Hacker nhỏ tuổi nhất Trung Quốc với đam mê viết code

Cheryl
  1. Cậu bé này đã bắt đầu biết sau này mình sẽ làm gì từ năm 8 tuổi.

    Uông Chính Dương hiện đang học tại trường thực nghiệm thuộc Đại học Thanh Hoa – ngôi trường danh giá hàng đầu của Trung Quốc, chỉ sau Đại học Bắc Kinh đình đám. Cậu bé này đã bắt đầu nổi tiếng toàn Trung Quốc sau khi tham gia China Internet Security Conference vào năm 2014 khi mới 12 tuổi, hiện giờ Uông Chính Dương cũng là hacker nhỏ tuổi nhất đất nước đông dân này.

    [​IMG]
    Cậu bé 12 tuổi phát biểu tại China Internet Security Conference


    Ngay từ khi mới 8 tuổi, cậu bé Uông Chính Dương đột nhiên trở nên say mê viết code. Khi bố mẹ cậu phát hiện ra con trai mình có hứng thú với máy tính thì đã lập tức mua một chiếc laptop có cấu hình khủng nhất lúc đó cho cậu bé. Uông Chính Dương đã viết code 5 năm trên chiếc laptop này, thậm chí bàn phím cũng đã bị gõ đến long cả ra.

    [​IMG]
    Chiếc laptop này là vật bất ly thân của Uông Chính Dương


    Để ủng hộ con trai một cách tối đa, bố mẹ Uông Chính Dương đã mua rất nhiều sách có liên quan đến máy tính và viết code cho con trai. Cậu bé cũng thường tìm tòi những lỗ hổng của các trang web để luyện kỹ thuật của mình. Uông Chính Dương từng mua được sản phẩm 2500 tệ (khoảng 8,5 triệu VNĐ) của một trang web chỉ với một tệ (khoảng 3500 VNĐ), nhưng cậu bé không lấy sản phẩm này mà báo cáo lại với tranh web kia để fix lỗ hổng này.

    [​IMG]


    Tuy được ca ngợi là hacker nhỏ tuổi nhất Trung Quốc nhưng bản thân Uông Chính Dương lại không thích vậy, cậu muốn được gọi là “hacker mũ trắng” hơn bởi mong muốn của cậu là dùng tài năng của mình để giúp đỡ mọi người chứ không phải để làm chuyện phạm pháp. Ước mơ của Uông Chính Dương là tự mở công ty về phần mềm, công nghệ máy tính bởi “em thích kiểm soát chính mình chứ không thích bị kiểm soát.”​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất