Kẻ thù của Black Panther tự hào khi nói mình là một kẻ…nghiện anime

Phiêu Vũ
  1. Bài viết có tình tiết spoil nội dung phim Black Panther, cân nhắc trước khi đọc nếu bạn chưa xem phim.


    Ngay sau khi ra mắt được vài ngày, bộ phim mới nhất của Marvel đã nhận được vô số đánh giá tích cực từ phía khán giả và các chuyên gia. Mọi thứ trong phim đều được mô tả rằng đã đạt đến tầm gần như hoàn hảo. Trong số đó, không ít giấy mực được dành tặng cho Erik Killmonger, vai phản diện chính của phim.

    [​IMG]

    Khác với khao khát quyền lực một cách mù quáng của Killmonger trong truyện, trong phim, Erik có một lý do cực kỳ chính đáng và cao cả để theo đuổi ngai vàng của Wakanda. Erik có một cái nhìn cực kỳ bi thương trước số phận của những người có cùng màu da trên khắp thế giới, khi phải chịu cảnh đói nghèo và khốn khổ (phim đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc). Trong khi đó, Wakanda, một quốc gia Châu Phi cực kỳ phát triển với tiềm năng quân sự không thể đo lường, lại chỉ sử dụng những biện pháp ngoại giao mềm mỏng và có hiệu quả ít ỏi, chậm chạp. Dưới cái nhìn của Erik, Wakanda cần trở thành một đế chế thống trị, và trao cho những người đồng bào của mình sự tự do “thực thụ”.

    [​IMG]

    Quan điểm ấy của Erik Killmonger hiển nhiên là quá cực đoan, nhưng nó lại được thể hiện một cách tuyệt vời bởi Michael B.Jordan. Có thể khẳng định rằng, nhân vật phản diện này trở nên cuốn hút đến thế chính là nhờ diễn xuất tài tình của nam tài tử người Mỹ gốc Phi. Trong phim ngầu và oai hùng đến vậy, nhưng ít ai biết Michael B.Jordan ngoài đời lại là một dân nghiền anime thứ thiệt. Và, trái với nhiều người luôn muốn che dấu sở thích có phần trẻ con và chẳng ngầu một chút nào này, thì Erik Killmonger đời thực lại luôn tự hào sống thật với bản thân.​


    [​IMG]


    Trong mọi buổi phỏng vấn của mình, Michael B.Jordan đều không hề che dấu sở thích với giới truyền thông. Anh thể hiện khát khao được đến Tokyo, vì đó là quê hương của anime. Anh thích bộ trang phục của Erik Killmonger trong phim, vì nó trông rất giống với trang phục của Vegeta – một nhân vật mà Michael cực kỳ yêu mến. Thậm chí, Michael còn từng miêu tả anime như một thứ đam mê tội lỗi của mình, trước khi xóa đi và thay thế “phụ nữ” vào vị trí ấy (Có lẽ, với anh, anime không còn là một tội lỗi nữa).

    [​IMG]


    Không dừng lại việc bộc lộ sở thích của mình với giới truyền thông, Michael B.Jordan còn thường xuyên bàn luận về các bộ anime yêu thích như Naruto hay Bleach trên mạng xã hội. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ được thấy siêu sao Hollywood này sắm vai một nhân vật nào đó trong các bộ live action của anime. Người hâm mộ đang cực kỳ trông đợi điều này, chỉ cần đó không phải là L trong Death Note (trong bộ live actione Death Note của Netflix, L là một người da đen, và bị fan cực kỳ phản đối).



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất