Những cốt truyện game xoắn não nhất thế giới ảo

Phiêu Vũ
  1. Tương tự như phim ảnh, các tựa game hay cũng thường ẩn chứa trong chúng những tình tiết plot-twist đầy bất ngờ, “xoắn não”, và khiến game thủ nhớ mãi không quên.

    Một plot-twist (tạm dịch là vòng xoắn cốt truyện) là một sự thay đổi triệt để theo chiều hướng khác xa với những gì mà khán giả hoặc game thủ mong đợi dựa theo những gì diễn ra trước đó của phim ảnh hoặc game. Nó khiến cho câu chuyện mà bạn đang theo dõi vượt ngoài tầm dự đoán, và trở thà. Rất nhiều tựa game đều có cốt truyện ẩn chứa các “plot-twist”, nhưng một vài trong số chúng thì đặc biệt ấn tượng và khiến bạn không thể nào quên.


    Final Fantasy VII

    Final Fantasy VII ẩn chứa rất nhiều những tình tiết bất ngờ khiến game thủ phải há hốc mồm và có đôi lúc là “đấm ngực dậm chân” vì tức giận, điển hình như thân thế của các nhân vật hay cái chết của Aerith. Tuy nhiên, điều mà khiến nhiều game thủ ngạc nhiên nhất về FFVII, có lẽ chính là kết thúc của tựa game này.​


    [​IMG]

    Trong cái kết ấy, khi mà mọi người đều tưởng rằng linh hồn của Aerith đã hiện lên và che chở cho cả hành tinh khỏi đòn hủy diệt từ Sephiroth, thì sự thực lại không phải thế. Đúng vậy, thế giới đã sống sót, nhưng con người thì không. Toàn bộ nhân loại đã bị quét sạch sau nỗ lực ấy của Aerith, và thế giới trở lại trạng thái nguyên sơ của nó, với màu xanh tràn ngập và không khí trong lành. Hóa ra, đúng là thế giới đã được cứu vớt, nhưng không phải cứu khỏi tay Sephiroth, mà là cứu khỏi tay con người.


    Heavy Rain

    Phải nói rằng Quantic Dream đã “chơi” game thủ một vố cực đau với tựa game Heavy Rain của họ. Trong game, người chơi sẽ nhập vai Scott Shelby để điều tra về cái chết của những đứa trẻ bị chết đuối trong mưa. Sau quá trình thu thập chứng cứ, có vẻ như mọi dấu vết đều dẫn về Ethan, người luôn có những biểu hiện kỳ quái và vô cùng đáng ngờ.

    [​IMG]

    Thế nhưng, hóa ra tất cả chúng ta đều đã bị lừa. Sự thực là, Ethan chỉ bị mặc cảm tội lỗi vì cái chết của con trai anh ta, còn Scott Shelby thì thu thập chứng cứ không phải để điều tra, mà là để… hủy diệt chúng. Đúng vậy, Heavy Rain là tựa game mà chúng ta đang đóng vai một kẻ sát nhân đang trong quá trình hủy diệt chứng cứ mà hắn để lại. Ngạc nhiên chưa?


    The Last of Us

    Câu chuyện của The Last of Us có vẻ như vô cùng nhân văn, khi đề cao sự gắn kết đặc biệt trong một thế giới hoang tàn bởi đại dịch Zombie giữa Joel, một người đàn ông đã đánh mất con gái, và Ellie, một cô gái trạc tuổi con anh ta. Ellie bị đuổi bắt bởi một đám “kẻ xấu”, và Joel đã vượt qua tất cả để cứu được cô bé. Câu chuyện kết thúc tốt đẹp, Joel và Ellie sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi?

    [​IMG]


    Có thể, nhưng với phần còn lại của nhân loại thì hoàn toàn ngược lại. Ellie là một cô bé đặc biệt với khả năng miễn nhiễm với bệnh dịch Zombie. Để chiết xuất thứ tạo ra sự miễn nhiễm ấy khỏi não của Ellie, một cuộc phẫu thuật sẽ dẫn đến cái chết của cô bé là điều cần thiết. Tức là, Ellie sẽ phải chết, nếu muốn cứu vớt cả nhân loại. Joel biết điều đó, nhưng anh không quan tâm, và chỉ muốn cứu lấy “con gái” của mình. Phần đông trong số chúng ta cũng sẽ đồng ý với Joel. Nhưng, ngẫm lại thì, rõ ràng là cái kết của The Last Of Us đã không “happy” như chúng ta tưởng.


    Silent Hill 2

    Sau khi nhận được một bức thư từ người vợ đã chết của mình, James Sunderland xâm nhập vào Silent Hill để đi tìm câu trả lời cho lời mời bí ẩn ấy. Như dự đoán, giữa thị trấn mù sương này, James đã phải đối đầu với vô số những điều tai quái, tà ác, và đáng sợ. Thế rồi, một cách “tình cờ”, anh tìm thấy một cuộn băng video ẩn chứa cái chết của Mary, vợ anh. Và, ngạc nhiên chưa, người đã giết Mary bằng một cái gối chính là Jack, trên thực tế là để giải thoát vợ mình khỏi cơn đau của bệnh tật. Đó được xem là một cái chết nhân đạo, nhưng dù thế nào chăng nữa, thì việc “chúng ta” đã tự tay giết chết vợ mình là điều không thể chối cãi.

    [​IMG]


    Thế còn bức thư mà Jack nhận được từ đầu game? Đó chỉ là một tờ giấy trắng. Tất cả những thứ mà chúng ta phải đối đầu ở Silent Hill chỉ là sự hiện hình của nỗi ám ảnh từ mặc cảm tội lỗi mà Jack luôn mang. Đó là một sự tự trừng phạt của Jack với chính bản thân mình, vì đã tự tay giết chết người vợ yêu thương.


    Bio Shock

    Game bắt đầu vào những năm 1960, khi người chơi vào vai Jack, người duy nhất còn sống sót sau một chuyến tai nạn máy bay giữa Đại Tây Dương. Jack trôi dạt vào một tòa hải đăng, đồng thời cũng là lối vào bí mật của Rapture, một thành phố được xây dựng giữa lòng đại dương. Tại đây, Jack gặp được Atlas, một người đàn ông có vẻ tử tế đã giúp đỡ anh hết mình để có thể sống sót giữa thành phố điên loạn này. Đổi lại, Jack phải giúp Atlas giải cứu gia đình ông, những người đã bị bắt giữ bởi Andrew Ryan, tên độc tài tà ác, cũng là người đã xây dựng nên Rapture. Atlas đã luôn nhờ Jack bằng những câu nói lịch sự: “Anh có vui lòng giúp…”, và Jack cũng luôn đáp ứng.

    [​IMG]


    Thế rồi, sau muôn đắng nghìn cay, khi Jack cuối cùng cũng đối diện được với Ryan, người đang thản nhiên chờ đợi anh. Ryan nói cho Jack biết, rằng ông chính là cha của anh, còn Atlas kỳ thực là một tên gangster với tên thật Frank Fontaine, kẻ đang muốn chiếm quyền cai quản thành phố. Frank đã bắt cóc Jack từ lúc nhỏ, và tẩy não anh để trở thành nô lệ cho hắn ta. Câu nói “Anh có vui lòng giúp…” kỳ thực chính là khẩu lệnh để điều khiển Jack, khiến anh tự nguyện vâng theo mọi yêu cầu của hắn. Bí mật được hé lộ, Jack, hay cũng chính là chúng ta, hóa ra chỉ là một tên nô lệ của tên trùm tội phạm. Thật là một thân phận tuyệt vời hết chỗ nói.


    Star Wars: Knights of the Old Republic

    Lại một lần nữa thân phận của nhân vật chính mang đến cho người chơi những bất ngờ không thể “ảo diệu” hơn. Kẻ thù mà chúng ta luôn “hướng tới” trong tựa game này là Darth Malak, một Chúa tể Sith vô cùng độc ác và đáng sợ. Darth Malak từng chỉ là một kẻ học nghề, với một bậc thầy mang tên Darth Revan, kẻ đã cắt đứt cằm của Malak và khiến hắn phải mang một chiếc hàm bằng sắt suốt phần đời còn lại. Và, dám cá là bạn sẽ không thể nào nhận ra cho đến khi chân tướng được phơi bày, rằng bạn, chính là Revan.

    [​IMG]


    Hóa ra, Revan đã từng bị Malak phản bội, và bị cầm tù bởi các Jedi. Những Jedi này đã không giết hắn/bạn, mà lại tiến hành tẩy não để khiến Revan nghĩ rằng mình là một chiến binh cộng hòa. Vậy đấy, bạn nghĩ rằng mình theo phe Republic suốt từ đầu game, nhưng hóa ra, bạn lại là một ông trùm người Sith. Cảm giác giống như bạn tỉnh dậy giữa Thế Chiến 2 và tưởng rằng mình là một chiến sĩ Hồng Quân, nhưng khi soi gương thì lại nhìn thấy bộ ria đặc trưng của Hitler vậy. Ảo diệu, phải không nào?



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất