Outlast 2 - Những tình tiết kinh hoàng trong cốt truyện game

Phiêu Vũ
  1. Sự “xoắn não” của Outlast 2 được tạo thành bởi hai tuyến nội dung đan xen với nhau kèm theo các ảo giác của nhân vật chính Blake.


    Hai tuyến nội dung này bao gồm câu chuyện đang diễn ra tại Temple Gate và quá khứ với cô bạn thưở nhỏ Jessica của Blake.

    Gamehub sẽ xâu chuỗi các sự kiện trong Outlast 2 thành một chuỗi câu chuyện mạch lạc nhất để người đọc có thể hiểu được những gì đã diễn ra trong tựa game kinh dị khó hiểu này.

    Lưu ý: Những gì viết dưới đây có nội dung Spoil. Hãy bỏ qua nếu bạn muốn được trải nghiệm Outlast 2 một cách “nguyên nước nguyên vị”.

    1. Câu chuyện về Jessica

    Câu chuyện về Jessica sẽ trở nên đơn giản hơn nếu người chơi được theo dõi nó theo trình tự ngược, tức là từ cuối game đến đầu game, vì đó mới là trình tự thời gian đúng của những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

    Blake, Jessica và Lynn là 3 người bạn cùng chơi với nhau trong một trường dòng (những ngôi trường thiên về tôn giáo và thường có nội quy rất nghiêm khắc). Blake yêu thầm Lynn, Lynn coi Jessica như em gái, còn Jessica lại thích Blake.

    Trong một lần đi chơi cùng nhau, Jessica và Blake bị Cha Loutermilch bắt gặp. Hắn tha cho Blake nhưng lại bắt Jessica ở lại với mình. Jessica van xin Blake đừng rời đi, nhưng khi đó Blake chỉ là một đứa trẻ. Sợ hãi trước uy quyền của “thầy giáo”, Blake bỏ chạy. Sau đó, khi nghe thấy tiếng hét của Jessica, Blake quay lại, và thấy cô bạn bị ngã gãy cổ dưới chân cầu thang.

    [​IMG]


    Điều khiến các game thủ cảm thấy khó hiểu là, rõ ràng có những hình ảnh về việc Jessica treo cổ tự sát. Vậy đâu là thật, đâu là giả? Dựa theo tính cách của Jessica, một cô bé tinh nghịch, vui tươi và có phần lì lợm, thì tự sát rõ ràng không phải là một việc mà cô sẽ làm.

    Như vậy, điều gì đã thực sự xảy ra? Theo suy đoán, có vẻ như Jessica đã bị ngã gãy cổ trong khi phản kháng lại sự bạo hành của Cha Loutermilch. Hình ảnh treo cổ tự sát có thể là những gì mà lão bày ra để che mắt người khác, hoặc do chính Blake tưởng tượng ra để bớt đi mặc cảm tội lỗi (Jessica tự sát chứ không phải chết do bị bản thân bỏ lại).

    2. Câu chuyện ở Temple Gate

    Những gì xảy ra tại Temple Gate đã được nhắc đến sơ qua trong bài trước. Trong bài này, người viết sẽ tóm lược một cách chi tiết các sự kiện đã xảy ra tại đây.

    • Jane Doe (biệt danh được cảnh sát đặt cho các cô gái không rõ thân phận), một cô gái trẻ, được tìm thấy ở hoang mạc Arizona trong tình trạng có mang và bị thương. Cô được đưa về bệnh viện, nhưng bị chết bí ẩn sau đó. Có vẻ như cô đã bị giết bởi Pauline Glick - Một thành viên của tập đoàn Murkoff, để giữ bí mật về Temple Gate.

    • Blake và vợ, Lynn - một phóng viên điều tra, lên đường tìm kiếm thông tin về Jane Doe trên một chiếc trực thăng.

    • Blake có một giấc mơ về Jessica và giật mình tỉnh lại. Khi đang trò chuyện với vợ, trực thăng của cả hai bị một tia sáng chiếu phải và rơi xuống đất.

    • Blake tỉnh dậy sau vụ tai nạn, thất lạc với vợ, tìm thấy cái xác bị lột da của viên phi công.

    • Blake lên đường tìm Lynn, và bắt gặp một đám đông dân làng điên loạn.

    • Ánh sáng xuất hiện khiến dân làng phát điên, Blake tìm cách né khỏi những luồng sáng ấy.

    • Blake tìm thấy Lynn. Lynn hoảng loạn và không muốn nói về những gì đã xảy ra sau khi bị bắt. Cả hai tìm cách trốn khỏi nơi điên loạn này.

    • Knoth, thủ lãnh của đám đông điên loạn, giáo chủ của một giáo phái mang tên Testament of the New Ezekiel, tuyên bố rằng Lynn đang mang thai đứa con của quỷ (dù Blake đinh ninh rằng lâu rồi cả hai chưa quan hệ), rồi ra lệnh cho giáo đồ săn lùng và giết cô.

    [​IMG]

    • Blake và vợ bị phát hiện bởi đám giáo đồ. Một nhóm người Dị Giáo xuất hiện, giết chết những kẻ săn đuổi, bắt đi Lynn và bỏ Blake lại một mình.

    • Blake nhìn thấy một nguồn sáng, rồi gặp ảo giác về Jessica.

    • Blake gặp Ethan - người tự giới thiệu là cha của Anna Lee, cũng chính là cô gái mà Blake và vợ đang tìm kiếm thông tin. Nhiều người tin rằng Ethan chỉ là ảo giác của Blake (vì có dấu hiệu hoa mắt khi gặp Ethan, giống với các lần ảo giác khác), nhưng chưa có chứng cớ chắc chắn nào để xác thực việc này. Những gì về Ethan có vẻ quá chi tiết để chỉ là một tưởng tượng. Ngoài ra, lúc này Blake vẫn chưa có dấu hiệu bị ảnh hưởng quá nhiều bởi luồng sáng.

    • Ethan giải thích rằng Knoth đã xâm hại con gái ông, Anna, khiến cô có thai, rồi bắt ông giết cô để tiêu diệt con quỷ mà cô mang trong người. Ethan lừa dối Knoth và thả Anna chạy đi, dẫn đến sự xuất hiện của cô ngoài hoang mạc Arizona.

    • Ethan cho phép Blake trú trong nhà. Sau đó ông bị giết bởi Marta, cánh tay phải của Knoth, nhưng vẫn giấu về Blake.
    [​IMG]
    • Blake chạy thoát khỏi nhà Ethan, và bắt gặp một nhà thờ nhỏ. Có một người đàn ông tên Josiah bị trói trong đó. Blake chứng kiến cảnh Josiah cùng vợ ông ta bị tra tấn cho đến khi khai ra tung tích của Lynn. Lynn đang ở trong hầm mỏ với nhóm Dị Giáo.

    • Trên đường chạy tới hầm mỏ, tầm nhìn của Blake dần trở nên mờ ảo (dấu hiệu về sự ảnh hưởng của tia sáng). Anh đối đầu với một nhóm người dị dạng, thuộc hạ của Knoth. Blake may mắn chạy trốn thành công.

    • Blake tiếp tục tìm đến hầm mỏ, tầm nhìn của anh ngày càng tệ.

    • Blake bị ngã khi tìm cách xuống hầm. Anh sống sót, gặp được Val - thủ lĩnh của đám Dị Giáo. Val cũng từng là thuộc hạ của Knoth, nay chống lại hắn ta vì những bất đồng trong việc “đối xử” với trẻ con. Val từ chối trả Lynn cho Blake, và tìm cách giết anh.

    • Blake chạy trốn khỏi Val, tìm thấy Lynn giữa một đám đông Dị Giáo.

    • Val bắt được Blake. Lúc này anh lại có một ảo giác về Jessica.

    • Blake tỉnh dậy, tìm cách thoát khỏi hầm, và bắt gặp Lynn cũng đang trốn chạy.

    • Cả 2 cùng nhau chạy trốn giữa cơn bão vừa ập đến. Marta tìm thấy và định giết cả Blake và Lynn. Phần nóc của nhà thờ mà 3 người đang có mặt sập xuống trong cơn bão và giết chết mụ ta.
    [​IMG]
    • Lynn trở dạ trong nhà thờ, và chết sau khi sinh. Blake ngã xuống với đứa bé trên tay. Đứa nhỏ dường như là ảo giác theo những chi tiết mà bài viết trước đã đề cập đến.

    • Blake tỉnh dậy, nhìn thấy Knoth đang ngồi trong nhà thờ. Hắn lẩm bẩm về việc đã giết chết toàn bộ giáo dân của mình vì không nghe thấy tiếng nói của Thượng Đế nữa (có vẻ cơn bão đã phá hỏng Tháp Radio, nguồn cơn của mọi chuyện). Knoth yêu cầu Blake tự tay giết chết con mình, rồi tự sát.

    • Blake bước ra khỏi nhà thờ với đứa con trên tay. Mọi người đều đã chết trừ họ.

    • Blake có một ảo giác cuối cùng về Jessica. Tùy thuộc vào hành động của người chơi xuyên suốt game mà Jessica trong ảo giác này sẽ có hoặc không có vết hằn của thòng lọng trên cổ.


    Trên đây là toàn bộ những sự kiện quan trọng đã diễn ra trong Outlast 2. Hy vọng chúng sẽ giúp người đọc hiểu được phần nào nguồn cơn của tựa game kinh dị này. Tất nhiên, vẫn còn những bí mật chưa có lời giải đáp trong Outlast 2, và chúng ta buộc phải đặt hy vọng vào những bản mở rộng mà không biết bao giờ Red Barrels mới cho ra mắt.

    Trong phần tiếp theo, Gamehub sẽ giải thích kỹ hơn về lai lịch của các nhân vật, vai trò của Tập đoàn Murkoff và Tháp Radio, cũng như địa điểm của các tập tài liệu chứa đựng bí mật của Outlast 2.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất