LMHT: Bị người yêu qua game cắm sừng tới 5 lần, quá yêu hay quá dại?

Khánh Ly
  1. Mình hi vọng các bạn nữ khi yêu qua game cần cân nhắc kĩ nhé. Vì đôi khi sự thật đằng sau nó tàn khốc hơn nhiều!

    Mình năm nay 24 tuổi và cũng chơi Liên minh được 2 năm có lẻ. Mình là con gái và đã đi làm được năm nhưng mình vẫn chơi game vào thời gian rảnh rỗi.

    Câu chuyện của mình bắt đầu từ một tình yêu qua game. Bản thân mình nhận ra mình đã hết thời mơ mộng rồi, vì vậy mình cũng tự tạo cho mình một lớp bọc để bảo vệ bản thân bởi những tình cảm nảy sinh trong game. Nhưng năm trước mình có gặp một bạn nam hơn mình 1 tuổi trong game. Bạn đầu tiếp xúc mình thấy bạn ấy có giọng nói rất hay và ấm, cách nói chuyện rất hài và vui. Vì vậy mình và bạn ấy hay nói chuyện với nhau.

    [​IMG]


    Bốn tháng qua đi, bạn ấy nói yêu mình, và đương nhiên mình cũng đồng ý, mặc dù ở ngoài nhìn bạn ấy gầy guộc khiến mình cũng hơi sợ. Nhưng cách bạn ấy quan tâm mình khiến mình rung động. Mình cứ nghĩ yêu thôi là đủ nrrn ngoài thời gian mình chơi game cùng thì tối nào, dù làm việc hay rảnh rỗi mình cũng đều vào alo nghe bạn ấy nói chuyện với bạn bè.


    Miết rồi cũng thành thói quen. Mình và bạn ấy cách nhau 70km. Nhưng do công việc nên cuối tuần mình đều phải qua thành phố bạn ấy sống hai ngày. Vì vậy mà bọn mình cuối tuần có thời gian gặp nhau. Ban đầu còn đi chơi nơi này nơi khác, sau đó thì những ngày cuối tuần mình và bạn ấy chỉ biết chơi game. Vì tin tưởng nên mình đã ít chơi game, cũng chả mấy khi chơi cùng bạn ấy nữa. Vì sau dần bạn ấy dù có feed hay di chuyển lỗi cũng đổ cho người này, người khác và ngay cả mình mà không bao giờ chịu nhận lỗi. Trong cuộc sống cũng vậy, giận dỗi thì bạn ấy xin lỗi nhưng kết luận vẫn là do mình mà ra.

    [​IMG]


    Yêu bạn ấy, mình đã gạt bỏ tất cả những người săn đón mình, mình cũng chấp nhận ở bên bạn ấy khi bạn ấy gặp khó khăn không một câu phàn nàn. Ngay cả khi bạn ấy không còn nhiệt tình đón đưa mình từ bên xe về bên chỗ học như trước, mình cũng chấp nhận đi bus cả 15km để bạn ấy có thêm thời gian chơi game.

    Bạn bè bạn ấy đều biết mình, cả bạn thân trong game lẫn ngoài. Nhiều lần bạn ấy rủ mình đi chơi cùng đám bạn nhưng mình vốn là đưa ít nói, ngại giao tiếp nên mình không muốn tới. Chỉ để bạn ấy đi một mình.

    Chuyện sẽ chẳng có gì đâu, khi mình nhận ra mình yêu bạn ấy hơn cả bản thân mình. Mặc dù bạn ấy rất ích kỷ, nhỏ nhen nhưng mình vẫn chấp nhận, mặc dù bạn ấy chẳng có gì ngay cả trong game cũng không phải là hay. Nhưng mình vẫn yêu. Có lần bạn ấy nói tới chuyện cưới xin, nhưng bạn ấy vẫn ham game và trẻ con, cũng chưa đi làm nên mình chưa muốn cưới vội.

    [​IMG]


    Mỗi tối mình vẫn vào alo nhưng không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Mình chỉ lặng lẽ nghe bạn ấy nói chờ bạn ấy xong game tới 11h để nghe bạn ấy nói: Muộn rồi, anh ngủ đây! Em ngủ ngon nhé!

    Dần đân, mình cũng cảm thấy sự xa cách. Mình bắt đầu quan tâm tới lịch sử thi đấu của của bạn ấy, thấy tối nào cũng đánh với một cô gái. Ban đầu bạn ấy nói là người yêu cũ rồi cho mình xem tin nhắn. Mình tin tưởng.

    Nhưng tháng sau, mình thấy bạn ấy chơi với một cô gái khác suốt các buổi tối ngày này qua ngày khác. Mình hỏi bạn ấy giải thích là “bạn cùng team”.

    [​IMG]


    Có lần mình nhận được tin nhắn facebook của người lạ mặt, chụp đoạn nói chuyện của bạn ấy với người bạn thân nói về việc bạn ấy đang cưa cẩm em khác mà không cho mình biết. Mình đã nghĩ là nên chấm dứt nhưng bạn ấy lại giải thích. Thế là mình mềm lòng, tha thứ.

    Cuối cùng mình thấy lịch sử thi đấu của bạn ấy dày đặc những tưỡng nữ, còn acc của bạn gái kia toàn là tướng bạn ấy hay đánh. Lúc này mình hiểu hai người họ còn đổi acc đánh với nhau.

    Mình cho bạn ấy chọn lựa giữa mình và cô gái đó, bạn ấy vẫn cố nói là cả team chơi chung. Nếu bỏ thì không biết chơi với ai. Mình ngốc ngếch nên đã tin lời biện minh ấy.

    [​IMG]


    Tuần đó, thậm chí mình đã chuẩn bị cuối tuần sẽ rủ bạn ấy đi chơi ở những đâu. Nhưng ngay tối mình tha thứ đó, mình gọi qua facebook thấy bạn ấy đang trong cuộc trò chuyện khác. Mình hiểu là bạn ấy đang nói chuyện với ai. Mình nhắn tin nói tắt đi để mình nói chuyện. Bạn ấy không đọc. Trong khi facebook vẫn sáng đèn. Mình gọi điện thoại bạn ấy không nghe. Rồi mình vào alo trực tiếp hỏi bạn gái khia. Bạn ấy bảo hai người ấy quen nhau cách đây 2 tuần và bạn ấy thấy bạn trai rất thích bạn ấy. Mình có hỏi “Cả hai tuần đều nói chuyện với nhau qua facebook ư?”. Bạn gái “ừ” một cái rõ dài.


    Thế là mình hiểu, bạn ấy bỏ mình không một câu từ biệt đi theo người con gái mới quen chưa đầy hai tuần. Người con gái đó mặc dù biết mình và bạn ấy yêu nhau vẫn cố tình ở lại. Tình yêu hơn một năm của mình bỗng chốc tiêu tan trong phút chốc. bản thân mình cũng đau khổ. Bao sự chịu đựng, hi sinh cũng chỉ như cát bụi. giờ đây mình chỉ là kẻ thua cuộc trong khi đám bạn thân của bạn ấy còn nói: “Con bé đó chưa bằng 4 phần của em”.

    [​IMG]


    Sau tối đó, bạn ấy và bạn gái kia công khai gọi nhau là vợ chồng, rồi nói chuyện tình cảm ngay trong cái alo mà mình hay vào.

    Người thì đã đi rồi, tình thì đã dứt rồi. Mình cũng tự an ủi bản thân là không phải buốn vì người bạc tình đó. Nhưng tại sao bản thân mình vẫn còn lưu luyến. Mặc dù người đó tệ bạc, vô tâm và ích kỉ? Có lẽ thời gian sẽ giúp mình quên mọi thứ!

    Qua chuyện này mình cũng rút ra được bài học cho bản thân. Mình hi vọng các bạn nữ khi yêu qua game cần cân nhắc kĩ nhé. Tất nhiên có rất nhiều bạn nam tốt nhưng hãy tìm hiểu kĩ một người trước khi đặt tình cảm. Vì đôi khi sự thật đằng sau nó tàn khốc hơn nhiều!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất