Phỏng vấn game thủ Top 1 Thế Giới Boom Beach: Tôi e ngại nhất clan Việt Nam

Mandy Meow
  1. Mới đây, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhỏ với game thủ Dương Liễu Phong – Top 1 trên bảng xếp hạng Thế Giới của trò chơi đình đám Boom Beach.

    Nếu bạn chưa biết, Dương Liễu Phong là một trong những game thủ kì cựu bậc nhất của trò chơi Boom Beach. Anh được coi là cánh chim đầu đàn của Task Force Earth – một Task Force (Clan) nổi tiếng - với nhiều chiến thuật rất độc đáo, được khá nhiều game thủ trên Thế giới học theo.

    [​IMG]


    Dương Liễu Phong gây ấn tượng với mọi game thủ trên Thế Giới bằng thành tích đứng Top 1 trên bảng xếp hạng toàn cầu trong vòng hơn 12 ngày.

    [​IMG]


    Qua buổi trò chuyện thân mật với game thủ nổi tiếng này, chúng tôi đã vô tình được biết rằng hiện đối thủ mà Dương Liễu Phong e ngại nhất chính là Kazoo - Thủ Lĩnh clan Việt Nam. Một tuần trước, khi đua top với một Task Force Việt Nam, Dương Liễu Phong đã mưu trí giở trò huy động bạn bè trong game đánh liên tục vào resource base của Porsche Panamer để anh ta không vào đươc game. Trong Boom Beach, người chơi có nhà đang bị đánh hoặc Resoure base của mình bị đánh thì sẽ hiện thông báo thời gian chờ khi bị tấn công và không vào được game.

    [​IMG]


    Xin chào, rất vinh dự được gặp mặt anh. Xin cảm ơn Dương Liễu Phong vì đã tham gia trả lời phỏng vấn. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình chứ? Ví dụ như: nghề nghiệp, sở thích, món ăn yêu thích, số đo ba vòng... ?

    Dương Liễu Phong: YO! Xin chào tất cả mọi người, tôi là Dương Liễu Phong - đây là nickname mà tôi đã dùng rất lâu rồi. Mình 30 tuổi, hiện đang làm kinh doanh nhỏ. Mình thích chơi game, xem phim, du lịch, đọc sách, thích ăn trứng, nghe nhạc và nhất là tập GYM. Hmmm, số đo ba vòng thì mình không rõ lắm, nó phụ thuộc vào những thay đổi trong cuộc sống (cười).

    Mạn phép được hỏi có phải bạn đang sống ở nước ngoài không? Tại sao lại ở trong team mà tất cả đều là người ngoại quốc?

    Dương Liễu Phong: Tôi sinh ở Quảng Châu hiện vẫn đang sinh sống ở Quảng Châu. Trước khi vào Earth vốn dĩ tôi định sẽ không gắn bó lâu dài. Cùng có một vài Task Force khác có lời mời, nhưng tôi từ tối hết.

    Sau đó vì muốn được chơi cùng với Ting Shen (thần tượng của tôi) tôi đã gửi lời mong muốn được gia nhập team của anh ấy. Nhưng vì lý do chênh lệch múi giờ nên Ting Shen không trả lời tôi được ngay. Trong khoảng thời gian này tôi đã nhấn bừa tham gia một team nào đó. Hệ thống tự động tìm và sắp sếp, tôi vô tình nhìn thấy anh chàng Na-Uy Bootramp rất funny nên tôi đã xin gia nhập, với mục đích chính là trêu chọc anh ta.Thật bất ngờ, Bootramp đã nhiệt tình phản hồi: Amazing!No.1 welcome! Và anh ta liên tục đặt ra câu hỏi cho tôi: Bạn chắc chắn là vẫn chưa gia nhập team nào? Có phải bạn đang đùa không? Không phải là bạn nên gia nhập vào 1 team Trung Quốc sao?

    [​IMG]


    Tôi nói: Tôi là một fan của Bootramp, đặc biệt đến để trêu đùa anh một chút (cười). Và anh ta lại hỏi lại: Anh sẽ không chạy chứ? Tôi nói: Tất nhiên là không rồi, chúng ta cùng “high” lên nào!

    Tối hôm đó Ting Shen nhắn tin trả lời tôi và mời tôi gia nhập vào team The Origal – team do Ting Shen và Z Shen lập ra. Lúc đó tôi có đôi chút hối tiếc, tuy nhiên làm người phải giữ lấy lời. Tôi xin lỗi Ting Shen, mặc dù rất muốn chơi cùng anh ta. Rồi sau đó bạn biết rồi đấy, tôi gắn bó cùng Earth cho đến ngày hôm nay.

    Trước khi gia nhập Team Earth, bạn đã ra nhập team nào của Trung Quốc chưa? Bạn muốn được ở cùng team với ai nhất? Và sau này, bạn có ý định gia nhập một team Trung Quốc nào không?

    Dương Liễu Phong: Tôi đã từng suy nghĩ sẽ gia nhập team The Oringal do Z Shen lập ra, cùng chơi với thần tượng của mình là Ting Shen. Nhưng hiện giờ thì không rồi, tôi chắc sẽ không tham gia vào bất cứ team nào nữa.

    [​IMG]


    Trong Boom Beach bạn thấy game thủ nào gây cho bạn ấn tượng nhất? Có thể đưa ra vài ví dụ được không?

    1. Ting Shen: Thần tượng duy nhất của tôi trong Boom Beach. Khi mới chơi game tôi đã vô tình nhấn vào bản đồ của Ting Shen xem và: Ôi trời, thật sự giàu có, lại còn ba khẩu đại pháo (Tên lửa), muốn người khác phải đánh thế nào? Mỗi một lần anh ấy đăng một bài về chiến thuật mới trong Boom Beach tôi đều có cảm nhận như đấy là hương vị của một chiếc bánh chocolate tuyệt vời (cười).

    2.Shenshui Da Boss: Ngầu! Trong Boom Beach rất khó để tìm được người thứ 2 lợi hại như anh ấy.

    3. Kazoo: Thủ lĩnh Team Việt Nam, người khởi xướng các đợt tấn công và phòng ngự rất hay. Tuy có chút đáng ghét nhưng anh ấy đến với Boom Beach với toàn bộ tâm huyết, tôi khâm phục điều đó. Anh ta có nhưng lối đánh rất lạ, độc đáo. Trong thâm tâm tôi rất ngưỡng mộ Kazoo.

    [​IMG]


    4.Xiaocao: Khi mà Boom Beach toàn cầu đồng nhất server thì có rất đông game thủ phải xem clip của anh ấy để học hỏi chiến thuật thì mới có thể vượt qua được Boshi. Khi bắt đầu chơi, nếu không nhờ những chiến thuật rất hay của anh ấy thì tôi cũng không thể vượt qua boss Boshi được.

    5. Zzz: Thái độ, cách trò chuyện và cử chỉ đều khiến tôi phải hâm mộ.

    6. MeiSha: Là một game thủ nữ, mỗi ngày cô ta phải đối mặt với những trận đánh khốc liệt nhất. Bạn có dám tin đó là một game thủ nữ không?!

    7. Tc-1111: Tôi có cảm giác sự hiểu biết của anh ấy với Boom Beach nó nằm ở một tầm cao mới. Và đặc biệt, Tc-1111 luôn có những chiến thuật đi trước thời đại, hiếm có ai sánh kịp được anh ta.

    8. Vẫn còn 1 số những gamer khác tôi đánh giá cao như là YAOHOO, MICKY, Chuifeng, Dashu, Muyisheng, wupeng, Phao,Fire....

    Là một game thủ đứng Top 1 Thế Giới, vậy trở ngại lớn nhất của bạn khi chơi Boom Beach là gì?

    Dương Liễu Phong:Một câu hỏi tôi rất sợ khi phải trả lời. Hmmm, để nghĩ xem nào. Có lẽ trở ngại lớn nhất đó là bạn luôn phải cam chịu, và nhẫn nại mỗi khi “ăn hành” từ game thủ khác. Tôi cũng như bao người chơi khác, tìm đến Boom Beach chỉ là để tìm kiếm niềm vui, thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Tới khi đã “nghiện” game thì tôi lại muốn có hư danh, tranh giành với các game thủ khác.

    Nhưng khi đã có được hư danh (top 1 Thế Giới) được mọi người chú ý thì tôi lại muốn chơi Boom Beach một các yên lành. Xin lỗi các bạn, nhưng thật sự tôi không muốn tham gia vào các Group hay kết bạn quá nhiều với người chơi khác. Tôi sợ gây ra thù hận, hay dành quá nhiều tình cảm cho một ai đó nên mọi người đều bảo tôi là kiêu ngạo. Đây là thế giới ảo, hãy cứ để nó là “ảo” đừng phá vỡ gianh giới giữa ảo và thật.

    Và mọi người còn nói tôi là lập dị, phách lối, kiêu căng khi tôi không chia sẻ những kinh nghiệm của mình trên các mạng xã hội. Tôi chỉ muốn chơi game chứ không muốn bị game “chơi mình” (cười). Tôi là một người đa cảm và thường hãy suy nghĩ nhiều. Vì vậy, tôi không gánh nổi vai trò làm chủ một clan như Ting Shen hay Zzz. Chính vì vậy, tôi chọn cách chơi im lặng. Mong các bạn thông cảm.

    Tôi luôn ẩn mình trong TF Earth, cùng với các đồng đội người Na-Uy chiến đấu và trò chuyện. Đến với Boom Beach, tôi chỉ muốn tìm niềm vui giải trí sau mỗi ngày làm việc. Không ngờ đến một lúc tôi đã đạt tới Top 1 trên bảng xếp hạng. Bạn cũng biết đấy, làm người nổi tiếng luôn phải chịu những lời đàm tiếu từ dư luận. Hôm nay người này chửi tôi là dùng auto, hôm sau chửi tôi là bắt chước người khác, hôm sau nữa lại bảo tôi dùng cheat… Tôi rất buồn vì điều đó.

    Khi đã đứng ở vị trí Top 1, tôi đã trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người chơi khác. Do bản tính hiền lành, nên tôi không muốn ngày nào cũng phải đau đầu vì đánh trận. Tôi chỉ muốn cùng với những người bạn trong team Earth hàng ngày vui vẻ trò chuyện, cùng đánh trận mà thôi. Sau đó, tôi rất buồn vì một số bạn đã nói tôi là “đồ phản quốc”. Bỗng dưng tôi trở thành một phần tử không yêu nước ?! Thật nực cười, tôi chỉ muốn chơi game một cách vui vẻ. Về chuyện quốc gia đại sự, tinh thần dân tộc… trong Boom Beach thì tôi không muốn bị cuốn vào điều đó.

    [​IMG]


    Cuối cùng, tôi bỏ chơi và nói với các đồng đội nước ngoài rằng “Các bạn chơi đi, tôi không muốn chơi nữa, tôi không muốn bị giày xéo thế này”. Tôi biết rằng, tôi hiểu ra rằng, nơi nào có con người thì nơi đó có sự đố kị và cạnh tranh. Bây giờ, tôi chỉ thi thoảng đánh Boss, trò chuyện cùng các người chơi khác. Cuối cùng, tôi cũng có thể chơi Boom Beach một cách nhẹ nhàng. Trải qua kinh nghiệm lần này, tôi mới thấy đây là trải nghiệm thú vị nhất của cuộc đời tôi.

    Xin cảm ơn anh về những điều mà anh đã chia sẻ với chúng tôi. Cuối cùng anh có điều gì muốn nói với độc giả không?

    Rất vui được làm quen và trò chuyện với các bạn ngày hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trong Boom Beach (cười).






Chia sẻ trang này

Tin mới nhất