Nhân ngày lễ Tình Yêu, thử làm phép so sánh vui giữa Game và Bạn gái

Khánh Ly
  1. Tình yêu dành cho Game đôi khi cũng… thú vị hơn rất nhiều đấy nhé!

    Game và Bạn gái – có thể là một sự so sánh khá khập khiễng, vì một bên là trò chơi, một bên là con người. Những tưởng như hai điều hoàn toàn khác biệt này sẽ chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng trong nhiều trường hợp nó lại khiến cho các game thủ nhà ta đau đầu với những lựa chọn: Game hay Bạn Gái? Bởi đối với game thủ, cả hai đều là TÌNH YÊU.

    Nếu trong trường hợp bắt buộc phải lựa chọn, có thể lúc nào cũng sẵn sàng chọn bạn gái đầu tiên, nhưng hãy chứng minh cho bạn gái hiểu rằng, tình yêu dành cho Game đôi khi cũng… thú vị hơn rất nhiều nhé!

    Yêu Game không cần lo lắng, hồi hộp, tim đập chân run khi… tỏ tình

    Bởi sự thật là, dù bạn có muốn tỏ tình thì cũng đâu biết phải bày tỏ với ai. Nếu bạn yêu Game, cứ việc ôm lấy cái máy tính, chiếc điện thoại và chơi những tựa game mà bạn yêu thích. Chẳng ai thắc mắc gì cả. Còn với bạn gái, chuyện tỏ tình lại được xem là bước vô cùng quan trọng. Chỉ cần nói có 3 từ, nhắn có 3 chữ, nhưng lại khiến các game thủ mất ăn, mất ngủ, suy nghĩ hàng tuần liền, thậm chí phải diễn trước gương không biết bao nhiêu lần nữa chứ.


    [​IMG]


    Yêu Game không bao giờ phải lo bị… thất tình

    Tất nhiên là nhiều lúc bạn cũng bị phụ huynh phàn nàn hoặc cấm bạn chơi game thật đấy, nhưng có một điều hiển nhiên là “nàng” game sẽ chẳng bao giờ “từ chối” bạn cả. Vì thế bạn sẽ chẳng bao giờ phải nghe ai nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được!” hay “Anh rất tốt nhưng em rất tiếc”. Nghe thì ngọt ngào, nhỏ nhẹ thật đấy nhưng khiến tim bạn dường như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh vậy!

    [​IMG]


    Tình yêu dành cho Game không hề ích kỷ

    Yêu Game, bạn có thể vô tư, thoải mái chia sẻ tình yêu ấy với bạn bè, thậm chí là một người xa lạ. Thế nên chuyện “rủ rê” bạn bè đi chơi game cùng cũng là chuyện thường như “cơm bữa”, càng đông càng vui mà. Thế nhưng cứ thử nghe ai đó nói rằng có người thích hay đang tán bạn gái mình xem, cảm giác chắc là khó chịu lắm, muốn tức điên lên ý chứ.

    [​IMG]


    Game không hề biết hờn dỗi như bạn gái

    Bình thường ngày nào ít nhất bạn cũng phải dành ra 1 – 2 tiếng để chơi game. Nhưng chẳng may lỡ hôm nào đó bạn không có thời gian để chăm chút cho nhân vật game của mình, thì cũng không ai giận dỗi hay trách cứ gì bạn đâu. Nhưng cứ thử trễn hẹn với bạn gái 5 – 10 phút, hay mải làm gì mà không trả lời tin nhắn xem, lại chẳng mất hàng tuần liền làm lành ý chứ.

    Yêu Game cũng rất chi là lãng mạn nhé

    Ai bảo là yêu Game thì không có những khoảnh khắc cảm xúc tuôn trào, sai rồi, hỉ - nộ - ái - ố đủ cả nhé. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy vui sướng tột cùng khi dành được một chiến lợi phẩm, hạ gục được một con boss mạnh. Cũng có những lúc bạn cảm thấy nản lòng hay chán chường vì bị đánh bại trong combat hay game over. Thậm chí đã từng có rất nhiều game thủ buồn đến mất ăn mất ngủ khi tựa game mà mình yêu thích bị xóa sổ.


    [​IMG]


    Game cũng rất chi là rộng lượng

    Nếu bạn đang chơi một game, rồi chuyển qua sang chơi một tựa game khác, rồi một thời gian sau quay lại chơi tựa game cũ, cũng chẳng có vẫn đề gì cả. Nhưng bạn chỉ cần liếc mắt nhìn theo một cô gái khác xem, “lãnh đủ” ngay, rồi kiểu gì cũng bị nói là “đồ lăng nhăng”, “đồ ham gái”. Và nếu bạn có nói rằng bạn yêu bạn gái hơn yêu game, thì hòa bình thế giới cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng cứ thử “to gan” nói trước mặt bạn gái rằng “Game mới là số Một” xem, dám chắc là bạn “tiêu đời” ngay.

    Bấy nhiêu dẫn chứng cũng đủ chứng minh là tình yêu dành cho game vô cùng thú vị rồi đúng không. Nhưng mọi sự so sánh đều chỉ là khập khiễng, và đây cũng chỉ là những so sánh vui thôi. Nếu bắt buộc phải lựa chọn thì hãy biết trận trọng người con gái bên cạnh mình và nếu có thể, hãy chia sẻ tình yêu Game của mình với cô ấy nhé!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất