Nghe game thủ LMHT yêu đơn phương thổ lộ: “Hẹn hò với game thú vị lắm”

Khánh Ly
  1. Anh nhận ra, hẹn hò với game thú vị lắm. Nơi mà mọi cảm xúc được quy tụ nơi đây… Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng chiếc “bản đồ”.

    Game và Bạn gái – có thể là một sự so sánh khá khập khiễng, vì một bên là trò chơi, một bên là con người. Những tưởng như hai điều hoàn toàn khác biệt này sẽ chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng trong nhiều trường hợp, nó lại khiến cho các game thủ của chúng ta đau đầu với những lựa chọn: Game hay Bạn gái? Bởi đối với game thủ, cả hai đều là TÌNH YÊU.


    Nếu trong trường hợp bắt buộc phải lựa chọn, có thể lúc nào cũng sẵn sàng chọn bạn gái đầu tiên, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng, tình yêu dành cho Game đôi khi cũng thú vị hơn rất nhiều nhé.
    Yêu Game, không cần lo lắng, hồi hộp, tim đập chân run khi tỏ tình, càng không bao giờ phải lo thất tình. Tình yêu dành cho Game không hề ích kỷ, khi bạn có thể sẵn sàng chia sẻ tình yêu đó với các chiến hữu kề cận. Và nhất… Game không hề biết dỗi như bạn gái.

    Đặc biệt, đối với những anh chàng đang yêu đơn phương, thầm thương trộm nhớ mà chưa dám thổ lộ, hay tình cảm trao đi không được nhận lại, thì Game – có lẽ chính là niềm an ủi hữu hiệu nhất, nơi mà ở đó có thể tạm gác lại tất cả những ưu phiền của cuộc sống thực. Như trải lòng của chàng game thủ Liên Minh Huyền Thoại dưới đây.

    [​IMG]


    “Anh nhận ra, hẹn hò với game thú vị lắm. Anh có thể thấy cả thế giới thu nhỏ lại vừa bằng chiếc màn hình. Anh có thể cùng đồng đội nỗ lực tạo nên một “chiến thắng”. Thay vì cứ mãi nhớ em, anh tìm niềm vui cho mình, mặc kệ sự phản đối của gia đình và xã hội.

    Anh có cuộc hẹn hò với game LMHT vào những ngày rảnh: “Mỗi một game là một cuộc chiến đấu. Gay cấn và quyết liệt lắm. Với chiếc máy tính được kết nối internet, cùng những “chiến hữu” chưa bao giờ gặp mặt. Cùng nhau khám phá “đấu trường công lý”. Nơi mà mọi cảm xúc được quy tụ nơi đây… Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng chiếc “bản đồ”.

    [​IMG]


    Ngày ngày cố gắng leo rank, anh hiểu rõ sự khắc nghiệt. Leo rank không phải dễ - đường vào tim em biết bao trắc trở. Anh không sợ team bạn giỏi, chỉ sợ đồng đội ngu – anh không sợ bao nhiêu chàng trai nói yêu em, chỉ sợ lời yêu đó được em đáp trả.

    Mỗi lần chơi game là mỗi lần anh ngừng nhớ em. Thế giới bỗng chốc nhỏ bé đi. Mọi suy nghĩ về em đều không tồn tại. Nhớ về em, anh chỉ nhân thêm những tổn thương, cô đơn, hụt hẫng.

    [​IMG]


    Nói chuyện với đồng đội, anh không phải kìm nén. Những câu chém gió “đa hình thức” mang theo những tiếng cười. Anh không sợ đồng đội hờn dỗi, có chăng cũng chỉ vài giây cạnh lòng. Nói chuyện với em anh phải cân nhắc: không biết như thế có làm em vui. Anh không phải là người giỏi ăn nói, nên sợ em thấy vô nghĩa. Anh suy nghĩ thật nhiều điều nên nói, từng câu, từng chữ, phải nghĩ ra thật nhiều câu hỏi. Vì khi anh không hỏi, cuộc trò chuyện sẽ kết thúc.

    [​IMG]


    Số phận đã an bài anh với vị trí “hỗ trợ” trong game LMHT khi anh chọn “mọi vị trí”. Là một bảo mẫu của “xạ thủ”. Mạng sống của cả đồng đội nằm trên vai anh, mạng của anh nhẹ như lông hồng.

    Nhớ em, anh trở nên mù quáng, có có dành cả đời này cũng chẳng hiểu. Anh rất giỏi chịu đựng. Dần dần anh không còn thói quen chia sẻ, tất cả phải giữ ở trong lòng, và anh lại mang nó vào game LMHT.

    Chờ facebook em onl… 1 phút trước… 1h trước… 1 ngày trước. Lúc đó anh ước rằng nick em hiện chữ màu xanh để cùng em nói chuyện. Nhưng khi đèn xanh bật, biết nói gì đây, có bao giờ em chủ động nói chuyện với anh chưa? Có chăng cũng là lúc em cảm thấy nhàn rỗi.

    Nhớ em, anh lại nhớ đến game. Không được hẹn hò với em, anh lại hẹn hò với game LMHT”.

    [​IMG]


    Bấy nhiêu tâm sự trên cũng đủ để thấy rằng, tình yêu dành cho game cũng vô cùng thú vị và lãng mạn rồi đúng không. Nhưng suy cho cùng mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Vui cùng thế giới ảo nhưng không có nghĩa bỏ quên thực tại, nếu gặp rắc rối trong tình yêu thì hãy sẵn sàng đối mặt và giải quyết nó bất cứ lúc nào nhé!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất