Nga My – Môn phái của những kẻ hận đời

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.33333 60 phiếu
  1. Từ Quách Tương, Diệt Tuyệt sư thái, đến Chu Chỉ Nhược, mỗi người đều mang trong mình những nỗi hận thù khác nhau. Và có lẽ vì cứ mãi ôm trong mình những mối hận như thế, nên cuối cùng gây thê thảm cho chính môn phái của mình.

    Nga My là tên gọi một môn phái võ thuật Trung Hoa ra đời tại núi Nga My và được truyền bá rộng rãi ở Tứ Xuyên. Là môn phái do nữ giới sáng lập và duy nhất chỉ có nữ giới được nhập môn. Sự tồn tại của Nga Mi Võ Vái đã được nhà văn Kim Dung thổi phồng lên trong bộ tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký, cho rằng Võ lâm Trung Hoa có ba phái lớn là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My độc lập với nhau về mặt kỹ pháp và luyện công. Trải qua bốn đời chưởng môn Quách Tương, Phong Lăng sư thái, Diệt Tuyệt sư thái và Chu Chỉ Nhược, với hàng loạt những quy tắc gàn dở, cấm đoán khắc nghiệt, ta tưởng như đây là môn phái của những kẻ hận đời.


    Quách Tương sáng lập ra phái Nga My vì hận tình Dương Quá

    Nếu là fan của truyện kiếm hiệp Kim Dung, không ai không biết rằng sư tổ sáng lập ra môn phái Nga My chính là Quách Tương - thứ nữ của cặp đôi đại hiệp Quách Tĩnh – Hoàng Dung. Thế nhưng lại í tai biết được rằng lý do Quách Tương sáng lập ra phái Nga My chẳng qua là vì cô đơn, buồn bã, muôns tìm lối thoát trong mối tình đơn phương với Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá. Giang hồ khi đố cũng đồn đại rằng, bởi Quách Tương biết rõ Dương Quá không thương mình, mà chỉ một lòng một dạ với Tiểu Long Nữ, nên treong lòng sinh hận, lập nên phái Nga My, kéo theo hàng loạt đệ tử phải tuân theo quy tắc nhập môn quái gở là không được yêu, không được lấy chồng và đặc biệt cả đời phải hận đàn ông. Đến đời chưởng môn phái Nga My là Diệt Tuyệt Sư Thái, chúng ta càng thấy rõ được quy tắc lạ đời này.

    [​IMG]


    Diệt Tuyệt Sư Thái đến chết vẫn ôm mối thù không đội trời chung với Minh Giáo

    Nhắc đến mối ân oán giữa Nga My và Minh Giáo, có lẽ người luôn muốn đẩy nó lên đến đỉnh điểm không ai khác chính là Diệt Tuyệt Sư Thái - chưởng môn đời thứ 3 của phái Nga My. Bao nhiêu đời đệ tử của Nga My chết dưới tay độc thủ của Minh Giáo. Anh trai của Diệt Tuyệt Sư Thái là Phương Bình bị Tạ Tốn giết chết; sư huynh của bà là Cô Hồng Tử bị tử thương bởi Dương Tiêu của Minh Giáo; ái đồ của bà - Kỷ Hiểu Phù, người mà bà rất tin yêu, bị quyến rũ bởi chính Dương Tiêu, dám trái mệnh lệnh của bà. Diệt Tuyệt Sư Thái cho rằng bà bị mất mát quá nhiều với Minh Giáo nên sinh ra lòng thù hận một cách mù quáng. Chính sự cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến, có phần lạnh lùng, độc ác, đến chết vẫn không chịu đứng ngang hàng với Minh Giáo này của Diệt Tuyệt Sư Thái đã đẩy phái Nga My sau cùng lâm vào những thất bại thê thảm.

    [​IMG]


    Chu Chỉ Nhược bị bi kịch tình yêu đẩy đến tận cùng của sự thù hận, tàn nhẫn

    Để có được tình yêu của Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược không biết đã bao lần hành hạ chính bản thân, tự đả thương mình để được chàng che chở, chăm sóc, uất ức, tự vẫn khi thấy thấy chàng thân thiết cùng Triệu Mẫn. Và rồi khi Trương Vô Kỵ hối hận, muốn thành thân với nàng để bao bọc cho nàng suốt phần đời còn lại, thì tưởng như những ngày tháng hạnh phúc sẽ đong đầy với Chu Chỉ Nhược từ đây. Thế nhưng, ngay trong giây phút nàng và Trương Vô Kỵ chuẩn bị giao bái thì Triệu Mẫn xuất hiện, chỉ với một món đồ trong lòng bàn tay mà khiến cho Trương Vô Kỵ hủy hôn lễ, chạy theo Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược chỉ biết đứng chết lặng. Trước mặt bao nhiêu người từ các môn phái, nàng bị Triệu Mẫn nẫng mất người thân cuối cùng của mình, dồn nàng đến con đường cùng không lối thoát.

    [​IMG]

    Chính giây phút Trương Vô Kỵ bỏ Chu Chỉ Nhược chạy theo Triệu Mẫn, cũng chính là giây phút nàng hoàn toàn trở thành một con người khác, độc ác, thủ đoạn, và tàn nhẫn với chính bản thân mình. Phải chăng trong lỗi lầm của Chu Chỉ Nhược, phần chính là do Trương Vô Kỵ mà ra? Nàng không hận Trương Vô Kỵ mới là lạ. Chữ HẬN trong con người nàng quá lớn. Chu Chỉ Nhược mưu hại Tạ Tốn, một mặt là vì không muốn Tạ Tốn tiết lộ ra bên ngoài việc nàng đang cầm trong tay kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long, mà còn một lý do khác. Hơn ai hết, Chu Chỉ Nhược hiểu rằng, đối với Vô Kỵ, người cha nuôi Tạ Tốn có ý nghĩa hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Chu Chỉ Nhược muốn Trương Vô Kỵ hiểu được nỗi đau khi mất người thân là như thế nào.

    [​IMG]


    Từ Quách Tương, Diệt Tuyệt sư thái, đến Chu Chỉ Nhược, mỗi người đều mang trong mình những nỗi hận thù khác nhau. Và có lẽ vì cứ mãi ôm trong mình những mối hận như thế, nên, như kết cục mà chúng ta nhìn thấy, Diệt Tuyệt sư thái đến khi chết vẫn chưa hề được thanh thản, Nga My dù cho được coi thuộc diện chính phái nhưng vẫn ẩn chưa rất nhiều tà công. Và cuối cùng, Chu Chỉ Nhược, dù vốn là một người con gái dịu dàn, thông minh, tốt bụng, lại nhận lấy một kết quả thất bại thê thảm, từ chuyện tình yêu, đối nhân xử thế, cho đến võ công. Qua đó, còn làm thê thảm cho chính môn phái của mình. Mọi sự thất bại sau này, suy cho cùng đều từ một chữ “HẬN ĐỜI” mà ra.

    Một số hình ảnh tạo hình nhân vật phái Nga My trong buổi họp báo giới thiệu tựa game Ỷ Thiên Đồ Long Ký 3D Mobile của NPH Gamota.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Những hận thù, ân oán này lại một lần nữa được tái hiện sống động trong tựa game mobile Ỷ Thiên 3D do Gamota phát hành. Và có lẽ Nga My sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để các game thủ được hóa thân với vô vàn những trải nghiệm kích thích và khó quên.

    Trang chủ game: https://ythien.mobi/
    Fanpage: https://www.facebook.com/ythiendolongky3d/
    Group: https://www.facebook.com/groups/ythien3d/?fref=ts

    Link tải iOS:




    Link tải Android:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất