Mếu mặt với Virus bắt chơi game Anime mới chịu mở khóa file

Hard
  1. Rensenware - con malware mới nhất vừa xuất hiện, đã khiến biết bao người phải khổ sở vì đưa ra một yêu cầu thực sự không giống ai.

    Trong năm 2017 có lẽ thể loại Anime đã phát triển đến độ mà ngay cả những tay Hacker đen tối nhất cũng muốn thêm ít màu sắc hoạt họa vào công việc của mình. Và như muốn thể hiện niềm đam mê cháy bỏng ấy, những Hacker này đã chào sân Rensenware, phần mềm mã độc đặt theo tựa game phong cách Anime có tên Touhou Seirensen (Undefined Fantastic Object) vừa chào sân năm ngoái.

    [​IMG]


    Nhưng không chỉ có danh đặt lấy cảm hứng từ Anime, Rensenware còn có cách hoạt động lạ đời bậc nhất trong lịch sử của những con virus. Theo đó nó bắt người dùng bị nhiễm phải... chơi tựa game trên và đạt được số điểm là 200 triệu ở mức "lunatic" (điên loạn) thì mới chịu mở khóa file.

    [​IMG]



    Trên thực tế Rensenware được xếp vào hạng Ransomware (chơi chữ?!), một nhánh của malware hoạt động với mục đích giữ file của người dùng làm "con tin" và đòi tiền chuộc. Sau khi bị nhiễm người dùng sẽ được thông báo là nếu muốn mở khóa các file thì họ phải trả một khoản tiền tương ứng, tùy vào mục đích của kẻ tạo ra nó. Tổng số tiền mà những nạn nhân bị nhiễm Ransomware trong thời gian qua đã lên đến vài triệu đô, theo báo cáo mới nhất của FBI.

    [​IMG]



    Chính vì lý do ấy mà cộng đồng cảm thấy thực sự nhạc nhiên và có đôi phần hài hước khi một tay Hacker thay vì đòi tiền chuộc lại bắt nạn nhân phải chơi game. Có lẽ mục đích chính của hắn chỉ loanh quanh dạng như "mị thấy game này hay và mị muốn chia sẻ với bạn" mà thôi.

    Trên thực tế câu chuyện đằng sau Rensenware còn hài hước và ngốc nghếch hơn bạn tưởng. Nguồn gốc của Rensenware bắt nguồn từ một trò đùa của nhóm sinh viên chưa tốt nghiệp tại Hàn Quốc. Khi bị nhiễm máy tính sẽ hiện lên dòng chữ:

    [​IMG]


    Nghe số điểm 200 triệu đã lớn và thì trên thực tế để ghi được chúng ở cấp Lunatic còn khó hơn gấp bội lần. Hài hước ở chỗ là bản thân tay sinh viên tạo ra Rensenware cũng phải quỳ gối bó tay trước sản phẩm của mình (sau khi tải lên GitHub, ngủ quên và tỉnh dậy thấy mình nổi tiếng). Thật ra trong quá trình lập trình, chính anh chàng này đã vô tình lẫy nhiễm máy tính đang dùng, và khi được hỏi liệu có thể ghi được 200 triệu điểm không anh ta chỉ biết trả lời.."Uh, ho.. nope". ​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất