Nữ gamer Thiên Long Bát Bộ cất công đi tìm lại “người thương” qua game sau 5 năm thất lạc

Khánh Ly
  1. Chàng trai năm ấy từng bên cạnh cô, yêu thương, giúp đỡ và quan tâm. Thế nhưng vòng xoay bộn bề của cuộc sống đã cuốn cô đi và để lạc mất anh lúc nào không hay biết.

    Bài viết được chia sẻ trên một diễn đàn mạng đang nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo các thành viên, là những dòng tâm sự của một nữ game thủ 9x nickname Ngô Dạ Thanh về quãng thời gian gắn bó cùng tựa game Thiên Long Bát Bộ hơn 10 năm trước cùng mối tình ảo qua game khó có thể xóa nhòa trong ký ức.

    Không thể phủ nhận rằng, game không chỉ đơn giản là game, mà còn là nơi chúng ta gặp được nhiều mối lương duyên thú vị. Thế nhưng ở cái thời mà mạng xã hội chưa phát triển như hơn chục năm về trước, không có điện thoại, cũng không có facebook như bây giờ, người ta dễ dàng gặp nhau, nhưng cũng dễ dàng mất nhau, chỉ cần một cái click chuột, để rồi thời gian trôi qua khi nhìn lại cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi thì mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay rồi.​


    [​IMG]


    Cùng với những dòng tâm sự của mình, cô nàng của chúng ta không khỏi mong mỏi có thể tìm lại “người từng thương” của mình năm nào. Chàng trai năm ấy từng bên cạnh cô, yêu thương, giúp đỡ và quan tâm. Thế nhưng vòng xoay bộn bề của cuộc sống đã cuốn cô đi và để lạc mất anh lúc nào không hay biết.

    “Năm 2007 – 2008, năm đó tôi học lớp 11, và bắt đầu bị nghiện game TLBB. Thời điểm đó tôi ngày đêm ở quán net, một đứa con gái mà suốt ngày ngồi PK, rồi chat chit, giờ nghĩ lại còn thấy mệt.

    Cũng năm đó, tôi bắt đầu biết yêu, mà yêu ảo, yêu game mọi người ạ. Tôi với anh đó hơn 1 tuổi yêu nhau lắm, mà ngày xưa thì có con điện thoại cùi để nhắn tin qua lại thôi, đa số là gặp trên game. Yêu mãi cho đến năm tôi học lớp 12 thì anh lên đại học, yêu xa mà bền vững lắm, Tôi ở Nha Trang, còn anh ở tận Sơn Tây. Thời gian cứ thế trôi đi, những lá thư, những món quà vẫn đều đều từ Bắc vào Trung và ngược lại. Ừ thì anh vẫn yêu tôi, còn tôi thì mải vui với game và bạn bè, Tôi với anh từ bao giờ trở nên xa cavhs và lạc mất nhau. Tôi mất liên lạc với anh, thời điểm đó chỉ có chay yahoo và số điện thoại, nếu mất hết xem như không tìm được nữa.

    [​IMG]


    Ấy thế mà tôi lại một lần nữa bất ngờ, giờ tôi nghĩ lại không hiểu sao năm 2013 tôi vô tình gặp lại anh, chỉ là ở facebook thôi nhé. Năm đó tôi bị trục trặc công việc, tôi rơi vào hoàn cảnh khó khăn và anh giúp đỡ tôi về kinh thế, động viên tôi mỗi ngày dù chưa bao giờ gặp mặt nhau. Tôi quay cuồng với công việc, với mọi thứ để khi tôi giật mình nhớ ra thì lần nữa lạc mất anh.

    2018 – 5 năm qua tôi vẫn muốn gặp lại anh, vẫn muốn cúi đầu xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả. Mọi thông tin tôi có về anh bây giờ không đủ để tôi có thể tìm lại anh, mà chắc bây giờ anh đã có gia đình. Chúc anh mãi hạnh phúc, chúc anh ở đâu đó bình an và vui vẻ. Nếu có duyên em xin một lần thôi được gặp lại anh”.

    [​IMG]


    Theo như thông tin mà cô nàng chia sẻ những gì mình biết về “chàng trai năm ấy”, đó là anh chàng Nguyễn Mạnh Cường, nickname Kean, sinh năm 1990, địa chỉ tại Sơn Tây, Hà Nội.

    Những tâm sự trên của cô nàng không khỏi khiến nhiều người đồng cảm khi họ cũng từng trải qua những “tháng năm rực rỡ”, những mối tình đẹp đẽ như thế cùng TLBB nói riêng hay những tựa game “vang bóng một thời”. Chắc hẳn, không chỉ riêng cô, mà còn rất nhiều game thủ khác của chúng ta cũng đang bận lòng vì một bóng hình xưa cũ nào đó lỡ để lạc mất. Hy vọng rằng rồi tất cả sẽ sớm lại được hội ngộ cùng nhau vào một ngày không xa!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất