LMHT: Quá mải mê bê trụ, nam game thủ bị người yêu “đá” sấp mặt

Khánh Ly
  1. “Mông lung như một trò đùa”, không ngờ vì quá mải mê bê trụ để rồi cuối cùng phải đánh đổi tình yêu hơn 3 năm có lẻ của mình. Đúng là chẳng cái dại nào như cái dại nào.



    Xin chào anh em, những đồng đội đáng mến, sau đây mình xin tâm sự câu chuyện của mình về LMHT với NGƯỜI MÌNH YÊU mà mình đã trải qua để mong những đồng đội nào đang trong team “sắp hối hận” thì cố gắng đừng để lọt vào team “hối hận” như mình lúc này. Đau khổ lắm.

    [​IMG]


    Mình ở địa phương khác đến Huế học, rồi mình quen em người con gái Huế học cùng trường. Bọn mình yêu nhau cũng được hơn 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian mình yêu em được gần một năm cũng là lúc mình biết đến game Liên Minh huyền thoại, rồi nghiện lúc nào không hay. Mình dành thời gian cho LMHT rất nhiều, chỉ trừ thời gian đi học, gần thi ra thì hầu như lúc nào mình cũng cặm cụi vào LMHT. Cũng từ đó, thời gian mình dành cho em ít đi, thậm chí rất ít. Trước đó bọn mình luôn có thời gian cho nhau rất nhiều, cứ khi rảnh là em kéo mình đi chơi, cùng em lượn dạo phố Huế, đi ăn vặt, các trò chơi lung tung… Mỗi tuần ít cũng 4, 5 lần như vậy. Và bọn mình luôn nhắn tin cho nhau, quan tâm nhau thường xuyên.


    Nhưng kể từ khi mình chìm vào LMHT gần như thời gian mình dành cho em là không có, một thời gian sau đó em bắt đầu thấy sự thay đổi của mình. Vì biết bao lần em rủ mình đi chơi, mình đều lấy mọi lý do từ chối chỉ vì đang mải mê bê trụ. Cũng vì thời gian dành cho LMHT, mình ít nhắn tin hồi âm tin nhắn cho em hẳn đi. Có lần em nhắn một lúc tới 5, 7 tin nhắn, mỗi tin dài như văn điếu, gọi điện khóc lóc đủ kiểu, vậy mà mình không bận tâm luôn, hoặc vô tình quan tâm rồi lại đâu vào đó.

    [​IMG]


    Được thời gian sau, em bắt đầu phát hiện ra mình nghiện chơi game và bắt đầu từ đó bọn mình xảy ra cãi vã rất nhiều. Em muốn mình bỏ game lo học với quan tâm em nhiều hơn, còn mình thì đang cao trào nghiện LMHT. Gần 2 năm trôi qua như vậy, bao lần em dọa chia tay mình, nhưng lúc đó mình suy nghĩ rằng em yêu mình nhiều nên chắc em không thể chia tay mình đâu. Mình cũng không yêu ai khác ngoài em cả. Thực tế thì cũng đã mấy lần em dọa chia tay mình rồi lại quay lại. Được nước mình vẫn tiếp tục cắm cúi vào game.

    Tình trạng vẫn tiếp diễn như thế đến lúc em chịu đựng không nổi nữa. Em bắt đầu chán nản, em đã gặp mình mấy lần để nói chuyện nghiêm túc. Rồi em chia tay mình, mình bắt đầu nhận ra thay đổi ở em, lúc đấy mới biết tìm đến em để níu kéo vì sợ mất em. Em cũng vui vì thấy mình hứa này hứa nọ. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, lại chia tay, lại hứa, lại quay lại.

    [​IMG]


    “Nắng quá thì đứt, căng quá thì vỡ”. Cũng đến lúc em thực sự không thể chịu đựng được nữa, em quyết định chia tay mình. Khi đó mình mới nhận ra mình sắp mất em, mới thấy em quan trọng với mình nhường nào. Mình đã cố gắng thay đổi, cố gắng níu kéo em, nhưng lần này đi kèm với hành động. Mình đã bỏ game được 2, 3 tháng chỉ để em quay lại với mình.

    [​IMG]


    Nhưng cuối cùng tất cả đã muộn… Đến giờ cũng được 4 tháng em chia tay mình rồi. Mình thì đang chán nản vì chưa quên em được giờ lại tìm vùi vào LMHT. Còn em, hôm kia mình có nghe thoáng qua hình như em có người mới, mình hụt hẫng rất nhiều. Giờ mình chẳng biết làm gì ổn hơn ngoài việc phải chịu đựng, hối tiếc chấp nhận vì còn yêu em quá nhiều. Buồn lắm.

    Mong anh em nào đang có người yêu cũng đang giống mình thời gian trước thì cố gắng dung hòa cả hai chứ đừng để giống mình khi mất rồi hối hận lắm. Giờ có đánh đổi năm lần game như LMHT để em quay lại mình cũng chấp nhận nhưng giờ không thể nữa.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất