Khi tôi yêu một nữ game thủ...

mjuxinh
  1. Tình yêu quả thực có sức mạnh lạ thường và nó càng trở nên đặc biệt khi bạn yêu một nữ game thủ!

    Bạn bè xung quanh vẫn thường nói vui, kiếp một thằng con trai quan trọng nhất là hai chữ G: là Game và Gái. Mất một chữ coi như mất nửa cuộc đời. Ấy thế nên hơn 3 chục mống con trai lớp Đại học của tôi, chẳng có đứa nào là không mê game cả. Đứa thì Clash of Clans, đứa thì Hiệp khách, đứa thì Thiên Long Bát Bộ…v.v. Nói chung là tất tần tật các trò mà một đứa con trai có thể chơi.

    [​IMG]
    Kiếp một thằng con trai quan trọng nhất là hai chữ G: là Game và Gái?


    Lạ một điều là tôi lại không nằm trong cái số phần đa đấy. Rằng tôi vẫn mê mải với những trò mà bất cứ đứa con trai nào cũng coi là thú vui như đá bóng, bóng rổ, đi nhậu, cá cược, hay “điên điên” hơn là pha trò trêu mấy đứa con gái trong lớp, nhưng Game thì tuyệt nhiên không. Nói là ghét thì không phải, nhưng nói chung là tôi không có thiện cảm với những gì liên quan đến Game, khi mà các trang tin báo, đài liên tục nói về hàng loạt những tật xấu, thậm chí là những tội lỗi mà những kẻ “nghiện game” gây ra.

    Đấy, bình thường thấy một đứa con trai suốt ngày la cà hết quán game này đến quán game khác tôi đã chả ưa rồi, chứ đừng nói gì đến một đứa con gái. Phải nói là phản cảm cực kỳ luôn. Ấy thế nên, trong cái suy nghĩ của một người đầy “khắt khe” với game như tôi, sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có Gấu là một nữ game thủ cả.

    [​IMG]


    Nhưng ông trời quả là trớ trêu khi mà “ghét của nào trời trao của ấy”!

    Tôi quen nàng tại lớp học thêm Tiếng Anh. May rủi kiểu gì là nàng lại vô tình đến ngồi chung bàn với tôi. Ờ mà cũng phải, hình như ở cái lớp học đó, mỗi bàn của tôi là còn trống . Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã bị cuốn hút ngay với nụ cười tỏa nắng của nàng. Ôi, nàng mới dễ thương làm sao, xinh ứ chịu được: da trắng, mắt đen, tóc đen… Chỉ em ấy cười, tôi dám chắc là khối thằng đứng tim. À mà không biết tôi có tả nàng hơi quá không, hay là “cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình”.

    Sau một vài tuần ngồi học chung bàn, tôi mới dám mở lời bắt chuyện với nàng. Thêm một điểm cộng nữa là nàng ấy nói chuyện thân thiện, mà giọng nói thì dễ thương thôi rồi. Phải nói là tôi đổ nàng “đứ đừ”.

    Nếu mà kể tường tận diễn biến cái giai đoạn mà tôi “cò cưa” nàng ra ở đây thì chắc phải dài dòng lắm. Nên xin phép chỉ nói đến cái đoạn kết là sau một thời gian tìm hiểu, phát đủ các tín hiệu xanh đỏ tím vàng thì tôi và nàng chính thức trở thành một cặp. Tất nhiên là tôi đã vô cùng hạnh phúc vì điều đó.

    Thế nhưng yêu nhau và hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ra: nàng chính là một game thủ chính hiệu, nói cụ thể hơn là một xạ thủ “không phải dạng vừa đâu” của dòng game bắn súng. Lúc đấy tôi thật sự thấy hoang mang: “Trời, người yêu trong mộng của mình đây sao?”.​


    [​IMG]


    Hoang mang là bởi từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu một nữ game thủ cả. Lý do thứ hai, bất ngờ hơn là, nàng chính xác là một nữ game thủ, thế nhưng, từ khi yêu nàng, thậm chí là ngay cả khi biết nàng là một nữ game thủ, tôi lại không hề nhận ra vấn đề gì bất thường, xấu hay không ổn ở nàng như cái định kiến của tôi từ trước đến nay về con gái mà mê chơi game cả. Ngược lại, tôi vẫn thấy nàng đáng yêu, dễ thương, ngọt ngào, mọi thứ vẫn y nguyên như lần đầu tiên tôi gặp nàng vậy. Tất nhiên, ở nàng, tôi vẫn cảm nhận được cái cá tính mạnh mẽ, tinh nghịch của những người hay chơi game. Nhưng tất cả chỉ khiến tôi càng thấy nàng đẹp hơn trong mắt mình mà thôi.

    Cái điều bất ngờ hơn, đặc biệt hơn mà tôi cho là một sự thay đổi vô cùng “ngoạn mục” ở bản thân mình, là khi nhìn nàng chơi game nhiều, tự nhiên tôi bị cuốn hút vào mấy cái trò mà nàng hay chơi lúc nào không hay. Nào Tiểu Sư Muội, Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D Mobile hay Đồ Sát…v.v. Nhìn mấy cái đồ họa, skill hấp dẫn ra phết. Tò mò, tôi cũng thử tải mấy trò đó về chơi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước vào thế giới ảo.

    [​IMG]
    Chơi game rồi tôi mới hiểu sao người yêu mình lại yêu thích chúng đến vậy


    Giờ thì tôi và nàng có thể được gọi là chiến hữu của nhau rồi. Tin nổi không? Đến tôi còn chẳng ngờ tới được nữa là! Keke!

    Và bỗng nhiên, có vô số những thay đổi thú vị trong chuyện tình yêu của tôi và nàng. Ví như thay bằng những buổi xem phim, 2 đứa sẽ đi Offline với team game hàng tuần, những buổi hẹn hò của 2 đứa sẽ thay bằng buổi hẹn hò tập thể của cả hội game, quà tặng những ngày lễ sẽ là những món đồ, những nhân vật trong trò chơi yêu thích của cả tôi và nàng, hay thậm chí đấu với nhau một vài ván game khi cảm thấy…nhớ nhau.

    [​IMG]


    Tất nhiên là tôi chẳng còn định kiến với game hay con gái chơi game như trước nữa. Ngược lại, giờ tôi có thể tự tin nói rằng: Yêu một nữ game thủ rất thú vị đấy!

    Nói vui một chút là kiếp trai tráng của tôi giờ có thể tự hào với đầy đủ 2 chữ “G” rồi!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất