Giật mình phát hiện mình đồng tính khi trót ‘say’ em trai kém gần chục tuổi qua LMHT

Khánh Ly
  1. "Hiện nay tôi bước qua 25 tuổi rồi và lại là con mọt game. Chẳng có điều gì đáng nói ở đây khi tôi lại chẳng biết mình thụ lúc nào, mà lại đi thích một thằng con trai kém tôi những 8 tuổi cơ chứ".

    Tình yêu đồng giới trước nay luôn khiến báo chí cũng như dư luận đặc biệt quan tâm. Cho dù nay tư tưởng xã hội có phần cởi mở, hiện đại hơn rất nhiều thì điều đó không có nghĩa là những cặp đôi đồng tính đều được tất cả mọi người đón nhận. Thực tế thì họ phải chịu rất nhiều sự phán xét, dị nghị từ phía những người xung quanh, dẫn đến những câu chuyện thật buồn và thật đáng tiếc.

    Thế nhưng có thể những chia sẻ của chàng game thủ trót “cảm nắng” một chàng trai khác kém hơn gần chục tuổi khi tình cờ biết đến em qua Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) sẽ khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi trước sự éo le của nó. Thích một người đồng giới đã đành, nhưng trớ trêu hơn là họ đã có người yêu, chưa một lần gặp mặt, và họ cũng không hề biết đến sự tồn tại của mình. Chẳng con gì đau lòng hơn thế.


    Những chia sẻ này được người viết tình cờ đọc được trên một fanpage chia sẻ tâm sự dành cho người chơi của LMHT.

    [​IMG]



    [​IMG]

    Những chia sẻ chân thành của chàng game thủ trong câu chuyện trên có lẽ đã khiến nhiều người có cách nhìn nhận khác về những người thuộc giới tính thứ 3, rằng họ cũng có những cảm xúc, những tình cảm và đam mê riêng giống như bất cứ ai trong chúng ta.

    [​IMG]


    Hi vọng với những lời động viên tích cực từ các game thủ khác, anh chàng trong câu chuyện chia sẻ trên sẽ có được cái nhìn tích cực, lạc quan hơn về cuộc sống, và đủ tự tin để sống thật với những tính cách, con người, đam mê của mình. Và cũng hi vọng dư luận xã hội sẽ có cái nhìn cởi mở, tích cực hơn về những người thuộc giới tính thứ 3.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất