HLV gửi lời xin lỗi tới fan hâm mộ và các thành viên T1: "Tôi xin lỗi và sẽ luôn ủng hộ họ"

Nguyễn Thu Trang
  1. KkOma chia sẻ đây là một quyết định khó khăn, thậm chí nhiều khi anh đã bật khóc một mình khi nghĩ tới các fan hâm mộ.

    Nhắc tới SKT T1, người ta sẽ nghĩ ngay đến đội tuyển Esports đình đám trong cộng đồng LMHT, nhớ tới Faker – “Qủy Vương” đường giữa nổi tiếng cùng kkOma – huấn luyện viên trưởng đã kề vai sát cánh với đội tuyển trong suốt 7 năm qua. Năm nay, Kim “kkOma” Jeong-gyun đã 33 tuổi, anh đã cùng SKT T1 chinh phục 8 danh hiệu LCK, 2 danh hiệu MSI và 3 lần vô địch CKTG. Tuy nhiên mới đây, một trong những huấn luyện viên đáng kính nhất trong lịch sử LMHT này đã chính thức chia tay với đội tuyển mà mình dẫn dắt nhiều năm qua.​

    [​IMG]

    Thời gian gần đây là những ngày tháng đầy sự chia ly của SKT T1, sau khi CKTG 2019 kết thúc nhiều thành viên nòng cốt như kkOma, Khan hay Clid... đã đáo hạn hợp đồng và quyết định rời đi để tìm kiếm một cơ hội phát triển mới. Chắc hẳn không dễ dàng gì cho kkOma khi quyết định rời khỏi đội tuyển mà mình gắn bó suốt thời gian dài, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên này cũng nhắn nhủ những tâm sự cuối cùng của mình đến các thành viên và fan hâm mộ của câu lạc bộ cũ:

    [​IMG]

    Quả thật sự ra đi của kkOma đã khiến cho nhiều người hâm mộ của T1 cảm thấy hối tiếc, tuy nhiên không thể phủ nhận anh đã cống hiến hết mình trong thời gian còn hoạt động ở câu lạc bộ. Tin chắc rằng trong thời gian tới kkOma sẽ tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình trong những vai trò mới: huấn luyện viên của đội tuyển mới cũng như một người chồng. Chắc chắn những khoảnh khắc kề vai sát cánh cùng các thành viên SKT T1 sẽ trở thành kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp của vị huấn luyện viên này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất