Liệu những thay đổi trong God of War mới có thực sự đáng giá?

Phiêu Vũ
  1. Từ thần thoại Hy Lạp sang thần thoại Bắc Âu, từ Đao sang Rìu, với một gia đình hoàn toàn mới, liệu Kratos có làm tốt ”công việc” của mình như trước kia?

    Khi nhắc đến những tựa game bạo lực hay nhất thế giới, series God of War chắc chắn là một cái tên nổi bật trong danh sách. Kể từ tựa game đầu tiên năm 2005, Kratos đã trải qua vô số chiến trường, và sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai dám cản bước. Từ những anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, đến những gã khổng lồ to hơn quả núi, Kratos vẫn cứ thế bước đi và chỉ để lại những cái xác đằng sau. Tất nhiên, sau khi gã Á Thần giận dữ này tiêu diệt tất cả các vị Thần Hy Lạp, các fan của dòng game đều cảm thấy sự thỏa mãn đi kèm tiếc nuối, khi biết rằng God of War đã đi đến hồi kết. May mắn làm sao, một God of War mới đã được phát triển và sẽ ra mắt vào tháng 4 tới, đưa Kratos đến một thế giới thần thoại cũng nổi tiếng không kém, với những vị Thần hùng mạnh không kém, để làm sống lại một huyền thoại tưởng chừng như đã bị lãng quên.​

    [​IMG]

    Hiển nhiên, khác với series trước đó, God of War mới chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Liệu đó có phải những thay đổi đáng giá, đó là câu hỏi mà người hâm mộ quan tâm nhất. Và trong thời gian chờ đợi cho tới tháng 4, chúng ta hãy cùng thử tìm câu trả lời cho những câu hỏi này.

    Thay đổi từ thần thoại Hy Lạp thành thần thoại Bắc Âu
    Không có gì để nghi ngờ khi nói rằng thế giới của series God of War trước kia đã kết thúc, sau khi Kratos tiêu diệt toàn bộ các vị Thần trên đỉnh Olympus. Nếu tựa game muốn được tiếp tục, việc “chuyển cảnh” là một ý tưởng đắt giá. Có khá nhiều thần thoại trên toàn thế giới, nhưng chỉ có thần thoại Bắc Âu là xứng đáng để có thể mang lên bàn cân so sánh với thần thoại Hy Lạp, cả về độ nổi tiếng, lẫn số lượng địch nhân mà Kratos phải đối mặt và hạ sát.​

    [​IMG]

    Tới thời điểm hiện tại, chúng ta đã được xem vài ví dụ về những loại quái vật mà Kratos sẽ giết. Chúng ta cũng biết rằng con trai của gã Á Thần này sẽ giúp cha mình chiến đấu với chúng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết được các vị Thần Bắc Âu sẽ xuất hiện thế nào trong câu chuyện của God of War. Liệu chúng ta có phải đánh nhau với Thor? Liệu Loki có thể đùa giỡn với Kratos như một gã ngốc? Liệu Odin có đóng vai trò của Zeus trong tựa game mới? Và còn bao nhiêu vị Thần khác chúng ta có thể chứng kiến? Chỉ những câu hỏi trên thôi, cũng đủ khiến cho fan của God of War cảm thấy phấn khích và chờ mong.​


    Thay đổi từ đao kiếm thành rìu

    Với cơ chế mới, Kratos cũng sẽ có vũ khí mới để sử dụng. Trong các hình ảnh được tiết lộ, chúng ta biết rằng đó là “Leviathan”, một cây rìu hai tay được rèn bởi Sindri và Brok, hai kẻ cũng từng rèn lên cây búa Mjonir cho Thor. Tương tự như Blades of Chaos, Leviathan cũng là một thứ vũ khí ma thuật sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai dám cản đường gã cựu Chiến Thần. Với các ký tự Rune được khắc trên cây rìu, Kratos có thể sử dụng năng lượng băng giá để tấn công, hoặc gọi chiếc rìu bay trở về sau khi ném nó đi. Hiển nhiên, dù ở trong hệ thống mới, thì Kratos vẫn sở hữu những công cụ cho phép gã thực hiện những pha tắm máu đầy bạo lực.​

    [​IMG]

    Với vũ khí mới, Kratos hiển nhiên cũng phải thay đổi phong cách tấn công cho phù hợp. Trong những tựa game của series trước, gã cựu Chiến Thần có thể vung 2 thanh Blades of Chaos thật nhanh để xẻ đôi kẻ thù. Còn nay, rõ ràng là gã đã trở nên bình tĩnh và chậm rãi hơn. Chậm rãi hơn ở đây không có nghĩa xấu, nhưng hiển nhiên sẽ khiến những người chơi cũ phải một lần nữa làm quen với hệ thống chiến đấu này.

    Một gia đình hoàn toàn mới
    Đây hiển nhiên mới là sự thay đổi lớn nhất trong toàn bộ cốt truyện, bởi gia đình vốn là động lực và động cơ cho toàn bộ những hành vi của Kratos trong God of War. Nếu như thế giới trong game là thế giới sau những sự kiện trong God of War III, thì dường như Kratos đã vượt qua được nỗi đâu (và cơn thịnh nộ) khi để mất vợ và con gái. Cuối cùng, gã Á Thần cũng đã tìm được động lực để sống tiếp, xây dựng được một gia đình mới, và có một người con trai tên Atreus. Kratos của hiện tại hiển nhiên sẽ dành ra nhiều thời gian (in-game) bên con của mình, trong khi người vợ đã biến mất chưa rõ lý do. Cốt truyện của game hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đoán được rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, để khiến Kratos phải hướng sự chú ý của mình về phía các vị Thần Bắc Âu.​

    [​IMG]

    Trong quá khứ (series trước), Kratos luôn phải chịu dằn vặt vì tội lỗi và nỗi đau trong quá khứ. Gã để cơn thịnh nộ điều khiển mình, như một cách để giảm bớt nỗi thống khổ. Kratos trong tựa game mới hiển nhiên đã trở nên “con người” hơn rất nhiều, khi có một mối quan hệ bền chặt với người con trai. Sau tất cả, có vẻ như gã cựu Chiến Thần đã tìm thấy điều mà mình đã đánh mất từ lâu: một gia đình.

    Thế giới mới, câu chuyện mới, những gã Chiến Thần vẫn đang giận dữ

    [​IMG]

    Trong suốt chuyến hành trình trước kia của mình, Kratos dường như chỉ lặp lại 2 công việc duy nhất: “giết chóc và trả thù”. Chúng ta không thể nói rằng cốt truyện ấy là tệ, nhưng rõ ràng là càng về cuối nó càng trở nên “đuối” hơn. Cốt truyện mới, chúng ta vẫn chưa biết, nhưng rõ ràng là sẽ phức tạp và có nhiều tính nhân văn hơn với sự xuất hiện của người con trai Atreus. Bên cạnh đó, thì dù mọi thứ có ra sao, đến phút cuối, gã Chiến Thần vẫn sẽ phẫn nộ, để hướng mũi rìu về phía các vị Thần. Bởi vì, sau tất cả, thì đó vẫn là giá trị cốt lõi của God of War.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất