Kiếm cả trăm tỷ mỗi năm, thu nhập của Pewdiepie vẫn còn thua xa cậu nhóc 8 tuổi này

Dương Thị Lan
  1. Là cái tên hot nhất nhì Youtube nhưng thu nhập năm 2019 của Pewdiepie chỉ bằng một nửa cậu nhóc 8 tuổi này.

    Là một trong 2 kênh hiếm hoi có được nút Kim Cương Đỏ Youtube, không còn gì nghi ngờ về độ hot của Pewdiepie. Mặc dù năm 2019 Pewdiepie đã thua trong cuộc chiến đua sub với kênh T-Series nhưng xét riêng về lượng view, anh vẫn là Youtuber đứng đầu thế giới với 4 tỷ lượt xem. Với thành tích khủng như vậy, Pewdiepie chắc chắn “cá kiếm” được số tiền không hề nhỏ; tuy nhiên, thu nhập của anh hiện giờ vẫn còn thua xa Youtuber nhí mới 8 tuổi này.

    [​IMG]


    Theo báo cáo của Forbes, vị trí số 1 trong danh sách những Youtuber có thu nhập khủng nhất năm 2019 thuộc về ngôi sao 8 tuổi Ryan Kaji, người sở hữu kênh “Ryan's World” với 23 triệu người đăng ký, nổi tiếng với các video mang tính giáo dục cũng như thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học. Được biết, ngoài nguồn thu từ Youtube, cậu bé này còn có thương hiệu đồ chơi riêng với hơn 100 sản phẩm cùng với hợp đồng độc quyền với kênh Nickelodeon TV, điều cũng mang lại số tiền không nhỏ cho Ryan Kaji.

    [​IMG]


    Ước tính thu nhập hàng năm của Ryan là hơn 26 triệu đô la, gấp đôi số tiền Pewdiepie kiếm được năm 2019 - 13 triệu đô. Không chỉ xếp sau Ryan, Pewdiepie thực tế chỉ đứng thứ 7 trong danh sách này. Top 10 Youtuber có thu nhập khủng nhất năm 2019 gồm có:​

    • Ryan Kaji - 26 triệu đô​

    • Dude Perfect - 20 triệu đô​

    • Anastasia Radzinskaya - 18 triệu đô​

    • Rhett and Link - 17.5 triệu đô​

    • Jeffree Star - 17 triệu đô​

    • Preston (Preston Arsement) - 14 triệu đô​

    • PewDiePie (Felix Kjellberg) - 13 triệu đô​

    • Markiplier (Mark Fischbach) - 13 triệu đô​

    • DanTDM (Daniel Middleton) - 12 triệu đô​

    • VanossGaming (Evan Fong) - 11.5 triệu đô​

    [​IMG]


    Mặc dù không đạt vị trí số 1, 2019 vẫn là một năm vô cùng thành công của Pewdiepie khi kênh Youtube cá nhân của anh đã chính thức cán mốc 100 triệu sub, thậm chí còn phát hành game mobile của riêng mình. Tuy nhiên, đầu tuần trước, streamer người Thụy Điển này đột ngột tuyên bố sẽ nghỉ Youtube một thời gian vì quá mệt mỏi và áp lực. Với tình hình này, có lẽ anh sẽ khó có thể đuổi kịp cậu nhóc Ryan Kaji về mức thu nhập.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất