Mất đồ, cậu bé 9 tuổi được cảnh sát bồi thường bằng bài Pokemon

Hard
  1. Cậu bé 9 tuổi nạn nhân trong một vụ đánh cắp bài Pokemon "có tổ chức" đã được cảnh sát - đồng thời cũng là một fan Pokemon, tự tay bồi thường.

    Năm 2016 là một năm cực kỳ quan trọng đối với Pokemon khi đế chế giải trí này sẽ kỷ niệm cột mốc 20 năm tuổi của mình. Vì thế trong suốt thời gian qua chúng ta liên tục đón nhận thông tin mới xung quanh cái tên này, nào là từ việc thông báo một loạt game mới, sản xuất thêm series Anime, cho đến vô vàn chuỗi hoạt động bên lề nằm trong kế hoạch đình đám của Nintendo.

    [​IMG]


    Nhưng không phải tất cả thông tin đều xuất phát từ khía cạnh giải trí, mà đôi khi nó còn đến từ những câu chuyện thú vị xảy ra thường nhật. Một trong những câu chuyện đó bắt đầu với cậu bé 9 tuổi tên Bryce tại Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ - nạn nhân của một vụ đánh cắp bài Pokemon "có tổ chức" vừa được CNN đưa tin.

    [​IMG]


    Bryce là chủ nhân của một bộ sưu tập bài Pokemon khá giá trị, về cả mặt vật chất cũng như tinh thần, có lẽ cũng như với bất cứ cậu bé 9 tuổi nào trên thế giới (bản thân chúng ta vào tầm tuổi đó chắc cũng không phải là ngoại lệ). Chính vì thế Bryce đã cảm thấy vô cùng sốc khi trở thành nạn nhân của một vụ đánh cắp "có tổ chức". Vì tính chất "nghiêm trọng" của sự việc, sỹ quan cảnh sát Jimmy Grotenrath thuộc sở cảnh sát quận 4 - Cleverland được giao nhiệm vụ lần ra kẻ chủ mưu.

    [​IMG]


    Với sự giúp đỡ của Bryce cùng nhiều cậu bé khác trong khu vực, sỹ quan Grotenrath lập tức tìm ra được địa chỉ nhà "đối tượng" đứng sau vụ đánh cắp bài này.

    Tuy câu chuyện phải cần đến sự can thiệp cực kỳ chuyên nghiệp của cảnh sát, nhưng số bài được hoàn trả về tay Bryce không nguyên trạng như cũ. Một số quân bài vẫn bị mất, khiến bản thân cậu bé 9 tuổi vẫn cảm thấy hết sức thất vọng. May mắn cho cậu, sỹ quan cảnh sát Jimmy Grotenrath cũng là một fan ghiền thẻ bài Pokemon đích thực. Không ngần ngại, anh chàng cảnh sát này đã có một việc làm không ai có thể nghĩ tới... đó là lấy chính những quân bài trong bộ sưu tập của mình và quay lại nhà Bryce vào hôm sau.

    [​IMG]


    Nụ cười ngay lập tức trở lại trên khuôn mặt cậu bé 9 khi được hẳn một sỹ quan cảnh sát, thậm chí còn là người có chung sở thích, trao tặng bộ sưu tập thẻ bài Pokemon mới. Hành động đầy bất ngờ của Jimmy Grotenrath đã khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự giúp đỡ của một người cảnh sát nay không chỉ gói gọn trong công việc mà còn hướng tới niềm vui cho người dân qua những cách thú vị và đời thường nhất.​


    Theo CNN.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất