Những con trùm cuối gây thất vọng nhất mọi thời đại

Phiêu Vũ
  1. Đáng buồn làm sao, Joker của Batman: Arkham Asylum cũng nằm trong danh sách này.

    Bất kể cốt truyện có lôi cuốn thế nào, gameplay có hấp dẫn ra sao, thì một con trùm cuối thiếu chất lượng ở cuối game vẫn có thể khiến người chơi cảm thấy hụt hẫng trong một thời gian rất dài đối với tựa game mà họ vừa tốn công chinh phục. Đáng buồn thay, có không ít những tựa game “đình đám” đã mắc phải lỗi này, và khiến cho độ hay của chúng bị giảm đi đáng kể.


    Nihilanth – Half-Life

    Trải qua hàng giờ liền giải đố và tiêu diệt Allien, cuối cùng bạn cũng đến được điểm cuối của trò chơi để đối diện với thủ lĩnh của Xen - thế lực ngoài hành tinh đang tấn công Trái Đất. Và rồi, bạn có ngã ngửa ra không, khi nhìn thấy hình hài của Nihilanth: Một đứa trẻ sơ sinh quá khổ với cái đầu bự chảng. Kinh dị ư? Không. Không hề. Nó chỉ khiến người ta phát nản vì thất vọng.

    [​IMG]

    Không chỉ có ngoài hình tồi tệ, đây cũng là một trong những trận đấu trùm nhàm chán nhất thế giới game. Được rồi, công bằng mà nói thì nếu bạn đối đầu trực diện với Nihilanth, thì “đứa trẻ quá khổ” ấy cũng sẽ gây được cho bạn không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn nhìn cái bản mặt xấu xí ấy quá lâu, thì tất cả những gì mà bạn cần làm là nấp sau một tảng đá và bắn hắn cho tới chết. Ngoại hình tệ hại, chiến đấu nhàm chán, Nihilanth thực sự là một nỗi thất vọng đối với fan của dòng game Half-Life.


    Lucien - Fable 2

    Trên tất cả, Fable 2 là một tựa game RPG tuyệt vời, với một thế giới được xây dựng chi tiết, những bí mật để khám phá, và vô số các lựa chọn mà bạn có thể tự đưa ra trong suốt cuộc hành trình. Tuy nhiên, trận chiến kết thúc của game thì không chỉ nhàm chán mà còn nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ một người chơi nào.

    [​IMG]

    Tất cả những gì mà người chơi cần làm trong cuộc chiến là hút đi toàn bộ sức mạnh của Lucien – trùm cuối của game, trong khi hắn đang liên tục lảm nhảm đầy khoa trương và kiêu hãnh. Sau khi công việc ấy hoàn thành, bạn sẽ chỉ cần một hit duy nhất để hạ gục cái mồm bẻm mép kia, như thể dùng ngón tay để di chết một con kiến vậy. Và cứ thế, Fable 2 kết thúc, để lại trong người chơi những xúc cảm ngổn ngang và nỗi hụt hẫng dâng trào.


    Corypheus – Dragon Age: Inquistion

    Phiên bản cuối cùng của series Dragon Age (tính cho tới thời điểm hiện tại) thực sự là một tựa game không hề tệ, thậm chí còn có thể nói là hay. Nhiều người cho rằng có thể so sánh nó với Dragon Age: Origins, phiên bản tuyệt vời nhất của dòng game, nếu như không tính đến con trùm cuối tồi tệ đến mức phát nản.

    [​IMG]


    Đúng vậy, ban đầu, Corypheus có vẻ như là một kẻ thù vô cùng đáng sợ với đội quân quỷ hùng hậu cùng những con Rồng bá đạo. Thế nhưng, bằng một cách ngu xuẩn nào đó, hắn ta cứ thế để thua hết trận chiến này tới trận chiến khác. Cuối cùng, khi đối đầu với Inquisitor (nhân vật chính), tất cả những gì mà hắn thể hiện là múa may vài đường cơ bản để rồi bị hạ gục một cách dễ dàng, kể cả ở độ khó Nightmare. Phương pháp ‘duy nhất’ có thể giúp bạn làm cho trận chiến này trở nên ‘cân kèo’ hơn, là rush game thật nhanh và bỏ qua thật nhiều các món trang bị cùng như sidequest, để trở nên yếu-ngang-tầm so với Corypheus.


    The Destroyer – Borderlands

    Có rất nhiều tranh cãi xung quanh cái kết của Borderlands chỉ trừ một điều duy nhất: Con trùm cuối đáng thất vọng của game.

    [​IMG]


    Ban đầu, The Destroyer hiện ra với vẻ ngoài khổng lồ cùng những chiếc vòi bạch tuộc đầy đe dọa, khiến những người chơi lớn gan cũng phải e dè đôi chút vì nghĩ rằng đó là một con trùm khủng khiếp. Thế rồi, cái điểm yếu to đùng màu xanh của nó xuất hiện, và tất cả những gì mà bạn phải làm chỉ là nhắm và bắn. Tồi tệ hơn, sau khi chết, con trùm này cũng chỉ ‘drop’ một ít tiền lẻ và một món vũ khí tầm trung.


    The JokerBatman: Arkham Asylum

    Arkham Asylum là một trong những tựa game tuyệt vời về siêu anh hùng Batman, đó là điều mà không ai có thể chối cãi. Thế nhưng, nếu bạn là fan của Joker, thì trận đấu trùm cuối của game chắc chắn sẽ là một hạt sạn to đùng khó lòng mà nuốt nổi. Trong game, bằng một cái lý do ẩm ương nào đó, Joker đã tự biến mình thành một gã to xác với cái đầu mào gà, và thách đấu Batman bằng một trận đấu tay bo. Trận chiến diễn ra chẳng mấy khó khăn, vì Người Dơi chắc chắn là một đấu sĩ tuyệt vời hơn trong việc sử dụng nắm đấm.

    [​IMG]


    Joker, một nhân vật nổi tiếng bởi cái đầu tinh quái với những âm mưu khiến cả thế giới phát rồ, nay bỗng dưng biến thành một gã “hữu dũng vô mưu” thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Điều này chắc chắn đã làm hỏng hình tượng của ‘Gã Hề’ trong lòng người hâm mộ, và biến trận đầu trùm cuối trong Arham Asylum trở thành một trong những trận đấu end-game tệ nhất thế giới. ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất