Liên Minh Huyền Thoại - Phỏng vấn C9 Hai về tương lai của Cloud9

Free to Play
  1. Cloud9 - một trong những đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại có lượng fan lớn nhất trên thế giới đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới

    Sau thất bại cay đắng và đáng thất vọng ở vòng chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại mùa 5 trước ahq, các thành viên Cloud9 đang tích cực tập luyện và lấy lại tự tin trước thềm giải đấu NA LCS sẽ diễn ra vào tháng 1/2016 tới đây.

    [​IMG]
    Trận thua khiến fan C9 xót xa

    Trong một bài phỏng vấn với C9 Hai - đội trưởng kiêm người chơi hỗ trợ cho Cloud9, anh đã chia sẻ về tương lai và những mục tiêu sắp tới của cá nhân và cả đội:

    Bạn cảm thấy vị trí hỗ trợ thế nào? Có vấn đề gì cụ thể khiến bạn cảm thấy khó thích nghi không?

    "Vị trí hỗ trợ là vị trí mà tôi ghét nhất khi solo Q nhưng lại là vị trí ưa thích khi đánh giải, Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất mà tôi cần thích nghi là kỹ năng cá nhân. Tôi đang là mắt xích yếu nhất của cả đội"

    [​IMG]
    Hai cũng từng có quãng thời gian thành công với vai trò người đi rừng

    Thời gian mà bạn chơi với vai trò là người đi rừng ở những giải đấu lớn tuy ít, nhưng bạn có ấn tượng gì đặc biệt với vị trí này không?

    "Ở vị trí đi rừng, có lẽ điều cần thiết nhất là sự thông minh và tinh quái. Trong một vài trận đấu, tôi đã có quãng thời gian đầu khá tốt với việc gank thành công và kiểm soát bản đồ, nhưng sự tinh quái mới là điều quan trọng nhất"


    Pha combat khiến trận đấu với ahq đổi chiều nhờ công lớn của Hai

    Bạn được nhiều người biết đến với vai trò shotcaller (người đưa ra quyết định cho toàn đội). Làm một shotcaller ở vai trò support có dễ hơn so với khi bạn đi mid không?

    Dĩ nhiên là dễ hơn rồi. Nếu tôi là một người chơi hỗ trợ, khi tôi chết, chúng tôi khó có thể chống trả những đợt tấn công với toàn lực. Tuy nhiên, ở vị trí đi rừng thì khi tôi chết, những mục tiêu lớn cũng sẽ đi theo luôn và đó là một thiệt thòi rất lớn cho toàn đội. Những quyết định mà tôi đưa ra trong trận đấu bị ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách của tôi: Thích chủ động và làm chủ trận đấu.


    Trận đấu với Samsung Blue mà Cloud9 đã suýt giành chiến thắng với quyết định táo bạo của Hai
    Bạn nghĩ gì về Rush và BunnyFuFu? Cả đội đang có tiến triển chứ?

    Rush thực sự là một quái vật trong rừng. Tuy nhiên, vì tính cách của Rush có phần khá giống tôi nên lối chơi của anh ấy rất hổ báo và điều này nhiều lúc gây nên những hậu quả đáng tiếc. Nếu sửa được điểm này thì anh ấy chắc chắn là người đi rừng tốt nhất ở khu vực Bắc Mỹ thời điểm hiện tại.

    BunnyFuFu là một trong những người mà tôi thích chơi cùng nhất trong đội. Anh ấy giúp tôi ổn định tâm lý, cảm xúc và chia sẻ gánh nặng với tôi. Anh ấy giống như một người em trai của tôi vậy.

    [​IMG]

    Bạn muốn đối đầu ở đường dưới với bộ đôi nào? Những cá nhân/bộ đôi nào đang bá đạo nhất ở đường dưới theo quan điểm của bạn?

    Thật sự thì tôi không quan tâm lắm. Tôi và đồng đội sẽ cố gắng 100% trong mọi trận đấu, và tôi tin chắc rằng tôi và Sneaky là bộ đôi đường dưới vô đối - dù đúng hay sai thì tôi vẫn sẽ tin là như vậy.

    [​IMG]
    Hai rất tin tưởng Sneaky

    Nhìn lại mùa giải vừa qua, kỷ niệm đẹp nhất của bạn là gì?

    Đó là việc chúng tôi được tham dự vòng chung kết Thế Giới. Chúng tôi cứ tưởng rằng cánh cửa dành cho chúng tôi đã quá hẹp, tuy nhiên kết quả đã khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc mặc dù trước đó cả đội đã phải chịu rất nhiều chỉ trích và áp lực.


    Câu chuyện cổ tích mang tên Cloud9 khi vượt qua Team Liquid để tiến tới chung kết Thế Giới

    Với những gì mà Hai đã chia sẻ, người hâm mộ Cloud9 có thể yên tâm phần nào vào một tương lai tươi sáng hơn. Hãy cùng chờ đợi xem Cloud9 sẽ thể hiện như thế nào tại NA LCS 2016.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất