Quản con không được, phụ huynh dọa “tố” quán net báo chính quyền

Khánh Ly
  1. Quản con không được, con lười học, trốn học chơi game, học hành sa sút… đều mặc nhiên khép tội rằng… từ quán nét mà ra.

    Người ta định kiến về game bao nhiêu, thì lại càng định kiến về cái nghề làm net hơn bấy nhiêu. Dễ hiểu thôi, với hầu hết các bậc phụ huynh thì quán net chính là cái ổ khởi nguồn và quy tụ của biết bao thói hư tật xấu “trên trời dưới bể”.

    Đúng là “làm dâu trăm họ”. Thế nhưng, cùng là phục vụ nhu cầu của con người như bất kỳ một ngành dịch vụ nào khác như vận tải, ăn uống, du lịch, vậy mà những ông chủ đáng thương của chúng ta lại luôn luôn phải đối mặt với nhiều sức ép, từ cách nhìn có phần phiến diện của xã hội, cho tới những vị khách “chẳng ai muốn tiếp”.

    [​IMG]

    Chỉ là một địa điểm chơi game, cớ sao cái nghề này, tất cả phụ huynh đều nhìn với ánh mắt hình viên đạn? Quản con không được, con lười học, trốn học chơi game, học hành sa sút… đều mặc nhiên khép tội rằng… từ quán nét mà ra.

    Thế nên từ đây mới xảy ra biết bao câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh hai thái cực: phụ huynh – chủ quán net.

    [​IMG]


    Như chia sẻ bi hài của một chủ quán net dưới đây, khi phụ huynh không quản được con quay ra đổ lỗi cho chủ quán, thậm chí còn dọa tố cáo với chính quyền.

    [​IMG]


    “Không quản được con ra đổ lỗi cho chủ quán còn dọa báo chính quyền xã, có bác nào gặp trường hợp như em không?”.



    Thực tế thì đây chẳng phải là trường hợp cá biệt mà là câu chuyện “thường như cơm bữa” mầ bất cứ ai làm nghề này cũng từng phải đối mặt. Như tâm sự đồng cảm của rất nhiều chủ quán net khác phía dưới.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Thế mới nói, làm nghề net chẳng phải sung sướng “ngồi mát ăn bát vàng” gì đâu, nếu không phải người trong cuộc thì khó có thể mà hiểu được, đôi khi sự thật không giống như những gì mà người ta vẫn nhìn thấy. “Làm net có nhiều chuyện bức xúc lắm, kể hoài không hết”. Âu cũng vì miếng cơm manh áo mà người làm nghề phải chấp nhận hết cả.

    [​IMG]

    Bản thân các game thủ chính là nguyên nhân trực tiếp làm cho sự bất hòa trong mối quan hệ này bị đẩy lên cao trào, là người đứng giữa chắc hẳn sẽ không tránh khỏi khó xử trong những tình huống như thế này. Lời khuyên dành cho các “tay chơi” của chúng ta là nên biết thỏa mãn thú vui của mình ở một chừng mực hợp lý nào đấy, và vẫn hoàn thành tốt những nhiệm vụ khác thì chắc chắn phụ huynh cũng không đến nỗi quá khắt khe. Còn nếu thực sự bạn đang vì quá chìm đắm trong game mà quên đi những thứ xung quanh thì có lẽ đã đến lúc nên xem xét lại bản thân rồi đấy.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất