Gửi mẹ vô cùng kính yêu của con!

mjuxinh
  1. "Con viết những dòng này gửi mẹ, chỉ tha thiết mong mẹ không cấm con chơi game nữa và sẽ sớm “trao” lại chiếc điện thoại yêu quý cho con! Chắc chắn là mẹ sẽ hiểu con đúng không?"

    Khi mẹ đọc được những dòng thư đầy “tâm huyết” này của con thì có lẽ con đang “vạ vật” ở quán game nhà bà Tâm béo rồi. Nhưng ở đây đông người, ngột ngạt, nóng bức lắm mẹ à. Con muốn ở nhà mình hơn!

    Mẹ ơi, mấy ngày rồi, mẹ thu mất điện thoại của con, mẹ có biết con buồn lắm không? Huhu…

    Suốt ngày mẹ càu nhàu về việc con lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào điện thoại chơi điện tử, hết MU Miracle, Thiên Long Bát Bộ hay Clash of Clans.... Nhưng mẹ yêu quý của con ơi, mẹ có biết chơi game là con còn ngoan chán rồi đấy. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ ít nhất cũng phải 40 độ, nắng lắm, con chả muốn ra ngoài tụ tập chơi bời với bọn thằng Huy, thằng Hải đâu. Chắc hẳn mẹ cũng không muốn thằng con trai quý tử của mẹ bị hàng xóm nói là suốt ngày lêu lổng ngoài đường đâu đúng không? Con chỉ muốn ở nhà, ở bên mẹ và thỉnh thoảng giải khuây bằng mấy ván điện tử thôi mà. Mẹ thấy đấy, với con, game vẫn chỉ xếp sau mẹ mà thôi.

    [​IMG]


    Mẹ nói với con game là vô bổ, cần phải hạn chế chơi. Tất nhiên con biết chơi nhiều là không tốt. Nhưng mẹ ơi, game đâu phải là vô bổ, là xấu đâu mẹ. Mẹ lại nghe lời “tư vấn” của mấy bác hàng xóm rồi đúng không? Vậy mẹ hãy lấy chính đứa con trai yêu quý của mẹ ra để chứng minh cho các bác ấy thấy điều ngược lại đi. Mẹ có thấy con nhanh nhẹn, thông minh không, là game luyện khả năng nhanh tay nhanh mắt đó mẹ. Con chơi nhiều, con biết nhiều, con biết được rất nhiều tin tức và xu hướng của cộng đồng giới trẻ mà kể cho cả nhà nghe nữa chứ. vậy mà mẹ lỡ lòng nào thu mất điện thoại để con trai mẹ bị kìm hãm như thế này.

    Hơn nữa, mẹ quên là năm học vừa rồi con vẫn đạt học sinh giỏi toàn diện như mọi năm à? Con vẫn chăm chỉ học hành, vẫn ngoan ngoãn, vẫn giúp mẹ những lúc mẹ cần. Mẹ thấy đấy, game đâu có làm cho con lười biếng đi tẹo nào đâu. Chỉ là những lúc mẹ gọi con xuống dưới nhà ăn cơm hay nhờ con đi mua cái gì đấy mà con đang dở ván game thì con chỉ chậm trễ một xíu thôi mà mẹ. Nhưng từ giờ con hứa, con sẽ ngoan hơn, sẽ nghe lời mẹ hơn, sẽ không động đến điện thoại khi chưa học bài xong, sẽ có mặt ngay khi mẹ cần. Con hứa với mẹ đấy, nên mẹ ơi, mẹ đừng cấm con chơi game nữa nhé!

    [​IMG]


    Mà mẹ ơi, dù sao cũng đang là nghỉ hè mà mẹ. Cả năm học hành vất vả rồi, chỉ có gần 2 tháng hè nghỉ ngơi, thư giãn thôi. Con chẳng cần đòi mẹ cho đi du lịch, nghỉ mát chỗ này, chỗ kia hay vòi vĩnh mẹ mua cho cái này, cái nọ đâu. Con của mẹ biết bố mẹ vất vả nhiều rồi mà. Con chỉ cần ở nhà, chơi game giải trí thôi. Mà mẹ biết không, chơi game là hình thức giải tỏa stress cực kỳ hiệu quả luôn ý.

    Trên lớp học của con, giờ ra chơi nào, mấy đứa con trai bọn con cũng xúm lại cùng nhau đấu một vài ván game, khi thì bắn sung, đua xe, không thì lại game bóng đá, vui lắm mẹ ạ, vào tiết học sau là tinh thần học tập hứng khởi hơn hẳn. Hay khi nào mẹ cũng thử chơi game đi, con thấy mẹ làm việc áp lực nhiều quá, chơi game sẽ khiến mẹ vui vẻ và bớt căng thẳng hơn đấy, con đảm bảo với mẹ đấy, mẹ sẽ tin con đúng không mẹ yêu quý!

    [​IMG]


    Hic, mấy ngày nay rồi, không có điện thoại (vì mẹ thu mất), con chẳng biết làm gì cũng chẳng biết chơi gì, buồn lắm mẹ ơi. Mẹ không thấy là con trai của mẹ lầm lì ít nói hẳn đi sao? Ra quán nét ngồi nhiều thì tốn tiền lắm mẹ ạ. Chơi game mobile cũng chỉ là điều giúp con thoải mái và thư giãn hơn thôi mà!

    Con viết những dòng này gửi mẹ, chỉ tha thiết mong mẹ không cấm con chơi game nữa và sẽ sớm “trao” lại chiếc điện thoại yêu quý cho con! Chắc chắn là mẹ sẽ hiểu con đúng không?

    Và lời cuối cùng con muốn nói: “Con yêu mẹ nhất trên đời!

    Ký tên:
    Con trai vô cùng đáng yêu của mẹ!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất