Mối tình 2 năm và cái kết bất ngờ khiến các FA cảm thấy may mắn

Khánh Ly
  1. Nếu bạn vẫn đang ngày ngày than thở cho số kiếp FA của mình, cảm thấy bất công trong khi bạn bè đều đã có người yêu mà riêng mình vẫn cô đơn, thì có lẽ câu chuyện của chàng game thủ dưới đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại, mới thấm thía cái câu “trong chán ngoài thèm” là như thế nào.

    Và chính chàng trai chia sẻ cũng tự khẳng định ngay từ đầu rằng “kể câu chuyện mà nghe xong ai cũng muốn FA là tự do”.

    Đó là câu chuyện về mối tình 2 năm nhưng lại có một cái kết khá hụt hẫng vài đúng ngày kỷ niệm đặc biệt này. Lý do chia tay xuất phát từ phía cô gái có phần hơi “vô lý” và “nhạt nhẽo”, thế nhưng cũng không phải là hiếm gặp ngoài cuộc sống thực.

    [​IMG]


    “Em có một cô người yêu, ngày hôm nay là tròn 2 năm, và em nhận được tin chia tay tại thời điểm 21h42.
    Câu chuyện hôm nay trời mưa to vào lúc buổi chiều, nó bảo nó bị ốm mà nhà nó không có ai.


    - Anh ơi bố mẹ em đi rồi mà em đói quá.

    - Vậy à, mà chỗ anh đang mưa to quá, bây giờ là 3h, tầm 4h chiều mưa ngớt anh qua.

    Nó không trả lời, xong dập máy, chặn luôn cả số, facebook cũng chặn, skype cũng chặn. Như người ta gọi đại một câu qua đón em. Tầm 5 – 6h nó mở chặn.

    - Ê, không qua đón tôi à? Đi chơi với con nào à, không có tính tự giác.

    Thua, nó lại chặn đến bây giờ xong gửi tin nhắn chia tay”.

    Và đây cũng không phải là lần đầu tiên cô gái tỏ ra vô lý như vậy. Chàng trai bắt đầu kể nể về mối tình 2 năm “đầy gian truân” của mình. Điểm nhấn nhất có lẽ phải nhắc đến cây son hàng hiệu trị giá 5 triệu đồng - đối với một cậu sinh viên lúc đó là khá lớn, nhưng cũng rất ga – lăng ứng trước tiền lương để mua cho bạn gái.

    “Nhớ hôm sinh nhật nó, nó đòi mua thỏi son 5 triệu, nghĩ tội nó lại phải ứng trước lương mua cho. Xong đến sinh nhật tôi nó không tặng cái gì luôn ạ, ngoài tấm thiệp mời “chúc mừng sinh nhật anh”. Nghĩ nó cũng là con gái nên thôi lại bỏ qua”.

    [​IMG]


    Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mọi chuyện “có đi có lại”. Tất nhiên là trong chuyện tình cảm không nên so đo quá mức. Nhưng cư xử của cô gái được nhắc đến trong câu chuyện thật khiến người ngoài cảm thấy “có gì đó không ổn”.

    “Xong nhiều hôm đi ăn thì 10 bữa tôi trả cả 10. Xong đến hôm ăn không đủ tiền bảo nó góp nó cũng đưa mà mặt thái độ, khó chịu các ông ạ. Ăn hết 200 thì tôi bảo nó góp 50 mà nó cũng khó chịu.

    Còn hôm đi sinh nhật, nó bảo tôi đưa nó đi ăn, thế là bỏ sinh nhật ông anh. Còn lần nó đi sinh nhật bạn nó, hôm đó tôi ốm, là sinh viên nên ở Hà Nội có một mình. Tối nhờ nó đi mua cháo, nó bảo em đang đi chơi nhé. Anh đi mà nhờ bạn anh ý”.

    [​IMG]


    Dẫu sao mọi thứ cũng đã duy trì được 2 năm, và đến đúng ngày kỷ niệm đặc biệt này thì chính cô gái cũng kiếm cớ để chia tay với chàng trai trước. Mặc dù cũng khá không hài lòng về cách cư xử của người yêu mình nhưng có vẻ như chàng trai vẫn lưu luyến mối tình 2 năm “đầy sóng gió” này khi phân vân, lưỡng lự không biết nên níu kéo hay chấp nhận chia tay”.

    “Đến ngày hôm nay tròn 2 năm nó gửi tin nhắn chia tay. Thuyết âm mưu trước chăng hay muốn rũ. 24 nghìn anh em cho xin ý kiến có nên quỳ gối năn nỉ, hay buông đôi tay nhau ra”.

    Chính người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái nhìn khách quan và tỉnh táo hơn người trong cuộc. Chưa biết thực hư của câu chuyện đến đâu nhưng nếu chỉ qua những gì chàng trai kể thì rõ ràng trong mắt mọi người xung quanh, cô gái đích thị là một kẻ “đào mỏ”, và họ khuyên chàng trai chẳng có lý do gì để mà lưu luyến cả.​


    [​IMG]

    [​IMG]


    Cũng từ câu chuyện này mà nhiều game thủ mạnh dạn tuyên bố rằng “yêu game là lành nhất”.

    [​IMG]


    Đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Những câu chuyện tình đầy éo le, thật mà ngỡ như đùa của các game thủ không biết bao giờ mới thôi chấm dứt. Không biết sau khi trưng cầu ý kiến từ các game thủ khác, anh chàng game thủ này có đưa ra được quyết định dứt khoát cho mình.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất