Liệu FF7 Remake có nên thay đổi cái chết của Aerith?

Phiêu Vũ
  1. Cái chết của Aerith chắc chắn là một trong những đoạn cutscene có ảnh hưởng lớn nhất tới thế giới game.


    Cái chết của Aerith chắc chắn là một trong những đoạn cutscene có tác động cực lớn tới toàn bộ làng game. Chứng kiến cảnh Sephiroth đâm xuyên thanh Katana của mình qua ngực của cô gái mà chúng ta đều yêu mến hiển nhiên là khung cảnh không thể tưởng tượng được với vô số game thủ. Để rồi từ đó, chúng ta tiếp tục chơi Final Fantasy VII, với một hy vọng mong manh rằng có một cách nào đó để hồi sinh Aerith. Phải chăng, đã đến lúc biến hy vọng ấy thành sự thực với Final Fantasy VII Remake?

    [​IMG]


    Rất nhiều người sẽ phản đối ý tưởng này, và đó không phải là một sự phản đối vô lý. Cảnh tượng ấy có quá nhiều ảnh hưởng, đến mức gần như đã thay đổi nhận thức của nhiều người về vai trò của các đoạn cắt cảnh cũng như cốt truyện với game. Cảm xúc đọng lại trong lòng game thủ khi chứng kiến hình ảnh ấy chắc chắn là không thể thay thế được. Tuy nhiên, phải chăng Square Enix nên cho game thủ ít nhất một lựa chọn để thử, để thay đổi cốt truyện theo một hướng khác và cứu sống Aerith?

    [​IMG]

    Hãy thử tưởng tượng, ví dụ như người chơi có một khoảng thời gian hạn chế để chạy đến với Aerith. Nếu họ đến nơi không đúng hạn, game sẽ vẫn tiếp tục theo những gì mà chúng ta đã biết. Nhưng, nếu họ thành công, game sẽ diễn ra theo một phương hướng khác. Aerith sẽ có cơ hội để phản ứng với những sự kiện này khi có ai cố giết mình, với Cloud người cố cứu cô. Phải chăng, mối quan hệ giữa Aerith và Cloud sẽ có một bước chuyển biến mới? Ngoài ra, gameplay của trò chơi chắc chắn cũng sẽ thay đổi, khi người chơi có quyền sử dụng Aerith trong phần còn lại của game…

    [​IMG]


    Nhiều người sẽ nghĩ rằng ý tưởng này được đưa ra theo dạng cá nhân, vì người viết là fan của Aerith. Không, người viết là fan của Tifa. Ý tưởng này được đưa ra vì người viết nghĩ rằng nếu thực hiện được thì nó sẽ tạo ra một bước ngoặt tuyệt vời cho bản remake. Những fan kỳ cựu của tựa game, những người đã chơi đi chơi lại FFVII không biết bao nhiêu lần, họ biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, và chẳng có gì mới để mong đợi… Nhưng, nếu như có gì mới để mong đợi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Holy nếu Aerith còn sống? Những tình tiết phía sau sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Chiến thuật để sử dụng khi có Aerith trong đội hình cần được chỉnh sửa ra sao? Đó chắc chắn là những thứ mà bất cứ fan hâm mộ kỳ cựu nào của dòng game cũng mong đợi được trải nghiệm.


    Tổng hợp các trailer của FFVII Remake


    Một lý do khác vững chắc hơn để thay đổi “cái chết” này, đó là vì chúng ta, những người chơi hiện nay, đã được “nuôi dưỡng” bởi vô số những tựa game cho phép chúng ta lựa chọn và chứng kiến những ảnh hưởng sau đó. Mass Effect, Infamous, GTA5, hay thậm chí là WWE 2K đều có những lựa chọn để người chơi quyết định. Trong quá khứ khi FFVII ra mắt, chúng ta thậm chí còn chưa có khái niệm này, rằng người chơi có thể quyết định hướng đi của câu chuyện. Nhưng mọi thứ đã khác, và nếu FFVII Remake vẫn cứ “tuyến tính” như bản gốc , thì chưa kể đến việc người chơi cũ không có gì để mong đợi, mà kể cả người chơi mới cũng khó có thể cảm thấy thoải mái với nó. Với những ai muốn cốt truyện được vẹn nguyên, họ không cần phải cứu Aerith. Nhưng với những ai muốn làm thế, Square Enix nên cho họ cơ hội được làm điều đó.

    [​IMG]

    Tất nhiên, “nên làm” và “có làm hay không”, điều đó vẫn phụ thuộc vào các nhà làm game Nhật Bản. Bản thân người viết tin rằng nếu sự thay đổi này xảy ra, thì nó chắc chắn sẽ đáng giá và tạo ra một cơn địa chấn trong cộng đồng hâm mộ. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có muốn Aerith được cứu và sống hạnh phúc trọn đời với Cloud?



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất