    Còn tiếp...


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất