Giở chiêu trò hút máu rồi lăng mạ game thủ, EA lọt top hãng game bị ghét nhất hành tinh

Dương Thị Lan
  1. Sử dụng những lời lẽ xúc phạm nặng nề, EA đang khiến cộng đồng game thủ dậy sóng vì phẫn nộ.

    Iron Crown Collection, sự kiện mới nhất của Apex Legends về cơ bản giống như một Battle Pass cỡ nhỏ, mang tới một chế độ chơi solo và một số vật phẩm mới chỉ có thể mua được với Apex Coin. Tổng cộng có 24 loại vật phẩm ( 12 Epic mới, 12 Legendary mới) được bổ sung và theo tính toán, để có được tất cả các item này, người chơi phải chi ra tối thiểu 154 đô la (3,5 triệu đồng). Đây là con số không hề nhỏ và tất nhiên, cộng đồng game thủ đã có những phản ứng dữ dội về mức giá quá cao của các item này.

    [​IMG]


    Đối mặt với làn sóng chỉ trích của người chơi, Respawn đã lên tiếng xin lỗi đồng thời thừa nhận đã thất hứa khi cố gắng giở trò hút máu game thủ. Những tưởng mọi chuyện đã xong khi Respawn biết chấp nhận lỗi sai và sửa chữa nhưng không, mọi chuyện có vẻ như đang ngày càng tồi tệ hơn. Giữa lùm xùm tranh cãi, một nhà phát triển thuộc Respawn có nickname dko5 trên SubReddit còn tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi xúc phạm giới game thủ, gọi họ là “ass-hats”, “freeloaders”, “dicks” (tạm hiểu là lũ đần độn, ngu ngốc). Khỏi phải nói, sự tức giận của game thủ bây giờ đã lên đến đỉnh điểm.

    [​IMG]


    Cộng đồng Apex Legends sau đó đã viết một bức tâm thư để gửi tới dko5 cũng như Respawn:

    [​IMG]


    Với những lời lẽ xúc phạm game thủ nặng nề như vậy, cũng dễ hiểu tại sao EA lại là một trong những hãng game có nhiều antifan nhất lịch sử. Có vẻ như sự kiện Iron Crown Collection đã cầm chắc thất bại, không hẳn do nó dở tệ mà chính là do thái độ và cách ứng xử của hãng game đã khiến trải nghiệm của người chơi trở nên tồi tệ. Hiện Respawn cũng như EA chưa có bất cứ bình luận nào về việc này. Mọi thông tin mới, GameHub sẽ gửi tới độc giả trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất